PDA

View Full Version : con duong Chua chi cho toi di nhu the nao?



huong dieu
23-07-2010, 04:04 PM
cach day 2 tuan toi dang thi dh va gio toi dang don cho ket qua cua minh.toi thi 2 truong,1 truong kinh te va do me toi quyet dinh la truong cao dang y.ong ngoai cung mong toi hoc truong nay(ong ba noi mat ca roi)me bao truong kinh te ko phu hop voi con gai hon nua minh la nguoi cong giao lam kinh te ngoai xh se co phai co ngay mak toi vs Chua.toi dang cho ket qua cua truong kinh te,cd y chak toi dau roi.neu dau dh,toi ko biet nen hoc truong nao ca?co ai co the giup toi ko?toi dang cho duc me chi cho toi con duong toi se di.tu nho den gio toi lun mo uoc minh se buoc chan vao truong kinh te.toi rat thich no.nhung dau phai thich thi cu hoc.con viec lam sau nay nua biet nho ai xin cho.bo me toi phai nuoi 4dua con.tung dua buoc vao dh.se phai chuan bi 1 khoan tjen lon.hien tai toi chi biet nha toi ko co kha nang chuan bi cho toi viec lam sau nay neu toi dau va hoc dh.ma tuong lai cung the thoi.neu toi hoc dh toi phai tu minh di tren con duong cua minh.hoc y thi toi con co dau ra.chang biet phai lam gi nua.nghe y tot hon nhieu ma,ong toi muon toi hoc y vi ong cung giong cach suy nghi cua me.(con biet cach cham soc gia dinh ma):39:.lay Me Maria xin me chi cho con biet con duong con di.con phai noi chuyen voi me con nhu the nao nua?con ko mun ai buon vi chuyen hoc hanh cua con nua con ko muon me phai suy nghi nhieu.va ai neu doc bai nay thi co the cho toi 1 loi nhan nhu nhe.toi rat cam on.

Rabbouni
23-07-2010, 05:06 PM
Cuộc sống và tương lai, tất cả đều là những món quà và chúng ta phải cố gắng và nỗ lực để đạt được thành công như mong muốn!
Bạn hỏi mọi người về sự lựa chọn..cũng hay nếu như những lời khuyên giúp mình sáng ra một chút nào đó trong sự tối tăm nhất thời..
Nhưng kg ai khác có thể quyết định và lựa chọn thay cho bạn được...
Hãy cầu nguyện nhiều để xin ơn soi sáng..
Nhớ là đã là QUYẾT ĐỊNH thì ta kg nên HỐI TIẾC về nó dẫu nó có thế nào...
Và tôn trọng quyết định của mình cũng chính là tôn trọng chính mình...
Mọi người sẽ cầu nguyện thêm cho bạn!
Và yên tâm nhé! Dẫu sao bạn cũng nhớ rằng, bạn luôn có Chúa và Mẹ cùng đồng hành!
Đừng sợ!!!:92:

Nguyên Xuân
23-07-2010, 05:07 PM
Chào bạn,
Bạn hãy cố gắng cầu nguyện thật nhiều để Chúa và Mẹ trợ giúp, soi sáng bạn luôn luôn nhé.
Còn mình thì chỉ khuyên bạn đôi điều này thôi nhé: Sau này mình theo ngành nghề gì, miễn là làm tròn bổn phận và hợp với đạo thánh Chúa thì lo gì mắc tội với Chúa chứ. Bao nhiêu người cũng làm kinh tế và cũng sống tốt lành trước mặt Chúa đấy thôi. Bạn lựa chọn ngành gì thì cũng có thể đem lại lợi ích cho bản thân và cho cộng đồng, dù là kinh tế hay y. Vậy nên nếu đậu cả 2 trường thì bạn cứ tự do lựa chọn học trường nào phù hợp với ý thích, hoàn cảnh và nhất là vâng theo ý Chúa soi sáng cho bạn. Bạn đã đăng kí trường đó, đã thi trường đó thì bạn hoàn toàn cũng có thể bước chân vào trường đó nếu đậu. Bạn đừng lo lắng nhiều rằng mọi người xung quanh bạn sẽ buồn vì việc học hành của bạn, mà hãy tin chắc rằng mọi người sẽ vui mừng khi bạn vào được trường đại học như ý.
Bạn cũng đừng lo lắng quá về vấn đề việc làm. Chúa quan phòng mọi sự mà. Bạn cứ cố gắng học đại học thật tốt, có kiến thức và kĩ năng tốt thì không lo không có việc đâu. Thậm chí nhiều người không qua trường lớp mà vẫn thành đạt đấy. Vậy nên bạn đừng lo lắng nhiều mà hãy vui mừng đón chờ những hồng ân Chúa ban cho bạn, đón chờ những chỉ dẫn cho bạn trên mọi nẻo đường nhé.
Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa ở cùng bạn.:1:

xuandao
24-07-2010, 08:09 AM
bạn ơi,Chúa cho mình sự tự do lựa chọn .nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng vâng theo Thánh ý Chúa . Học ngành kinh tế cũng đâu có sai . môn nào cũng giúp ích cho cuộc sống của mình và gia đình hết.điều quan trọng là mình biết phân biệt đúng và sai trong công việc là được rồi. Trong mỗi con người của mình co1 người bạn tốt và 1 nhười bạn xấu, cho dù bạn làm bác sỉ đi chăng nửa mà người bạn xấu rủ bạn làm điều sai thì bạn cũng sẽ hại người và hại mình như chơi. vậy bây giờ em cứ cầu nguyện và phó thác hoàn toàn theo thánh ý Chúa đi.chị chúc em chọn đúng con đường mình đi nhé
Good luck

