PDA

View Full Version : Không phải điều gì Chúa Giê-su cũng biết ! ^^



Nguyên Xuân
27-07-2010, 10:43 PM
Chúng ta đều biết rằng Chúa Giê-su rất thông minh, hiểu đời hiểu người, vì Người còn mang bản tính Thiên Chúa. Nhưng ACE có biết điều gì Chúa Giê-su đã "nhận" mình không biết không ? (dù sao NX vẫn là một fan ruột của Chúa Giê-su, hihi)
Chắc câu hỏi này không làm khó mọi người. ^^

Nguyên Xuân
31-07-2010, 10:58 PM
Oái, câu hỏi này sau mấy ngày không có ai trả lời sao ? Một chi tiết để mọi người nhớ lại trong Kinh Thánh thôi mà.

Huhu, topic ế...:92::92::92:

conchienlacloi
01-08-2010, 10:27 AM
chài, 1 điều mà Chúa Giêsu không biết là ngày nào tận thế phải không NX?hehe

Nguyên Xuân
01-08-2010, 11:03 AM
Huhu, đúng ròi đó ! :92:
Trả lời được sao không nói từ đầu
Để NX khóc sưng mắt ròi nè ! :92:

huutri123
14-08-2010, 10:41 AM
đúng quá chứ còn gì nữa . Vì Chúa cũng từng nói kể cả Chúa, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cũng không biết ngày tận thế mà.

chimcon
19-08-2010, 12:31 PM
đúng quá chứ còn gì nữa . Vì Chúa cũng từng nói kể cả Chúa, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cũng không biết ngày tận thế mà.

bạn nói vậy hình như ko chuẩn , mình nhớ là trong dụ ngôn cây vả , chúa cha thì biết dc ngày đó là ngày nào.. chuagie6ssu thì không bt thật..

calendi
20-08-2010, 03:15 PM
Chúa Giêsu biết được những gì Ngôi Hai Ngài có thể biết, Chúa Cha biết hết mọi sự, Chúa Cha sai Chúa Con và Chúa Con luôn vâng nghe Chúa Cha.
Những việc Đức Giêsu không biết như việc ai ngồi bên hữu bên tả ngày sau hết, Ngày của Chúa, Ngày Phán Xét, vv

linhtrieu
06-09-2010, 01:58 PM
Các bạn ạ. Chúa Giê-su với Chúa Cha là... mấy Chúa. Làm gì có sự phân biệt là biết hay không biết. Chúa Giê-su thì dư biết ngày tận thế như Chúa Cha vậy. Nhưng không lẽ Chúa Giê-su bảo là biết, có phải như thế sẽ gây cớ vấp phạm là mọi người sẽ hỏi Chúa cho bằng được không. Có những điều biết nhưng tốt nhất là không nói. Như người ta hỏi Chúa là có bao nhiêu người được cứu. Chúa Giê-su mà trả lời là ít người, thì người ta sẽ thất vọng. Mà nếu bảo là nhiều người được cứu, thì người ta sẽ sống vô độ, truỵ lạc.
Hồi bé, tôi cũng tin là Chúa Giê-su không biết ngày tận thế, đó là vì mình là con nít và những giáo lý viên trình độ kém cỏi dạy bậy bạ.
Cũng không thể trách các bạn được. Vì người hiểu Kinh Thánh thì quá ít, đọc sơ sơ rồi đố nhau bậy bạ thì nhiều.
Cáo lỗi vì nói thẳng.

calendi
12-09-2010, 03:56 PM
Bạn Linh Triều nói thẳng thì tốt rồi, nhưng qua cách trả lời của bạn thì bạn cũng đã không hơn bao nhiêu so với lúc bạn còn là con nít đó. Cáo lỗi vì nói thẳng.

quangdung150
23-09-2010, 01:28 PM
Mình đồng ý với ý kiến của bạn Linh Triều!

