PDA

View Full Version : Trúng số độc đắc, đời bạn ra sao?



Ti_Amo
26-07-2010, 07:46 PM
Trúng số độc đắc, đời bạn ra sao?



http://sg.yimg.com/i/vn/newsproviders/tuoitre.gif?x=54&y=27&sig=MTmrY6WcM61sTYQpiU_B9w-- (http://aa.rd.yahoo.com/vn/news/partners/logo/SIG=115lbsmlv/**http%3A%2F%2Fwww.tuoitre.com.vn%2F)


TT- – Điều gì xảy ra khi một sớm mai thức dậy bạn biết mình trúng số độc đắc? Phúc hay họa, vui hay buồn? Những chuyện khóc, cười của người trúng số độc đắc...
TT - Thời điểm trước khi trúng số, Keith Gough làm việc trong một tiệm bánh và vợ ông, bà Louise, là nhân viên văn phòng tư vấn pháp luật. Trong mắt mọi người lúc đó, ông là người thành đạt với một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng cậu con trai bé bỏng 10 tuổi.
Hạnh phúc ngọt ngào
Cả gia đình cùng sống trong một căn nhà nhỏ chung vách ở dãy nhà tại Bridgnorth, Shropshire (miền Trung nước Anh). “Lúc đó tôi đã có nhiều thời gian dành cho niềm đam mê câu cá của mình”. Kinh tế gia đình lúc đó không dư dả gì, thậm chí họ từng phải hoãn chuyến du lịch tới Weymouth vì cần tiền để sắm chiếc lò nướng mới, “nhưng mọi việc vẫn vui vẻ”, ông Keith nói.
Tháng 6-2005, tờ vé số mà vợ ông mua đã trúng số tiền 9 triệu bảng Anh (13 triệu USD). Hai vợ chồng tuyên bố: “Cuộc sống không còn gì để lo âu nữa!”. Họ dự định mua một xe kết hợp với nhà du lịch để có thể tham quan khắp nước Anh. Họ đã chuyển từ căn hộ chung vách đến một căn nhà sang trọng, riêng biệt trị giá 500.000 bảng. Ông Keith cũng đã cố duy trì cuộc sống hằng ngày của mình bằng việc vẫn đi làm ở tiệm bánh, nhưng sự ghen tị của những đồng nghiệp làm ông nản đến mức bỏ việc.
Ông nhớ lại: “Kể từ khi không còn đi làm mỗi ngày nữa, tôi chỉ biết tiêu tiền, tiêu tiền và tiêu tiền... lúc đó tiền không còn là vấn đề với tôi nữa”. Ông đã tung hàng trăm ngàn bảng vào cá cược đua ngựa. Ông sắm xe BMW trị giá 60.000 bảng, bỏ ra 35.000 bảng mua chiếc ghế trong ban điều hành đội bóng mà ông yêu thích. Sự vung tiền chớp nhoáng khiến những người bạn dần xa rời ông.
Tiền và...
"Cuộc sống của tôi khi đó thật sung sướng nhưng lá số may mắn đã phá hủy tất cả. Nhiều tiền để làm gì khi hằng đêm bạn nằm trên giường và khóc? Bây giờ khi tôi thấy ai đó đi mua vé số, lời khuyên của tôi dành cho họ là “đừng!”
KEITH phát biểu trên tờ News of The World
Nhưng mọi chuyện xấu xa thật sự đến với ông vào tháng 8-2006, khi Keith gặp một tay lừa đảo mang tên James Prince, 35 tuổi. Lúc ấy Prince vừa phá sản nhưng lại đi chiếc xe bóng loáng và tay đeo đồng hồ vàng đắt tiền.
Hắn quen ông Keith qua một người bạn làm nghề biên tập sách, và từ đó trở thành bạn thân thiết của ông. Thời gian đầu hắn thường xuyên tới lui thăm ông và dụ dỗ ông uống rượu, bài bạc.
Từ đây, Keith bắt đầu có khoảng cách với vợ vì ông thường xuyên nhậu nhẹt thâu đêm. Cơn nghiện rượu đạt mức đỉnh điểm khi mỗi ngày ông tiêu đến 45 bảng để mua whisky và những loại rượu mạnh khác. Gần hai năm sau khi trúng số, tháng 5-2007 hai vợ chồng đã chia tay, đứa con về sống chung với mẹ. Trước khi hoàn thành thủ tục ly hôn, Keith đã tiêu xài rất nhiều nhưng còn giữ được cho riêng mình 1,5 triệu bảng.
Ngày càng chìm đắm vào tiêu pha, rượu chè và ông không kiểm soát được bản thân nữa. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2009, ông nói: “Cuối cùng tôi cũng chỉ có được sự chán nản, thất vọng. Trước khi trúng số tôi chỉ uống rượu vang khi ăn, và bây giờ chính tôi đang tàn phá bản thân mình”. Tên Prince đã thuê một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi đến làm thân với Keith. Cô gái đã qua đêm ở căn hộ mà Keith đã thuê sau khi ly dị vợ. Hằng đêm cô và ông cùng uống rượu vang và bữa ăn trưa của họ lúc nào cũng có rượu. Keith đưa thẻ tín dụng của ông cho cô gái tóc vàng để cô rút mỗi ngày 200 bảng.
Sau này cô bồ hờ tâm sự với bạn bè rằng: “Tôi chỉ cần đến nơi lĩnh tiền và lấy bao nhiêu cũng được. Ông ấy thậm chí đã hỏi cưới tôi nhưng tôi không hề có cảm xúc nào. Công việc của tôi là moi càng nhiều tiền càng tốt”. Cặp đôi lừa đảo thậm chí còn sắp đặt để đưa ông Keith vào phi vụ mua bán đất với giá trên trời. Ông cũng nghe chúng bỏ tiền ra thuê một biệt thự ở Cheshire với giá 1 triệu USD, thuê cả người làm vườn với mức lương 15.000 bảng và lái xe với lương 25.000 bảng trong một năm.
Năm 2007, những phóng viên tờ The Sun đã cảnh báo ông về khả năng bị lợi dụng nhưng ông đã bác ngoài tai tất cả. “Để cho tôi yên. Tôi đang có những thời gian đẹp và tôi biết mình đang làm gì”, ông nói.
Thời điểm cuối năm 2007 sau khi cuộc ly dị hoàn tất, những bạn bè ở quê nhà Bridgnorth, Shrops van nài Keith nên đến một trung tâm nào đó để được trợ giúp. Và Keith đã tìm đến trung tâm phục hồi sức khỏe Priory ở Birmingham nhưng James Prince vẫn không buông tha cho ông. Giám đốc trung tâm nói lúc đó ai cũng bắt gặp Keith luôn say xỉn.
Tên Prince thường xuyên lui đến thăm ông và dụ dỗ ông đầu tư vào một dự án kinh doanh có thể mang lại nhiều lợi nhuận. Sau đó Keith đã xin ra khỏi trung tâm để đến ở nhà nghỉ Broxton Hall. Từ đây, ngày nào Prince cũng đến chuốc rượu cho ông và... moi tiền. Trong vòng sáu tháng, hắn đã liên tục di chuyển Keith đến các nhà nghỉ khác nhau, ngày nào cũng say mèm.
Năm 2009, những người thân đã phải “bắt cóc” Keith khỏi vòng tay quỷ ám của Prince. Prince đã bị bắt và bị kết án 3 năm 4 tháng tù giam vì tội lừa đảo của Keith số tiền 700.000 bảng từ tháng 8-2006 đến 7-2008.
Cái kết đơn độc
Cuối cùng Keith trở lại sống trong căn phòng trống ở một ngôi nhà chung vách của cháu trai mình. Hầu như ông ở nhà cả ngày. Số tiền lớn nhất mà ông chi là mua rau ở tiệm rau mỗi tuần. “Tôi đã từng được nhiều người yêu mến, nhưng tôi đã tự đánh mất những người bạn của mình. Tôi cũng không còn tin ai được nữa. Tôi từng nghĩ rằng trúng số sẽ là câu trả lời cho những giấc mơ của mình. Nhưng bây giờ những giấc mơ đó đã trở thành cát bụi”, ông tâm sự.
Cuối năm 2009, Keith bị chứng xơ gan nặng nhưng ông không thể từ bỏ thói quen nghiện ngập. Một tối, ông lên cơn đau tim khi đang uống rượu một mình. Người nhà chở ông đến Bệnh viện Princess Royal ở Telford. Keith ra đi vĩnh viễn vào một ngày chủ nhật ở tuổi 58, không xu dính túi! Khi được hỏi, người vợ cũ Louise đã không nói gì về điều này.
Còn người con trai 15 tuổi của họ là Ian thì viết trên mạng xã hội rằng: “Con sẽ nhớ tất cả những gì của cha. Chỉ việc nhìn lại những tấm hình của chúng ta cũng làm con muốn khóc”. Còn người đã bán cho vợ ông Keith tờ vé số này thì nói rằng: “Ông ấy là một người đàn ông dễ thương và sẽ tôi sẽ rất đau lòng khi nghĩ đến những chuyện đã qua của ông. Trúng độc đắc có lẽ là điều tồi tệ nhất xảy ra trong cuộc đời Keith. Chính những đồng tiền ấy đã phá hủy cả cuộc đời ông”.

CẢNH TOÀN tổng hợp

Ti_Amo
26-07-2010, 07:48 PM
Những người cho rằng: Có tiền là có tất cả, nếu đọc bài này, chắc phải suy nghĩ lại :71::71::71:

vanessa
26-07-2010, 09:02 PM
Lạy Chúa! xin người hãy soi đường chỉ lối cho loài người chúng con biết dùng đồng tiền mà Chúa ban thật đúng đắn, và không bị nó làm cho chúng con mù quáng.