Rabbouni
24-07-2010, 09:26 AM
...nhớ học cách nói lời "xin vâng" nhé!:secret:

huyencoi110
24-07-2010, 11:15 AM
Bạn hãy có những quyết định rõ ràng. Cân nhắc kỹ lưỡng và chính xác điều bạn phải làm, phân tích những hậu quả. Có thể bạn sẽ không phải hối tiếc. Đừng nhút nhát và lưỡng lự giữa điều bạn muốn và không muốn : đó là thái độ của người yếu nhược
Hãy ý thức rõ điều này : nếu bạn thành tâm mong muốn làm điều gì chì chính Thiên Chúa muốn bạn làm điều đó. Hãy tin tưởng vào chính bạn
Mình đọc những câu này trong quấn sách mỗi ngày một niềm vui nên gửi chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn may mắn

lanhoi
24-07-2010, 02:10 PM
Huong Dieu thân mến, không có điều gì là không thể.
Mọi sự đều có thể, nếu ta có Chúa!
Tôi nghĩ hoàn cảnh gia đình khó khăn không phải là điều nan giải trong thời buổi hiện nay. Bạn vẫn có thể tự lo học phí được với những công việc làm bán thời gian như dạy kèm, phụ bán hàng, may gia công,...
Khi tốt nghiệp thì lại càng không phải lo nhờ ai xin việc giúp, vì khi thực tập, nếu giỏi, sẽ được người ta mời làm luôn. Tôi thấy, hiện tại, các bạn trẻ có rất nhiều cơ hội cho công việc, không khắt khe giống như thế hệ của chúng tôi, khoảng 30 năm về trước.
Và, đây là việc của 5 năm sau, bây giờ bạn đã lo rồi, thì có sớm quá không?!...
Hãy cầu nguyện và vững tâm bước đi, bạn nhé!
Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu luôn nâng đỡ từng bước chân bạn trong cuộc sống và xin cho bạn luôn được bình an trong Người trước những ngã rẽ cuộc đời!

Lucadien
24-07-2010, 02:38 PM
Bạn hãy cầu nguyện nhiều và tin tưởng vào Chúa, Người sẽ dắt bạn đi trên con đường mà Người đã dọn sẵn cho riêng bạn mà thôi.

Con đường có thể có nhiều chông gai, nhiều thử thách và nhiều Thập giá nhưng đó là con đường mang tên Giê-su, con đường của riêng bạn và Chúa là Người đồng hành.

Chúc bạn tràn đầy ơn Chúa và mọi điều tốt lành sẽ đến cùng bạn!

1hatcat
24-07-2010, 04:01 PM
@ hương diệu:
Lần sau em viết có dấu để anh chị dễ đọc hơn nha.

Để chi sẻ với em chị kể một chút về lựa chọn của chị lúc đó.

Lúc chị thi lớp 12 thì anh trai chị học năm đại học thứ 3 còn em gái vào lớp 10. Ở quê để lo cho 3 anh em ăn học đó không phải là chuyện đơn giản.

Chị đã khóc rất nhiều, lúc đó chị cũng chưa yeu chúa để có thể nói chuyện với Chúa như thế này.

Nhưng quá bế tắc, chị đành phải nói c huyện với Chúa.
Lậy Chúa, con biết gia đình con khó khăn, con đi học sẽ là một gánh nặng lớn cho gia đình. Nhưng chị xin Chúa chỉ cho chị bằng cách hướng lòng chị và để ý Chúa muốn là điều chị muốn.

Cầu nguyện xong chị thấy lòng mình vẫn hướng về việc học. nên chị đi và không còn băn khoăn nhiều nữa.

Sự phó thác hoàn toàn vào Chúa đã buộc Chúa phải chăm sóc chị.
Vào sài gòn chị được 1 người( 1 người vào đó chị mới quen nhá, bà là việt kiều ở pháp về) chị kể chi tiết thì dài lắm nên tóm tắt vậy thôi.
Bà cho chị ở nhờ và lo cho chị việc ăn ở. gia đình chỉ còn phải lo cho chị tiền học nữa thôi. nhưng từ năm thứ 2 chị đã có thể đi làm thêm nên gia đình chị có thể hoàn toàn bớt đi 1 phần nỗi lo về kinh tế.

Chị mong em đừng lo lắng quá nhiều " Ngày nào có cái khổ của ngày ấy" chẳng ai biết hết và lường trước điều gì. Hãy phó thác hoàn toàn vào Chúa, Chúa sẽ chăm sóc em và chọn cho em một công việc phù hợp dù ở bất kỳ ngành nghề nào.

Chúc em gái luôn dựa vào Chúa trong mọi hoàn cảnh và là là niềm vui của Chúa.

huong dieu
26-07-2010, 09:55 AM
e cám ơn những lời khuyên của anh chị đã dành cho em.
bản thân em ko thể cố gắng tất cả chỉ khi nào có Chúa em mới vượt qua.em xin phó thác hết cho chúa và sẽ ko suy nghĩ nhiều nữa.e như ông cụ già vậy.e mà lo hết thi chúa sẽ ko lo cho e nữa.hihi.
trên mọi con đường e và anh chị sẽ cùng phó thác,trông cậy nơi chúa,chúa sẽ ko bỏ rơi con cái người.
Con vui mừng khi bước trên con đường của chúa