PDA

View Full Version : Tâm sự của tôi



PHUGIADATINH
26-07-2010, 10:51 AM
chúng ta tham gia diển đàn này vơi mục đích chia sẻ cho nen tôi mong mọi người hảy nói chuyện một cách cởi mở đừng cho rằng mình là thành viên lâu năm mà nói chuyện sóc óc với người khác làm như vậy không hay tí nào vì chúng ta đều có môt mục đích riêng về sau đó là về đến ngôi nhà chung đó là nươc trời khi đo thì ai củng như ai thôi chả ai lớn hơn ai cả . nói như vậy không phải là các bạn muốn nói sao thì nói đâu nhưng tôi mong các bạn hảy tôn trọng với những người xung quanh nếu 1 nhầ mà ai củng muốn làm lớn thì sẻ loạn mất như vây tôi ngỉ việc tham gia diển ddanf này củng vô ích thôi cho nên tôi mong các bạn tham gia diển đàn này hảy bỏ đi sự ích kỉ của bản thân mình đi nhiều lúc tôi chỉ muốn làm các bạn vui 1 tí nên đả nói hơi linh tinh một tí nhưng thực tê chẳng có chuyện gì chỉ mong các bạn vui vẻ tí trước cuocj sống đầy những lo lắng và nổi buồn nay thôi tôi nói là nói thế thôi nhưng thực tế không đẻ bụng ai cả nhưng tôi không ngờ có một số người trong chúng ta lại để bụng nhớ mải làm như vậy tôi rất buồn tôi mong các bạn hiểu, các bạn hảy bỏ qua sự ich kỉ cá nhan đi khi đo tôi ngỉ sẻ làm cho diển đàn sẻ vui vẻ hơn và mọi người có thể hòa đồng hơn tôi ngỉ đây mới là mục đích chính của diển đàn
nếu mọi ngườ cho răng cuộc sống trên đời này không cần tiếng cươi thì mình sẻ không nói gì nửa

binhthuong
26-07-2010, 12:09 PM
Muốn làm cho mọi người vui à,bạn ko nói linh tinh là mọi người vui quá rồi ,BT thấy bạn ko nhất thiết phải nói linh tinh chỉ vì lý do muốn cho mọi người vui .
chúc bạn tìm được niềm vui trong TCVN .:read:

Nguyên Xuân
26-07-2010, 12:45 PM
PHUGIADATINH nói linh tinh khi nào vậy?
Topic "Ai sợ ma..." sao? -->vui cả một góc TCVN ấy chứ!!! ^^

canhnho
26-07-2010, 01:26 PM
Minh thay dien dan nay moi nguoi rat hoa nha, vui ve, than thien... Xin Chua ban binh an cho moi nguoi.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
28-07-2010, 07:12 AM
Chào Cả Nhà!
Hòa đồng, vui vẻ, thân thiện . . . không có nghĩa không tôn trọng mọi người xung quanh, mặc dù nhà chung là Nước Trời không phân biệt lớn nhỏ, mọi người là AE. Thì chúng ta có quyền xung hô có vẻ ngang hàng và đồng trang lứa. Vì DĐ là ảo và trong đó có các ACE từ lớn đến nhỏ, chúng ta không biết tuổi tác, vậy thì cần xưng hô cho phải phép. Vì đó là nền tản đạo đức và bản văn hóa của người VN tự ngàn xưa, vì đây là Web của người VN và chúng ta là người VN, không phải là Web phương tây, nên không thể nói chuyện có vẻ ngang hàng, cho nên chúng ta không thể thay đổi được. Mình xin góp ý tí thôi, nếu có gì mạo phạm mong AEC bỏ qua nhé. Chào thân ái và đoàn kết.

Pepo
28-07-2010, 08:54 AM
TCVN sống rất hòa nhã mà, mình cảm thấy vậy, mình chưa gặp ai có tính tự kiêu và tự cho mình là giỏi hết. Các bạn hãy sống như vậy mãi mãi nha. Đừng sống quá kiêu căng và cho mình là người đứng đầu.Hãy tập sống như các Đức Giáo Hoàng các Ngài luôn có chữ ký sau 1 bức thư nào đó cũng ghi Tôi Tớ Của Mọi Tôi Tớ

nhatbui
28-07-2010, 09:03 AM
Thế thì em bớt nói linh tinh đi thì mọi việc sẽ ổn thôi. Không phải ace BQT muốn ra uy mà là muốn diễn đàn phát triển hơn mà thôi. Chúc em sớm lấy lại tinh thần và đồng hành cùng TCVN :D