DonRac
27-07-2010, 09:42 PM
Phục vụ là niềm vui
Sống trên đời biết bao điều khoái lạc,
Được người phục vụ là khát vọng của ta!
Dẫu sa hoa truỵ lạc có khác gì?
Sao cũng thế có chi cần suy nghĩ!
Nhưng nếu biết hy sinh là cứu tội,
Là cho người là giúp đỡ tha nhân.
Là lấy ta báo đáp ân trời,
Thế mới biết hy sinh là phục vụ!
TCVN 27/07/2010
Sống trên đời biết bao điều khoái lạc,
Được người phục vụ là khát vọng của ta!
Dẫu sa hoa truỵ lạc có khác gì?
Sao cũng thế có chi cần suy nghĩ!
Nhưng nếu biết hy sinh là cứu tội,
Là cho người là giúp đỡ tha nhân.
Là lấy ta báo đáp ân trời,
Thế mới biết hy sinh là phục vụ!
TCVN 27/07/2010