PDA

View Full Version : chuyện của tôi.....



PHUGIADATINH
29-07-2010, 10:50 PM
Viết ra những dòng trên đây mình rất đau khổ không muốn nhìn thẳng vào bản thân của mình nửa thực sự con người của mình tội lổi mà không co cách nào giải thoát được mong các bạn đọc và hiểu cho con người tội lổi này
Mình tên phú trước kia mình học tại trường cao đẳng ngề nha trang minh chọn nghanh cơ khí vốn là một học sinh hiền lành không biêt gì cả và rất nhúc nhác nên được thầy cô yêu mến, sau khi ra trường mình gặp nhiều may mắn hơn các bạn cùng chung lớp , vì mình đả sinh được làm chomột công ty khá lơn thuộc lỉnh vực oto ở số 06 nguyển chánh nhưng thời gian trôi qua mình cảm thay mệt mỏi trước công việc của mình . Nhiều lúc đang làm bị chửi buồn quá ra nhà vệ sinh khóc một mình , nghề bảo trì oto rất nặng và vất vả , suốt ngày phải tiếp xúc với dầu mở , chui gầm xe , nhiều lúc mình cảm thấy hổ thẹn với lương tâm làm cả ngày chưa đi ăn cơm nhìn thấy người ta ăn mặc sạch sẻ nhìn lại mình cảm thấy hổ thẹn nhiều lúc ăn cơm mà nuocs mắt từ đâu ứa ra nhiêu người làm chung hỏi tai sao mày khóc mình củng gượng ngạo trả lời không có gì đâu tại vì hồi nảy em chui gầm bị dầu thắng văn vào mắt cho qua chuyện từ lúc đó mình mới biết thương cha thương mẹ và củng từ lúc đó mình đả biêt hut thuốc tối về không bao giờ mình ngủ được trước 2h khuya vì phải suy nghỉ liên tiếp nhửng câu hỏi dồn dâp sao may khổ vậy mày củng ăn học như người ta mà tại sao may làm việc vất vả vây may ăn bận đi làm thua một thằng ăn mày mày không cảm thấy hổ thẹn hay sao vậy và như thế ngày tháng trôi qua mình đả đưa ra môt quyết định là nghỉ làm ở đó mấy hôm sau mình được gọi đi làm ở công ty cổ phần dệt may nha trang từ lúc đó mình trở nên xa đọa minh được nhận vào để bảo trì máy công việc nhẹ nhàng và ít tiếp súc với dầu mở ở đó củng là nơi mình quen được 2 người con gái 1 người lớn hơn mình 2 tuổi tên là nữ và một người nhỏ hơn mình một tuổ tên là thắm và câu chuyện bắt đầu từ đây khi đó mình chưa có tình cảm với một ai cả nhưng với nữ thì yêu mình mổi khi đi làm về mình hay nghé phòng trọ nữ chơi nữ ở 1 mình và mổi khi có chuyện gì đều kể cho mình nge cả nhiêu lần minh đả ôm nx vào lòng nói thật với mọi người minh có thể làm chuyện đó với nữ vì mình đả từng cởi bỏ quần áo của nữ nhưng mà mình không làm thế được vì minh không yêu nữ , rồi một ngày nọ mình bị bệnh và phải nằm bệnh viện mình nằm viện mà bên mình không có ai cả bố mẹ mình không có thời gian để tới thăm mình và lúc đó mình gọi cho nữ nhưng nữ mắc bận làm trong công ty khi đó mình mới nghỉ tới thắm cô bạn mà mình từng nhắc , khi đó mình mới goi cho thắm và đè nghị thắm vào chơi cho đở buồn nhuwngthuwcj chất mình chỉ nói thôi nhưng ai ngờ đâu 15 phút sau thắm tơi giường bệnh của mình với bộ áo đi làm minh cảm động lắm nhưng sự ngạc nhiên không nằm ở đó mà tối đó thắm đi làm về 11 h đêm thăm dả đem đồ ăn tới cho mình và cứ tiếp diển như thế trong vòng 1 tuần nhưng con người tội lổi của mình không nằm ở đó khi thắm về thì nữ lại đến và có 1 lần nữ ở