tin-yeu.va.hy-vong
27-09-2010, 11:13 AM
hj...chào mọi người.
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cũng là một Chúa mà thôi. hjk không có sự phân biệt gì cả...và chúng ta cũng không co quyền thắc mắc những điều đó, vì đó là một mầu nhiệm.
trong kinh tin kính...các bạn hẳn đã thuộc hết phải không?
mỗi ngôi vị có một nhiễm vụ khác nhau. và việc kết thúc trần gian này thì không phải là nhiễm vụ của Chúa Giê-Su. nên không thể nói Ngài biết hay la không biết được. hj...
nếu em trả lời có điều gì sai sót thì mong các anh chị bỏ qua và chỉ dạy cho em thêm...em chân thành cảm ơn.
nhưng mà Nguyễn Xuân ơi. Chúa Giê-Su cũng không phải là người thông minh, hiểu đời và hiểu người như bạn nói đâu...hj..vì Ngài cũng có bản tính của con người mà.
ví dụ: Chúa Giê-Su không biết tính toán gì hết. nếu mà Chúa Giê-Su sống thời nay mà học môn toán thì chắc là thua các bạn. như những dụ ngôn mà Ngài đưa ra chứng minh điều đó....sao 99 con chiên lại nhỏ hơn 1 con được, để rồi bỏ 99 con mà đi tìm có 1 con thôi ah. và dụ ngôn người bà già tim được đồng xu cũng vậy...tại sao mất có một đồng mà phải cực nhọc tìm tòi suốt đêm. đến khi tìm rồi thì lại kêu mọi người hàng xóm đến ăn mừng, nguyên việc ăn mừng thôi cũng đã tốn hơn cả chục đồng xu rồi. hj...qua những dụ ngôn đó thì biết ngay Chúa Gie-Su giốt môn toán.
và nói Chúa Giê-Su hiểu đời và hiểu người thì cũng không phải, hj..qua dụ ngôn người con hoang đàng, và dụ ngôn tiệc cưới..thì cũng đủ để chứn minh điều đó:
hik..nếu em nói sai điều gì mong anh chị sữa dạy tiếp.
nhưng em lại thích và yêu mến những cái khuyết điểm đó của Chúa Gie-Su...nên em mới được như hôm nay...
hj...Chúa Giê-Su vạn tuế...vạn tuế..vạn vạn tuế!!!!
:118:

Nguyên Xuân
09-06-2011, 10:08 AM
Mc 13,32: "Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi."
Chúa Giêsu là Sự thật, lẽ nào Người lại nói dối? Chúa Giêsu đã nói Người không biết cơ mà.
còn về lý do 'tại sao Người không biết' thì phải hỏi chính Người vậy.

Ngày Cánh chung, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.

Còn bạn Tình yêu và hy vọng ơi, tại sao bạn lại hiểu các dụ ngôn của Chúa Giêsu như vậy? Mình chắc bạn đã đọc bài viết "Học bạ của Chúa Giêsu (http://www.linhhoatvien.com/diendan/showthread.php?p=25033)" nên mới nói rằng "Chúa Giêsu cũng không phải là người thông minh, hiểu đời, hiểu người" phải không? Cách hiểu theo nghĩa đen là cách hiểu...nhầm to !!!
Người mục tử tìm được con chiên, bà góa tìm được đồng xu...là hình ảnh tượng trưng cho Thiên Chúa khi Người đưa kẻ tội lỗi, lạc bước trở về cùng Người. Hoàn toàn không mang ý nghĩa toán học !

Bạn và mọi người đọc lại nhé.

duoc1706
09-06-2011, 10:53 AM
Chúa là Thiên Chúa, biết hết mọi sự. Chẳng phải Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng: Chúa ở khắp mọi nơi biết hết mọi sự, biết ngay trước khi mọi sự xảy ra, và biết đến từng việc nhỏ nhặt nhất hay sao? Nếu các bạn nói rằng: Chúa Cha biết mà Chúa Con không biết, thì có lẽ các bạn đã vô tình phủ nhận lời của Chúa: "Thầy và Chúa Cha là một". Chúa Giêsu phán: "Còn về ngày và giờ ấy thì không ai biết, cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi". Theo tôi nghĩ, có lẽ Chúa nói để cho mọi người thấy: ngày và giờ ấy là tuyệt kín, đến độ phủ nhận về sự đồng tri của mình với Chúa Cha. Mặc dù Chúa là Sự Thật, nhưng cũng có lúc phải che giấu và hơi nghịch chút xíu. Chẳng hạn Chúa cũng nói: "Tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng", nhưng Chúa cũng dùng dây roi đánh đổ những người buôn bán khỏi đền thờ, lật đổ bàn đổi tiền của những người đổi tiền trong đền thờ đó thôi. Có những lúc Chúa phải tỏ ra hơi nghịch lại như vậy để cho mọi người thấy tính chất nghiêm trọng của những sự việc đó.
Có gì sai sót xin anh Nguyên Xuân bỏ qua cho em, cảm ơn anh.
Chân thành trong Đức Kitô.