PDA

View Full Version : Phép lạ Medjugorje - Câu chuyện thứ 82



littlewave
09-05-2008, 09:22 PM
Thông Điệp Ngày 25/8/1996

“Các con thân mến,
Xin các con hãy lắng nghe vì Mẹ muốn nói với các con và Mẹ mời gọi các con hãy có thêm đức tin và hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa vì Ngài yêu thương các con vô biên. Hỡi các con nhỏ bé của Mẹ, các con không biết sống ra sao trong hồng ân của Chúa, đó là lý do tại sao Mẹ kêu gọi các con hãy đổi mới để chuyên chở Lời Chúa trong trái tim và tư tưởng của các con.
Hỡi các con nhỏ bé, hãy để Lời Hằng Sống ở một nơi dễ thấy trong gia đình các con. Hãy đọc và sống lời Chúa. Hãy dạy dỗ con cái, vì nếu các con không làm gương tốt, con cái sẽ rời xa Chúa. Hãy suy gẫm và cầu nguyện, rồi Thiên Chúa sẽ ngự trong tim các con và các con sẽ có niềm vui. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 82: SỰ ĐỔI CHÁC CỦA THERESA

Bà là một phụ nữ nhỏ con, 53 tuổi, là nông dân ở Brittany, vùng tây bắc nước Pháp, bà là một tín hữu từ khi vừa được sinh ra. Bà đến Medjugorje, và đây cũng là chuyến đi xa duy nhất trong đời bà. Tên bà là Theresa. Bà cần phải ra khỏi ngôi làng của bà để đến dưới chân Đức Mẹ.

Bà Theresa rất buồn khổ, một nỗi buồn sâu rộng trong tâm hồn của người mẹ. Ba năm nay, con rể bà cứ gây gổ với con gái bà. Hắn chỉ trích và hỗn hào với gia đình vợ. Hắn nói thẳng là hắn không tin nơi Chúa, hắn không bao giờ tin những chuyện rác rưởi cả. Vì thế, bà Theresa đi Medjugorje để dâng mọi sự lên cho Đức Mẹ Maria. Trong khi ấy, con gái bà là Vera đã gặp luật sư để chuẩn bị ly dị chồng.

Trong cuộc hành trình ấy, bà Theresa suy gẫm về những nỗi đau khổ của bà. Chỉ cần nghĩ đến việc cháu ngoại bà là Harmony phải xa cách cha hay mẹ là bà muốn khóc rồi. Vợ chồng con gái bà cãi nhau và đe dọa ly dị nhau ngay trước mặt đứa con gái của họ. Còn Harmony lúc nào cũng mong muốn có một em trai hay em gái.

Tại Medjugorje. bà Theresa học được việc trao đổi với Đức Mẹ, nên bà quên đi những nỗi khổ tâm và niềm đau của mình mà dâng hết cho Đức Mẹ. Bà cầu nguyện rằng: “Xin Mẹ săn sóc cho Vera và gia đình con gái của con, còn con sẽ lo lắng cho những ý chỉ của Mẹ!”
Sau lúc trao đổi với Đức Mẹ, bà leo lên núi Thánh giá màu xanh và cầu nguyện sốt sắng cho những người mà Đức Mẹ Maria muốn mọi người cầu thay cho họ, chẳng hạn như: những người không tín ngưỡng, giới trẻ, những kẻ tội lỗi, các linh mục, những người không có sự bình an trong tâm hồn... Vào đêm đầu tiên, bà nhận được một cú điện thoại báo tin rằng con gái bà đã hủy bỏ cuộc hẹn với vị luật sư về việc ly dị, vì cô ta muốn cố gắng vun xới cho cuộc hôn nhân.

Ngày qua đi, cứ mỗi tối đến, bà Theresa tham dự các buổi cầu nguyện tại giáo xứ. Sau đó, bà trốn lên nơi có cây Thánh giá màu xanh để rồi bà cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Mẹ.

Trở về Pháp, bà ngạc nhiên khi thấy người con rể trở nên một người khác trước. Con gái bà kể lại rằng: một đêm kia, vào khoảng 10 giờ tối, con rể bà đang xem TV thì anh ta kêu vợ và nói: “Vera, hãy đến đây mau đi, anh nhìn thấy một cây thánh giá màu xanh ở trên TV kìa, em có thấy gì không?”

Nhưng Vera không thấy gì cả, còn người chồng cứ lải nhải nói: “Nhìn đi em, nhìn cây thánh giá ở chỗ kia kià, anh nhìn thấy mà!” Và rồi anh chàng run sợ. Một kẻ sống không niềm tin đã bắt đầu nể sợ rồi.

Bà Theresa bảo con gái rằng bà biết rất rõ về cây Thánh giá màu xanh. Khi ở Medjugorje, vào mỗi buổi tối, ba thường hay cầu nguyện trước cây Thánh giá một cách sốt sắng. Đức Mẹ đã thật sự nhận sự trao đổi ấy: Mẹ đã lo lắng cho con rể của bà Theresa, còn bà thì lo lắng cho những ý chỉ của Đức Mẹ Maria.

Kể từ đó, (chuyện này xảy ra vào tháng 6 năm 1995) Vera và chồng đã trở lại với Giáo Hội. Họ đi xưng tội, đó là lần thứ nhất trong 10 năm mà Vera làm, và đó là lần đầu trong suốt 20 năm mà chồng cô xưng tội. Hàng ngày, cả gia đình đều cầu nguyện chung, và bé Harmony có một tin vui để chia sẻ vì bé sắp có một em trai vào mùa thu này.

Chú thích của sơ Emmanuel:

Một khách hành hương nổi tiếng là Albert, là người đã ghi lại lời Chúa Giêsu nói với Catherine của Sienna rằng: “Con lo cho công việc của Cha, còn Cha lo cho công việc của con.”