lại và ngủ vchung giường bệnh của mình trước sự ngạc nhiên của mọi người nhiều đem mình ở bệnh viện một mình nên thấy buồn và lấy xe tới phong trọ nữ ngủ nhiêu lần mình muốn lam vieecj đó trong phòng trọ nử nhưng mình không làm được vì lương tâm mình không cho phép vì mình không yêu nữ sáng mình về lại bệnh viên ngày nào thắm củng tơi phong bệnh cua mình và ngay qua ngày mình đả cảm thấy có cảm tình với thắm vào một đêm mình đả rủ thắm ra biển gần bệnh viện và khi đó mình có cảm giác được hạnh phúc khi mình đả hôn lên môi thắm việc này mình đả từng làm nhiều lần với nữ nhưng thực chất mình không hề có cảm giác gì cả và mình đả tự hỏi bản thân mình là mình đả yêu rồi sao , nổi vui khi được yêu và nổi lo lắng của mình về chuyện nữ ngày càng lớn mình cho rằng chắc thắm không biết được mối quan hệ giửa mình với nữ nó cứ giằng vặt mình mải rồi tới 1 ngày thắm hỏi mình anh có biêt nữ không khi đó mình rất ngạc nhiên và lo lắng nhưng không biết từ đâu mà mình đả có đủ cam đảm để nói rằng "có" sau khi nói nên điều đos nhưng không ngờ thăm không có thái độ nào cả và ngày ngày vẩn tới thăm mình và từ đó mình đả yêu thắm thật sự sau khi ra khỏi bênh viện mình đả đi làm lại và chiều nào mình củng tới phòng trọ nữ những lời nói dối những tin nhắn mà mình đả xóa của thắm mình đều xóa cả nhưng mà sự thật vẩn là sự thật và môt hôm nữ đả biết điều này nữ vốn là kỷ thuật công nghệ trong công ty còn thắm là cong nhân nữ đả dùng tất cả thủ đoạn đẻ trả thù thắm từ việc lập biên bản tới việc bắt thắm phải quỳ xuống mà lâu sợi mọi người đều cảm thấy bất bình và nên tiếng rồi tin ddoonnf vang xa và mình đả biết điều này mình đả cảm thấy thất vọng trước hành động của nữ và cảm thấy thương thắm nhiều hơn và, một ngày mình đả ra 1 quyết định là chia tay với nữ chiều hôm đó nữ về nha trước khi đó mình củng đả tới phòng nữ và vẩn vui vẻ bình thường nhưng tối về mình nhắn tin cho nữ một tin nhăn rất đau lòng là chia tay với nữ khi đó nữ gục ngả thật sự sáng hôm sau khi đi làm nử như người mất hồn thân sát tàn tạ nhưng vẩn tới gặp mình đẻ nge mình giải thích nhưng mình không cho nữ mọt lời giải thích mình tưởng thời gian sẻ xóa nhòa tất cả nhưng không phải 1 thang 2 tháng nữ vẩn cố tìm cách nhắn tin cho mình nhưng mình không nhắn lại và một lần nữ đả gọi điện nói chuyện với minh gần 1 tiêng điện thoại và đe dọa rằng sẻ tự tử nếu k quay lại với nữ nhưng vì qua yêu thắm nên mình đả từ chối và khuyên nữ hảy tim một người tốt hơn mình mà yêu mình không xứng và nử đả đồng ý với đề ngị của mình mình tưởng rằng nữ sẻ quên tất cả chứ ai ngờ đâu nữ đả trả thù 2 đứa mình lập biên bản cả mình nửa khi đó từ tình bạn minh thấy nghét nữ kinh khủng và từ đó kỷ thuật trong công ty để ý mình mình làm việc gì sai ddeeuf bị họ nói cả . nói đến thắm tình cảm của mình vơi người con gái này vẩn tốt đẹp đến khi mình biết rằng thắm cung có một anh chàng học chung phổ thông đẻ ý đến bây giờ khi đó vì mình đả quá yêu mình đả nghen minh muốn thắm phải chứng tỏ với mình rằng cô ấy yêu mình bằng cách trao cho mình cái quý giá nhất của người con gái vì yêu mà thắm đả đồng ý điều này và mình đả ngủ với cô ấy ...... và khi đó mình cho rằng 2 đúa mình sẻ hiểu nhau hơn rooiif 1 lần 2 lần 3 lần... và nhiều hơn thế nửa thắm đả lam chuyện đó vơi mình nhưng cuộc đi chơi tới khya 1 ,2 h đêm mới về rồi một hôm đang đi chơi với mình có một cuộc điện thoại gọi tới cô ấy và 3 con số cuối cung là 322 trước mặt mình mà cô ấy đả nói dối .. trước người con trai kia minh đả hỏi ai gọi vậy mà cô ấy nói là a trai gọi vì yêu và mình đả tin nhưng càng lúc số điên thoại này càng gọi đến cang nhiều rồi lòng tự trọng của con trai đả nổi dạy mình đả cắm cô ây cho số điên thoại cho người lạ rồi mình đả đua sim khác cho cô ấy sài roi 1 ngày nọ mình nhạn thầu thiết kế trabg trí điện cho 1 quán trà sửa mình đi làm từ 8h sang ở cong ty chiều 4 h về mình lại đi bắt điện cả dêm cho người ta từ 5h tới 7 h3o sang không ngủ liên tiêp 1 tuần không biết khi đó mình chỉ biết 1 điều là làm sao kiêm dược tiền để mua cho thăm 1 chiếc điên thoại khi vừa làm xong cho quan sang đó mình đi làm và đả ngất sỉu phải nằm ở trạm y tế công ty chiều minh mới tỉnh khi tỉnh dậy mình cầm trên tay những đông tiền mình đả kiếm được mình rất vui toi hôm đó mình đả mua cho cô ây 1 cái điện thoại minh thấy được sự vui sương của cô ấy nằm ở ánh mắt nhưng moi chuyên không dừng ở đó cái máy bị lổi thẻ nhớ và minh và cô ấy cùng đi tới nơi bảo hành khi đi về lại có 1 cuộc điện thoại và số đó lại là 322 luc đó với lòng tự trọng của mình mình đả hỏi cô ấy là ai bây giờ cô ây nói là bạn goi khi đó minh mới nhớ tới nhưng gì cô ấy nói với mình hồi bửa rồi mình không thể nào kiêm chế nổi mình nủa mình đạp chiếc điện thoại dưới đất khi đó cô ấy khóc òa lên và khi đó tự nhiên minh camrthaay có lổi mình đả dùng số tiền còn lại để mua lai 1 cái khác khi đo mình không còn tiền để đổ xăng nủa và cô ây đả không nhan chiếc điên thoại đó nhưng mình năn nỉ và xin lổi cô ấy mong cô ấy tha thứ cho dù biết mình không có lổi và cô ấy đả chấp nhân rôi bọn mình vẩn vui vẻ lai như bình thường nhưng không may cty có chính sách giảm bảo trì và 1 người trong số bọn mình phai chuyển ra công ngệ dứng máy và nguowiddos không ai khác chính là mình mình cảm thấy quá bất công nên mình đả nghỉ từ ngày hôm đó cho dù biết đó là 1 sai lầm lớn thắm biết điều này và đả tìm cách lo lot mươn 2 triệu đồng của thằng bạn đẻ lo cho mình nhưng dấu diếm không cho mình biết mà bịa ra nhiều câu chuyện vắng mặt của mình vào sáng hôm đo mình vốn là người có tư duy khá tôt và mình đả biết những điều thăm nói không phải lafsuwj thật và mình đả không kiêm chế được mình và cho thăm 1 tát và bỏ đi khi ra khỏi cổng công ty cô ấy đả nói sự thật và khi đó minh cảm thấy thật sự thương cho thắm khi về tới nhà mình ddar khóc nhưng minh không đồng ý nhận số tiên đó và mình ở nhà tim việc và mình đả tìm ra 1 việc đó là kỉ thuật nhà máy bia ngay dầu đi làm mình rất phấn khởi nhưng khi lam mình mới biết rằng đó không phù hợp với mình và nổi nhớ đến thắm vô bờ chiều hôm đó minh dả chay ngay tới nơi