PDA

View Full Version : Tin buồn - Cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Maria - thân sinh Cha Matthew Vũ Khởi Phụng DCCT Hà Nội



Rabbouni
25-07-2010, 09:40 PM
Anh Chị Em TCVN xin cầu nguyện cho linh hồn bà cố Maria - thân sinh cha Matthew Vũ Khởi Phụng - đã được Chúa gọi về hồi 19 h50 tại Hà Nội..
Anh Chị Em hiệp thông cầu nguyện!
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen!

Nguyên Xuân
25-07-2010, 09:52 PM
Xin Chúa nhân từ đón nhận linh hồn bà về quê trời hưởng phúc an lành. Amen.

bananaks
25-07-2010, 10:10 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ ,cho linh hồn Bà Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng amen

gioannew
25-07-2010, 10:10 PM
Xin Chúa Thương đón nhận linh hồn bà cố Maria và hưởng hạnh phúc nước trời cùng Người.Amen:77:

Teresa_QMai
25-07-2010, 11:05 PM
:53:Con Xin dâng Chúa triệu lời kinh cùng vạn tiếng hát xin Chúa hãy cứu rỗi LH.bà cố Maria - thân sinh cha Matthew Vũ Khởi Phụng . Để bà cố được hưởng hạnh phúc nơi quê trời Amen.:53:

http://www.quangcaosanpham.com/images/picture/big_175772_12_NH08-345.jpg

Rabbouni
26-07-2010, 02:42 PM
http://www.chuacuuthe.com/timthumb.php?image=images/BacochaPhung.jpg&mode=crop&size=200x200

VRNs (26.07.2010) - Rôma - (Viết theo hiểu biết và ghi nhớ qua lời bà cố kể)

Bà cố Maria Vũ Thế Hùng, sinh năm 1922 tại Huế, trong một gia đình trâm anh thế phiệt, ngoài Công giáo, là cháu nội của Phụ Chính Đại thần Trần Tiễn Thành.

Bà cố là người thông minh, tài hoa và đạo đức. Thuở thiếu thời, bà cố giao lưu với giới trí thức Công giáo ở Huế và được biết các cha DCCT và đem cảm tình với Công giáo và kín đáo học giáo lý Công giáo.

Năm 1936 các cha DCCT Huế sắp xếp để bà vào Sài Gòn. Bà cố được rửa tội ở nhà thờ Chính tòa Sài Gòn cùng năm.

Năm 1938 bà cố đã kết hôn với ông Cố Giuse Vũ Thế Hùng. Bà cố theo ông cố về sống ở Thanh Hóa, nơi ông cố lần lượt giữ chức Thư ký Tuần phủ Thanh Hóa, rồi Tri phủ Tĩnh Gia.

Cũng từ năm 1940, bà cố lần lượt sinh hạ ba người con là cha Vũ Khởi Phụng (1940) và sau đó là ông Vũ Ngọc Giao và bà Vũ Triều Nghi.

Năm 1940, ngay từ trước khi sinh hạ cha Vũ Khởi Phụng, bà cố đã khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và muốn dâng người con đầu lòng này cho Chúa. Kết quả năm 1952 cha Vũ Khởi Phụng đã được bà cố và ông cố xin cho gia nhập Đệ tử DCCT Thái Hà, Hà Nội.

Từ năm 1945, vì là một vị quan thanh liêm, yêu nước, được nhân dân thương mến, tín nhiệm, nên ông cố được mời làm việc cho Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bà cố vừa đồng hành với ông cố trong những xáo trộn của thời cuộc vừa sinh thành dưỡng dục các con.

Năm 1947, sau khi toàn quốc kháng chiến nổ ra ít tuần, ông cố Vũ Thế Hùng, khi ấy đang làm công chức cho Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, thì bị Chính phủ này bắt giữ và đưa đi giam cầm ở Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Bà cố Vũ Thế Hùng đã vừa chăm sóc con cái gửi ở Hà Nội, vừa vào Đức Thọ ở gần nhà tù, vừa cầu nguyện cho ông cố, vừa lao động và tìm kiếm lương thực, thực phẩm và thuốc men để tiếp tế cho ông Cố. Hơn nữa, qua các mối liên hệ tìm cách bảo vệ ông Cố khỏi bị nhà cầm quyền quá khích giết chết bằng cách này hay cách khác.

Cũng trong thời gian này, bà cố đã là một thành viên tích cực trong việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam ở Khu IV.

Năm 1954, Bắc-Nam phân ly, bà cố, vì ở trong vùng kiểm soát của Cộng sản từ trước năm 1954, nên bà cố cùng ông cố kẹt lại ở Miền Bắc. Trong tình cảnh ấy, bà cố vẫn liên hệ với người thân để đưa hai người con còn lại, là em cha Vũ Khởi Phụng, vào Nam để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Năm 1954, ông cố bị chuyển ra các trại tù ở Miền Bắc, bà cố về Hà Nội để vừa giữ nhà, vừa tiếp tục thăm nuôi ông cố. Trong hoàn cảnh là thành phần bị chính quyền phong tỏa, kiềm chế, loại trừ, bà cố đã khéo léo hóa giải những tấn công nhằm vào gia đình và bản thân, đồng thời làm bất cứ việc gì để có thể có cái sống qua ngày và thăm nuôi ông cố. Từ là bán hàng rong đến làm đồ thủ công mỹ nghệ trong các hợp tác xã. Các bạn bè của ông bà cố, những người theo kháng chiến làm cán bộ lớn của Nhà nước, còn phải kinh ngạc về sự đảm đang và khả năng chịu đựng, tồn tại của bà cố.

