PDA

View Full Version : "Ngồi buồn đốt một đống rơm..."



dominico_dung
26-07-2010, 07:54 PM
Mà ngẫm:

Hãy sống vui với bao điều hèn mọn quanh ta, chứ đừng cứ rũ người trên cái tôi của mình!



TCVN 26/7/2010 Ngày thứ Hai của Chúa

gioannew
26-07-2010, 08:17 PM
Hãy làm cho mọi người điều họ muốn rồi mọi người sẽ thực hiện điều ta muốn ...

Ti_Amo
26-07-2010, 08:18 PM
Mà suy:

Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối...

Tử Mặc
26-07-2010, 10:23 PM
Hành động.

Hãy làm hiện thực hóa những ý tưởng của bạn chứ đừng chau chuốt bóng bẩy lý thuyết suông.

Teresa_QMai
26-07-2010, 11:03 PM
:53:Hãy làm những điều bạn nói đừng bao giờ nói những điều bạn chưa làm.........:53:

Nguyên Xuân
26-07-2010, 11:23 PM
Ngồi buồn đốt một đống rơm
Tro tàn tan tác nên cơm cháo gì

nhatbui
27-07-2010, 07:23 AM
Mà nghĩ:

"Mọi việc đều phải xảy ra như vốn dĩ nó phải xảy ra"

JB.Lưu Hùng Vương
27-07-2010, 10:27 AM
hihih ko co gi ihihihiiihihhiihihih
Ngồi buồn đốt một đống rơm
Tro tàn tan tác nên cơm cháo gì

Teresa_QMai
28-07-2010, 09:53 AM
:53:Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn.:53: