PDA

View Full Version : NHẬT KÝ HỘI TRẠI AN RÊ PHÚ YÊN 2010



JB.Lưu Hùng Vương
26-07-2010, 02:08 PM
I. CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN (Chiều Chúa Nhật 25.7)


14h00' ngày 25/7/2010

Cơn mưa cuối hạ bất chợt ập đến xua tan đi cái nắng nóng của tiết trời tháng 7. Thì ra, dư âm của tiết “Đại Thử” vẫn còn ảnh hưởng lên mảnh đất Miền Trung vốn thường gánh chịu bao đổi thay bất chợt của thời tiết. Sân nhà thờ Mằng Lăng rộng mở đón chào các bạn giáo lý viên từ Bắc chí Nam về dự hội trại An rê Phú Yên, ngày Giáo Hội Việt Nam cử hành Năm Thánh dành cho các giảng viên giáo lý.

Đoàn giáo lý viên đại diện giáo phận Xuân Lộc có mặt tại “linh địa” Mằng Lăng ngay từ sáng sớm; Và khi trời chiều chưa tắt nắng thì các đơn vị trong và ngoài giáo phận Qui Nhơn đã có mặt đầy đủ trong khuôn viên thánh đường Mằng Lăng với hơn 700 giáo lý viên thuộc 9 giáo phận : Hải Phòng, Hà Nội, Xuân Lộc, Ban Mê Thuột, Kon Tum, Huế, Sài Gòn, Đà Lạt và giáo phận nhà Qui Nhơn. Đặc biệt nhất là đoàn giáo lý viên của hai giáo phận Hải Phòng và Hà Nội lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất linh thiêng này, nơi người giảng viên giáo lý trẻ tuổi Anrê, cách đây đúng 366 năm, đã dám “lấy mạng sống đáp đền mạng sống” vì Tình yêu dành cho Đức Ki tô…

Chỉ trong hai giờ đạp đất Mằng Lăng, 44 tiểu trại được dựng lên với 6 cụm trại chính: Mằng Lăng, Chợ Mới, Xóm Làng, Hội Tín, Gò Chung, Đồng Cháy.

16h15': Trước giờ khai mạc, một rừng mũ trắng nhấp nhô với những cử điệu nhịp nhàng của tiết điệu hân hoan, hùng dũng của những bài đồng diễn được các nhóm “vũ công” thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn và các bạn trẻ giáo xứ Tuy Hòa diễn mẫu....

Giờ khai mạc bắt đầu. Các bạn giáo lý viên hân hoan chào đón Đức Cha Phó giáo phận Qui Nhơn, Matthêo Nguyễn Văn Khôi, cũng là Trưởng ban điều hành đại lễ Anrê Phú Yên 2010 và là “Trại Trưởng” của hội trại giảng viên giáo lý hôm nay. Bao quanh ngài là quí cha trong và ngoài giáo phận, quí cha dòng Đồng Công, dòng Ngôi Lời, quí thầy phó tế, quí nữ tu thuộc các dòng Mến Thánh giá Qui Nhơn, Phaolô Đà Nẵng, Phan sinh thừa sai Đức Mẹ, Mân côi, Mến Thánh Giá Dà Lạt...Sự hiện diện của Đức Cha và quý vị mục tử đã làm cho không khí ngày trại thêm phấn khởi và đầy tình huynh đệ hiệp thông. Ý nghĩa nầy đã được người đại diện tập thể giảng viên giáo lý nêu bật trong bài chào mừng Đức Cha, quý cha và quí vị đồng hành với các bạn giáo lý viên trên đường hội trại.

Sau băng reo giáo lý viên là muối, men, ướp mặn cho đời, sân nhà thờ Mằng Lăng như chuyển động bừng sáng với bài đồng diễn chủ đề của ngày hội trại Anrê theo gợi hứng từ câu Tin Mừng của Matthêo 5,13: “Chính anh em là muối ướp đời, và chính anh em là ánh sáng trần gian…”.