Dù Nam-Bắc phân ly, bà cố vẫn tìm cách liên lạc và theo dõi sự trưởng thành của các con cái mình qua các bạn bè ở Pháp. Năm 1970, khi cha Vũ Khởi Phụng được thụ phong linh mục, ông bà cố đã xin Đức hồng y Trịnh Như Khuê làm lễ tạ ơn kín đáo ở nhà thờ và tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong gia đình. Khi bà cố đưa phần tiệc nhỏ vào Tòa Giám Mục Hà Nội, đã bị CA Hà Nội ngăn cản và hạch sách nhiều ngày.

Năm 1973, ông cố được chính quyền Việt Nam dân chủ Cộng hòa trả tự do. Bà cố vui mừng khôn xiết và tiếp tục cùng ông cố sống hạnh phúc trong cảnh gian nan tại một góc nhà nhỏ của ngôi biệt thự cũ kỹ số 36 A Trần Hưng Đạo.

Trải qua nhiều công phu rèn luyện, bà cố trở thành một người tài hoa hàng đầu trong việc làm hoa giả ở Hà Nội. Các học trò của bà về sau được nhà nước Việt Nam phong danh hiệu nghệ nhân rồi cuối cùng họ cũng phong cho bà danh hiệu nghệ nhân.

Cũng vì là một trí thức dấn thân, khéo tay hay làm nên bà cố sáng tạo rất nhiều dụng cụ giáo dục cho thiếu nhi. Từ đầu thập niên 1990 đến năm 2003 khi bà cố còn khỏe mạnh, Bộ Giáo dục VN ở Hà Nội, thỉnh thoảng vẫn mời bà cố đến giảng dạy cho các giáo sinh phương pháp làm đồ chơi giáo dục cho học sinh.

Từ năm 1992 đến năm 2002, bà cố đã cùng ông cố cộng tác với ĐHY Phaolô Phạm Đình Tụng để làm việc bác ái xã hội. Bà cố cùng ông cố quy tụ giáo dân làm cộng tác viên trong Nhóm Đồng Tâm và đã tổ chức nhiều chương trình giúp đỡ vật chất và tinh thần cho các cộng đồng dân nghèo ở vùng Nghệ An-Hà Tĩnh ra Miền Bắc.

Trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến đầu những năm 2000, bà cố là một trong những tín hữu trí thức, can đảm ở Hà Nội. Thường là người sáng kiến và xúc tiến tổ chức các việc đạo đức của tầng lớp giáo dân tinh hoa ở Hà Nội. Vì hết lòng yêu mến và hy sinh cho Giáo Hội, cho nên bà cố cũng không ngại đóng góp ý kiến cho các đấng bậc trong Giáo Hội ở Hà Nội.

Sau năm 1975, bà cố cùng ông cố đã không vào Sài Gòn và sau đó cũng không sang Hoa Kỳ để đoàn tụ cùng con cái và tìm kiếm một nếp sống dễ dãi, tiện nghi hơn. Bà cố cùng ông cố đã chọn ở lại Hà Nội để tiếp tục chia sẻ những khó khăn, thử thách với cộng đồng tín hữu ở đây. Ở lại để tiếp tục chia sẻ và nâng đỡ những người con ưu tú của dân tộc đã bị nhà cầm quyền cộng sản bắt bớ, tù đày hay làm khó dễ vì lý do này khác. Gia đình bà cố là một điểm hẹn của nhiều cự tù chính trị và nhiều nhà văn, nhà giáo, nhà thơ, nhạc sĩ….Nhiều trí thức Hà Nội và Miền Bắc, nhiều nạn nhân và gia đình các nạn nhân của chế độ nay vẫn còn cảm mến và biết ơn bà cố, vì sự hiện diện và những nghĩa cử nâng đỡ của bà cố.


Giới công giáo kỳ cựu và hiểu biết ở Hà Nội không ai không thấy bà cố Vũ Thế Hùng là một người vợ đảm đang, hết lòng yêu thương, chung thủy với chồng; là người mẹ đảm đang hết lòng yêu thương và chăm sóc con cái; là một tín hữu hết lòng yêu mến Chúa và Giáo Hội; là một công dân Việt Nam luôn gắn bó với quê hương đất nước và hết lòng phục vụ quê hương đất nước, ngay khi bị chính quyền của đất nước này trù dập.

