View Full Version : cha ơi !!
PHUGIADATINH
28-07-2010, 07:58 AM
Cha ơi ,con biết cha hiện diện ở đây , con yêu cha nhiều lắm ,con biết rằng cha sẻ lắng nghe và thấu hiểu những gì con muốn nói,xin cha hay ban ơn giyps sức cho con để con đủ nghị lực để vượt qua thử thách nay, cha sẻ không bỏ rơi con đung không cha đối với con cha là một người cha vỉ đại
PHUGIADATINH
28-07-2010, 08:05 AM
thánh giá mà con phải vác thật sự quá nặng so với sức chịu đựng của con con sắp ngã ngục rồi cha ơi
ai cũng có thánh giá của mình hết, nó nặng hay nhẹ thui, nhưng hãy cố gắng vác thánh giá của mình đi vì Chúa đã cho ta thánh giá đó, và chính Chúa cũng đã vác thánh giá rất nặng mà lại bị đóng đinh vào thánh giá nữa vậy chúng ta hãy cố lên.
Cố lên nhé Phú!
Hãy tìm ý Chúa trong thánh giá Ngài gửi cho Phú qua cầu nguyện sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều
bethichconlua
28-07-2010, 09:50 AM
:secret:Sau cơn mưa trời lại sáng .....ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ sẽ mở cho....cố lên nhé bạn Phú...anh chị em sẽ cầu nguyện nhiều cho bạn....cố lên nhé ...
:77:Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho bạn...Amen
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.