Sau bài đồng diễn là băng reo hô vang di chúc đức tin của Á Thánh Anrê : “Tình yêu đáp trả tình yêu. Mạng sống báo đền mạng sống”.

Và bầu khí của giờ khai mạc trở nên trầm lắng linh thiêng, khi các bạn giáo lý viên đồng cất lên lời ca nài xin Chúa Thánh Thần đến để đổi mới tâm hồn và đốt lửa tình yêu.

Và “ngọn lửa của Chúa Thánh Thần” lại tiếp tục được thắp lên qua những lời huấn dụ khai mạc của Đức Cha Matthhêô. Ngài đã ví cuộc họp mừng năm nay, năm thứ 366 kỷ niệm ngày “Sinh nhật trên trời” của Á Thánh Anrê Phú Yên, giống như một “Năm nhuận” là năm với 366 ngày ; và từ cột mốc thời gian đó, ngài gợi ý các bạn giáo lý viên qui chiếu cuộc đời mình theo dấu chân của vị Chứng Nhân tiên khởi của Hội Thánh Việt Nam.

Tiếp sau lời huấn dụ, Đức Cha đã trao 12 sứ điệp học hỏi và chia sẻ trong ngày hội trại cho các đơn vị nhóm trại. Đề tài của các sứ điệp được rút ra từ tài liệu học hỏi Năm Thánh 2010 của Ủy Ban Năm Thánh. Hy vọng cuộc trại lần nầy, cuộc hội trại mừng Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam sẽ là dịp để các bạn giáo lý viên đào sâu ý nghĩa và sống Năm Thánh cách đậm đà và hiệu quả hơn.

18h00’ : Bữa cơm tối râm ran sao mà ngon và ấm cúng. Các chị, các mẹ thuộc hội đoàn Legio Mariae giáo hạt Phú Yên đã tươm tất lo cho các bạn giáo lý viên một bữa cơm tối thật ngon và chất lượng…

19h30': buổi diễn nguyện được bắt đầu với ngọn lửa trại được đốt cháy lên từ tay Đức cha phó Matthêu. Ngọn lửa bùng cháy lên hong khô đi những cái ẩm ướt của cơn mưa còn đọng lại trên mỗi người.

Và rồi, mưa mỗi lúc mỗi lớn và đổ xuống từng đợt, từng đợt như thách thức lòng kiên trì của những “chiến sĩ giảng viên giáo lý”. Sau hai lần “đụt mưa”, chương trình diễn nguyện với 15 tiết mục vẫn được thể hiện với tất cả nhiệt tình và sống động : Với điểm nhấn là cuộc đời và sứ điệp của Á Thánh Anrê, các đơn vị giáo lý viên của các giáo xứ và giáo phận đã thể hiện nội dung nầy cách sinh động và dễ thương nhưng cũng rất mượt mà sâu lắng qua các điệu múa, ca, nhạc cảnh…

Khí thế của các trại sinh cứ dâng trào, dâng trào và khi các bạn đã nhận ra rằng tình yêu cuối cùng chính là Đức Giêsu mà Á thánh đã chọn cũng được lắng đọng lại nơi mỗi người giáo lý viên qua phần tĩnh nguyện tiếp nối.

Từ cây nến Phục Sinh cháy sáng giữa cung thánh, ánh sáng lung linh của những ngọn nến trên tay của các bạn giáo lý viên đã được thắp lên, tỏa sáng tràn ngập thánh đường. Và những đoạn Tin Mừng gợi ý cầu nguyện cùng với sứ điệp của Á Thánh Anrê Phú Yên đã thực sự đi sâu vào tâm hồn các bạn trẻ như một vãy gọi lên đường “đáp trả tình yêu”. Và dòng ánh sáng lung linh của những ngọn nến giáo lý viên đã nối dài tới hầm truyền thống kính nhớ Á Thánh Anrê Phú Yên như một kết nối của lời hẹn thề “giữ nghĩa cùng Chúa Giêsu cho đến hết hơi, cho đến trọn đời”... (Còn tiếp)

Nguồn www.ghphuyen.net (http://www.ghphuyen.net)