PDA

View Full Version : Bí kíp chống sợ ma nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



PHUGIADATINH
22-07-2010, 11:41 AM
Bạn sợ ma uh!
mình sẻ giúp các bạn.....
hồi nhỏ mình củng sợ ma lắm nhớ lúc đo mình vào chủng sinh mà nhà mình lại cách xa nhà thờ nủa chứ khi học về thì phải đi ngang qua một cái nghỉa địa mà xung quanh chẳng có nhà nào ở cả sợ nhat là mình phải về một mình vào khoảng 10h 11h đêm co nhửng ngay trời mưa tầm tả ướt lạnh di ngang qua đó mình có một cảm giác rùng rợn khó tả lắm
Nếu là ban đặt vào hoàn cảnh của mình thì chắc bạn củng sợ như mình thôi!!!!!!!!!!!!
nhưng mình darthoats cảnh sợ hải ấy nhờ bà mình , ba mình là người rất hiền lành và đạo đức .Tôi còn nhớ những ji bà đả nói với tôi" Con đừng sợ con hảy tin ở ngài ngai sẻ luôn ở bên con mổi khi con thấy sợ hải bay jo bà sẻ dậy cho con một bài kinh con hay đoc mỏi khi cam thây sợ hải trước bất kì điều ji bà còn nói với tôi răng bài kinh này có từ rất lâu rồi nhưng bây jof chẳng có ai nhớ nủa chi truyền miệng thôi con hảy nhớ nó nha nó rất cần thiết đo"......
Bây giờ mình sẻ chia sẻ bài kinh này với các bạn nha nó quý giá lắm đó:5: nhưng không sao các bạn đều là bạn tốt của mình mà đúng không nào!!!!!!
Bài kinh gọi là kinh đi dường:

LẠY ƠN CHÚA CẢ BA NGÔI

XIN GIÚP SỨC CHO CON ĐI DƯỜNG

THỜ TƯỞNG TỚI NGÀY CHÚA ĐẾN

CHÚA CHỊU ĐỘI MỦ GAI

CHIU ĐÁNH CHỊU DẢ HƠN 500 NGÀN ĐÒN

MÁU XUỐNG NHƯ TUÔNG

MÁU RA NHƯ GIỌT

QUÂN DỮ CHẲNG NÀI CHẲNG THÁC

ĐƯỜNG CÁI Ở ĐÂU XIN THIÊN THẦN DẨN LỐI

GIESU MARIA LẤY NƯỚC THÁNH THỦY

XUA ĐUỔI TÀ MA GẶP THẰNG QUỶ DƯƠNG

CHẶT LAM 3 KHÚC...............
Bài kinh đả kết thúc rồi mình mong con bạn sẻ không còn sợ ma nửa

:36::hug::hug::hug::hug::36:

M2M
26-07-2010, 12:56 AM
Hy vọng sẽ giúp ích đc choa nhìu bạn:3:

vanessa
26-07-2010, 09:23 PM
mình hay nằm mơ thấy ma lắm, nhất là mỗi lúc bị stress.hic nhưng lúc đó thường kêu cầu đến Chúa, và đeo tràng hạt vào người.hee an tâm hơn. Giờ lại có thêm 1 biện pháp khác. thanks bạn nhé

Dew
26-07-2010, 11:09 PM
:) Lúc nhỏ, sáng 4 giờ đi lễ, hoặc tối đi học Giáo lý về, phải đi ngang một hàng dài bông bụp rậm rì rậm rịt, đen thùi lùi... Người ta đồn là chỗ đó có nhiều lính chết trong chiến tranh và được quẳng xuống cái giếng ngay sau hàng bông bụp. Ma vẫn thường hay hiện về. Sợ thì thôi!

Má dạy một câu là "Ma mả mà ma, ta con Đức Bà, ta chẳng sợ ma." Thế là mỗi khi đi qua đó hoặc nơi nào tối tăm mà "nghi nghi" có ma thì đều lẩm nhẩm câu đó. Dù vẫn cảm thấy... ghê ghê, nhưng bớt sợ hơn một tí.

M2M
29-07-2010, 10:07 AM
"Thần chú" của Dew ngắn gọn nhưng dễ nhớ đấy:3:

Ti_Amo
29-07-2010, 11:11 AM
Lúc cảm thấy sờ sợ, các bạn thử đọc câu này rõ to xem sao: " KHÔNG SỢ MA!". Sau mỗi lần đọc ( như thể " la làng" ấy :71:), các bạn hét to hai chữ: SỢ MA! cho đến khi nào hết sợ thì thui!

Mần thử ha:
KHÔNG SỢ MA!...SỢ MA...SỢ MA...SỢ MA...SỢ...SỢ...MA...:21::21::21:

Lucadien
29-07-2010, 01:11 PM
Tâm lý chung của con người là sợ ma, mà chẳng mấy ai thấy ma bao giờ.

Theo tôi, hồi bé cũng rất sợ ma (tâm lý tự nhiên thôi mà) nhưng càng lớn thì đỡ hơn nhiều và đặc biệt là luôn tin tưởng vững vàng vào Chúa, đọc kinh và cầu nguyện với Chúa thì không còn gì phải sợ nữa hết.