PDA

View Full Version : Chiara Bonetti, từ bỏ nhung lụa đi tu dòng kín



littlewave
08-05-2008, 11:18 PM
Chiara Bonetti, từ bỏ nhung lụa đi tu dòng kín

Rimini là một thành phố lớn ở mạn trung Italia, nổi tiếng nhờ những hộp đêm sang trọng và cuộc sống ăn chơi hưởng thụ của giới phong lưu thuộc toàn châu Âu. Nhưng hôm 12.09 .1994 Rimini lại xuất hiện trên tờ báo Il Messaggero của Italia nhờ gương chị Chiara Bonetti, một thiếu nữ 19 tuổi thuộc giới thượng lưu, can đảm quay lưng từ bỏ cuộc sống ăn chơi hưởng thụ để bước vào dòng tu kín.

Chiara Bonetti sinh trưởng trong một gia đình thượng lưu. Cha là một kiến trúc sư nổi tiếng, Chiara quen với cuộc sống nhung lụa. Vừa giàu vừa đẹp, Chiara được bạn bè chiều đãi sớm chiều đón đưa. Nàng sống vô tư, dang đôi tay hưởng thụ mọi yêu chiều mà cuộc đời dâng tặng. Nào là du lịch khắp nơi thế giới, nào là thể dục thể thao mọi môn, nào là vũ nhạc vv... Chiara đã nếm hưởng tất cả mọi niềm vui.

Thế nhưng cách đây vài năm, một người bạn thiết cùng lớp của Chiara đột ngột qua đời trong một tai nạn xe hơi. Cái chết bất ngờ này đã đặt ra những vấn nạn trước nay không bao giờ xuất hiện trong tâm trí người thiếu nữ đang ở trong tuổi dậy thì. Những vấn nạn đó làm Chiara thắc mắc và buộc nàng đào sâu về ý nghĩa cuộc đời.

Chiara băn khoăn tự hỏi: Nếu tai nạn xe hơi đó xảy đến cho mình, thì mình biết nói sao về những điều mình đã làm được trong đời mình? Vấn nạn thúc đẩy Chiara tìm hiểu sâu xa hơn về chính mình và nhờ đó, nàng khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu vô bờ bến, tình yêu nhưng không và quảng đại. Cuộc sống con người chỉ đáng sống nếu biết nhận ra, đáp trả và sống trong tình yêu này. Tình yêu của Thiên Chúa xuất hiện huy hoàng trước mắt Chiara và nàng hiểu thấu được rằng Chúa yêu thương loài người, Chúa yêu thương nàng. Cuộc sống con người chỉ có ý nghĩa nếu biết sống với tình yêu mà thôi.

Cùng một lúc khám phá ra được tình yêu của Thiên Chúa, Chiara nhận ra được ơn gọi của mình là sống đời tu. Nhưng vì tuổi còn nhỏ và hơn nữa muốn thực sự biết có phải tiếng gọi này chính thực đến từ Thiên Chúa không , Chiara vẫn tiếp tục việc học, tiếp tục sinh hoạt hằng ngày với bạn bè và gia đình. Nàng thổ lộ ước muốn đi tu và tu dòng kín cho bố mẹ, nhưng hai ông bà không thể hiểu được quyết định của cô con gái cưng.

Những năm dài trôi qua. Chiara học xong bậc trung học và tốt nghiệp ngành kế toán. Nàng từ giã gia đình khi vừa đến tuổi trưởng thành và xin gia nhập tu viện dòng các nữ tu nghèo khó Thánh nữ Chiara với tên dòng là Giovanna Chiara.

Buổi đầu, mỗi lần bà Elide, mẹ chị Chiara đến thăm, bà đều nghẹn ngào không nói lên lời vì không hiểu được tại sao người con gái cưng vẹn toàn cả sắc lẫn tài lại quyết định chôn vùi cuộc đời trong bốn bức tường lạnh giá, trơ trụi và nghèo nàn của một tu viện dòng kín như thế. Biết bao lần bà cố gắng thuyết phục và khuyên nhủ con nghĩ lại, nhưng Chiara không hề bị lay chuyển. Biết bao lần bà mẹ chị đã ra về với đôi hàng nước mắt uất ức. Chị Chiara ở lại tu viện, cầu xin Thiên Chúa tình yêu trợ giúp mẹ mình.

Sau hai năm nhà tập, vào tháng 10, 1994, chị Giovanna Chiara được khấn dòng trong một buổi lễ cử hành trong tu viện, trước sự hiện diện của bố mẹ và hai em gái, cùng với rất đông đảo bạn bè lúc trước. Cùng với chiếc nhẫn đơn sơ và thập giá, nữ tu Giovanna Chiara nhận tuyên khấn giữ luật dòng kín, nghèo khó, vâng lời và khiết tịnh. Ông bà Bonetti ngày nay có lẽ nhờ ơn trên soi sáng, đã chấp nhận quyết định của cô con gái cưng.

Bà Elide tâm sự: Suốt hai năm trời, tôi không thể chấp nhận ý tưởng con gái tôi lại chôn vùi đời xuân trẻ trong bốn bức tường tu viện, lại tu viện kín nữa. Nhưng rồi mỗi lần đến thăm, tôi không thể hiểu được nét bình an thanh thản tươi vui trên mặt con tôi. Hình như sự lựa chọn này là lý tưởng của nó. Dần dần, tôi hiểu thấu được rằng đối với con tôi cuộc đời tu kín là tất cả. Niềm hạnh phúc tỏa rạng ngời từ con người của nữ tu Giovanna Chiara làm cho tôi hiểu thấu được và tôn trọng quyết định của con gái tôi. Con tôi hạnh phúc quá trong đời sống tu kín, một niềm hạnh phúc sung mãn và siêu nhiên. Và tôi hiểu con tôi không thể sống một cuộc sống khác, ngoài sự chọn lựa này.

Mai Anh (Giờ Của Mẹ)