Chúng tôi thấy chính tình yêu mến Chúa và những kinh nghiệm đức tin quý báu sở đắc từ trong gian khổ, nguy hiểm tột cùng đã giúp bà cố đứng vững trong những thức thách khốc liệt nhất của thời cuộc, bảo vệ được mình và gia đình mình, đồng thời giúp anh chị em khác cùng đứng vững trong đức tin như mình. Chính đức tin đã cho bà cố dù lâm cảnh tuyệt vọng, vẫn không hề tỏ ra bi quan, yếm thế, vẫn tin tưởng, vẫn hy vọng, vẫn lạc quan về cuộc đời.

Hôm nay 25/7/2010, Bà Cố ra đi về với Chúa. Chúng tôi nhớ những lần bà cố gọi chúng tôi lại khi có ấm chè ngon, hay một vài thanh kẹo lạc, một vài miếng chè lam; khi sáng tác được một bài thơ hay một bài ca Huế; khi gặp một chuyện vui buồn liên quan đến mình hay đến Giáo Hội, hay đến những người xung quanh, khi có một dự tính hành hương, thăm viếng hay làm công tác xã hội đây đó. Chúng tôi nhớ những buổi đi dạo cùng bà cố, ông cố và những bạn bè trong đạo ngoài đời của ông bà cố trên những ngóc ngách của Hà Nội gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào thơ mộng của thời trước năm 1954, hay những kỷ niệm đau thương hào hùng của thời sau 1954, hay chỉ đơn giản là chiêm ngưỡng và khám phá những dấu tích của tiền nhân trên phố phường Hà Nội và thưởng thức những tinh tế của vùng đất này. Chúng tôi nhớ những lời khuyên bảo ấm áp, thấu tình đạt lý của bà cố; chúng tôi nhớ những cử chỉ ân cần, ngọt ngào, đầy tình mẫu tử của bà cố đối với người xung quanh và tôi không lạ gì khi thấy bao nhiêu người Hà Nội vẫn gọi bà cố là Mẹ. Chúng tôi nhớ những lần bà cố chỉ dạy cho chúng tôi cách thưởng thức một món ăn, một tiếng đàn, một vần thơ, một bức tranh đến giai điệu ca Huế bi ai… Chúng tôi nhớ tấm lòng và những thao thức của bà cố đối với Giáo Hội và Dân tộc.

Là người biết bà cố từ 24 năm nay, lại có một thời gian dài sống cùng nhà với bà cố, nếu có ai hỏi tôi ai là người vĩ đại và tôi kính phục, thì đấy chính là bà cố Maria Vũ Thế Hùng. Chúng tôi biết hôm nay một trong những bà mẹ vĩ đại của Hà Nội, của giới Công giáo Miền Bắc, một bà mẹ vĩ đại nhất mà tôi gặp trong đời, một người đã dạy bảo và chăm sóc tôi nhiều, bà Mẹ ấy đã hoàn tất tốt đẹp cuộc đời mình trong yêu thương, thành tín, trong sự phục vụ quên mình đối với Chúa và đối với tha nhân. Chúng tôi cảm tạ Chúa và Đức Mẹ, chúng tôi cũng xin bà cố cầu nguyện cho chúng tôi, vì hôm nay bà cố đã “từ đau khổ mà tới Thiên Đàng”.


Một người cháu thiêng liêng của Bà Cố. Kính cẩn.

(http://www.chuacuuthe.com/?p=6352)

Rabbouni
26-07-2010, 02:47 PM
http://www.chuacuuthe.com/?p=6370



http://www.chuacuuthe.com/timthumb.php?image=images/BacochaPhung.jpg&mode=crop&size=200x200VRNs (26.07.2010) - Bà Cố Maria Vũ Thế Hùng (nhũ danh Trần Thị Hòe) sinh năm 1922, tại Huế
đã an nghỉ trong Chúa lúc 19g45, Chúa Nhật 25/07/2010, tức ngày 14 tháng 6 năm Canh Dần, hưởng thọ 88 tuổi.

Nghi thức nhập quan cử hành lúc 5g00, thứ bảy ngày 31/07/2010, tại nhà quàn bệnh viện Bạch Mai.

Kính viếng linh cữu bắt đầu từ 6g00 đến 8g00 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà:180/2 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.


Thánh lễ an táng (đồng tế) cử hành lúc 8g00, ngày thứ bảy 31/07/2010 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà.

Xin quý vị cầu nguyện cho Bà Cố Maria.
RIP

binhthuong
26-07-2010, 05:35 PM
Cầu cho linh hồn Bà Maria sớm về hửơng nhan Thánh Chúa

KattyNguyen
26-07-2010, 05:58 PM
Cầu xin Chúa thương đón nhận linh hồn bà vào Nước Thiên Đàng sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

dominico_dung
26-07-2010, 07:39 PM
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/BangTangLe.png

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Dominico_Pictures/BacochaPhung.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/TangLe/vong-hoa-tang-2.png
CHÚNG CON CẦU XIN NHỜ ƠN ĐỨC GIÊSU KITÔ
AMEN!

Ti_Amo
26-07-2010, 07:50 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ ,cho linh hồn Bà Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng amen


Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen