PDA

View Full Version : Nhà thờ đổ ven biển



dominico_dung
29-07-2010, 03:47 PM
http://vnexpress.net
Thứ ba, 29/6/2010, 10:17 GMT+7


Nhà thờ đổ ven biển


Một tháp chuông nhà thờ sót lại nghiêng nghiêng trơ trọi giữa bãi biển xanh mát.
Đám trẻ sáng đến câu động vật biển kiếm sống,
chiều lại vũng vẫy tắm, nhảy nhót ở nơi từng là ngôi làng nhỏ.




http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/D7/1C/DSC_6152.jpg
Trước năm 1996, khu vực trên thuộc xã Hải Lý, huyện Hải Hậu (Nam Định)
từng là một ngôi làng với nhiều công trình kiến trúc.
Sau đó, biển xâm lấn sâu vào đất liền hơn một Km
khiến ngôi làng biến mất,
nhưng một số công trình vẫn còn đó, tất nhiên không được nguyên vẹn.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/D7/1C/DSC_6135.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/D7/1C/DSC_6108.jpg
Buổi sáng khi thủy triều rút, bãi cát lại ngổn ngang
những đống đất nằm bên ngoài một con đê bê tông kiên cố
mới được xây lên.
Xa xa là tháp chuông nhà thờ thánh Maria Madalena nằm trơ trọi trên bãi biển Hải Lý.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/D7/1C/DSC_6115.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/D7/1C/DSC_6114.jpg
Đống gạch vụn hoang tàn cùng với những khối gạch đá,
nền móng của khuôn viên nhà thờ xưa nằm nguyên vị.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/D7/1C/DSC_6012.jpg
Khi nước biển dâng, những đống đổ nát này lại mòn dần và chìm nghỉm.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/D7/1C/DSC_6133.jpg
Dưới đống đổ nát ấy là sự sinh tồn của các loài động vật biển.
Khi thủy triều rút, những chú còng, ốc, tôm...
ngoi lên rồi lại chui xuống lỗ hoặc chạy lăng xăng trên cạn.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/D7/1C/DSC_6123.jpg
Đám trẻ làng gần đó mỗi buổi bình minh lại tới câu
và bắt còng, ốc, tôm về mang bán.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/D7/1C/DSC_6142.jpg
Người họa sĩ già thư thái trong một buổi sáng
để phác họa khu di tích nhà thờ đổ.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/D7/1C/DSC_6055.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/D7/1C/DSC_5980.jpg
Chiều đến, khi nước lên, những chỗ trũng
quanh nhà thờ đổ thành vũng tắm của trẻ em làng.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/D7/1C/DSC_5962.jpg
Bờ đê kiên cố thành nơi vui chơi hóng mát,
thả diều lý tưởng của thanh thiếu niên trong vùng.




Hoàng Hà

Lucadien
29-07-2010, 05:06 PM
Hình đẹp lắm! nhưng cảnh vật hơi hoang tàn, thấy tiếc tiếc trong lòng!

Thanks!

xuyenviet
29-07-2010, 08:19 PM
Chỉ từ năm 1996 tới giờ mà đã xóa sổ một ngôi làng và biển đã xâm nhập vào đất liền hơn 1 cây số. Rợn người! Chính phủ không tìm cách ngăn chận sự xâm lăng của biển thì không chỉ có một ngôi nhà thờ hoang tàn và một ngôi làng nghèo khó kia là chứng tích của sự bất lực của con người mà sẽ còn nhiều di tích khác đang từ từ bị nuốt đi. Đà này thì chỉ vài thế kỷ là đất nước VN bị mất khá nhiều đất do biển xâm lăng. Giờ phe ta đã hơn 85 triệu dân. Người thì cứ nẩy nở, phát triển ào ào còn đất đai thì cứ bị trôi ra biển. Lúc ấy con cháu chúng ta còn đất đâu mà sống nhỉ!