thắm ở và rủ cô ấy ra biển chơi đẻ thanh thản nhưng không nghờ đó là lại là 1 cú sóc đối với mình lại số đo 322 gọi tới cô ấy nói chuyện rất thân mật và khi đo minh cảm thấy vô cùng thất vọng minh củng hoi só này của ai và cô ấy đả trả lời là số của con ban mình mới lấy số mình gọi vào số đó và đó là số của một người con trai khi đo mình rất tức giận va hỏi thêm cô ây rât nhiều lần mà cô ây vẩn nhất thiết không nhận và lúc đo mình tức quá đả đánh cô ây rất đâu nhưng sau khi đánh xong mình cảm thấy rất giận mình va đả xin lổi cô ấy và cô ấy đả tha thứ cho mình và từ đo mối quan hệ của mình và cô ấy đả vui vẻ trở lại và từ bưa đó mình ở nhà chờ học lấy bằng lái xe b2 để đi làm ở nhà không có tiên xài mình rất thiếu thốn và cô ấy đả giúp đở mình rất nhiều lảnh lương ra hầu hết cô ấy đều đua hết cho mình cả và mọt lần cô ấy hết tiền và mình củng vậy khi đo cô ấy ấy đả nhờ mình chở về nhà mình củng chở về nhà và mình cảm thấy rất nhục nhả khi cô ấy xin tiền ba mẹ ba mẹ cô ấy noi"mày làm gì ở ngoài đo mà về đây xin tiền vây mày không đem về nhà 1 đồng nào cả xài gì mà sài giử vậy" và đưa cho cô ây 50 ngàn và khi về cô ấy đả đua cho mình và nói anh cầm lấy mà đổ xăng khi đó minh vừa muốn khóc vùa cảm thấy nhuc nhả khi nhận những đồng tiền như vậy và mình cam thấy mình thật vô dung thật bất tài mình có lổi với cô ây rồi 1 ngay mình rủ cô ấy ra công viên chơi khi đó mình rất tin tưởng cô ấy
và một lần nủa minh đả phải ngả quỵ xuống đất khi một cuộc điên thoại gọi tới và số đó là 322 khi đó mình muốn khóc thật to thật to để vơi bớt nổi đâu khi mình hỏi thì cô ấy lại nói răng đó là anh trai khi đó tim mình như tan vở mình đả tìm cách hỏi cô ấy về sự thật mà cô ây không trả lời và khi đó cô ấy đả khinh thường gia đình mình không lo lắng với mình khinh thương mình chửi mình là chó khi đó mình tức giận quá va bỏ ra về đi được nủa đường thì cô ấy goi điện và bảo mình quay lai vì tình cảm của mình dành cho cô ây rất nặng nề nên mìh đả quay lại và cô ây lai một lân nửa chê trách mình và gạt mình một lần nủa khi đo mình vẩn tin khi đua cô ấy về tới nhà thi mình sợ cô áy xảy ra chuyên mình đứng đó ngóng chờ cô ây cô ây sống với chi và môt người bantrai cua chị
khi mình hỏi ra thi số điện thoại đó không ai biết cả...............................................................................................
bây giò mình rất đau đớn về công viêc va chuyện tình cảm mình không biết mình có thể bước tiếp được nủa không......huhuhu..hu....hu..h..u

Hư vô
29-07-2010, 11:16 PM
Bạn có phải đàn ông đích thực không nhỉ. Theo mình thì hãy tạo ra một khoảng thời gian để bình tâm lại, xem xét lại và tìm ra một định hướng. Mình là đàn ông mà phải mạnh mẽ, quân tử và đừng hành động theo kiểu đàn bà.

migoi_sg
30-07-2010, 12:51 AM
"Tu" là cõi ... "tình" là dây "thun"...:icon3:

onggiachonggay_99
30-07-2010, 06:52 AM
nghề nào cũng là nghề đó là công việc để bảo đảm cho tương lai của mình đó bạn đừng nghĩ nghề của mình là ..... hãy trân trọng với nghê nghiệp của mình nhé
già trước kia cũng có một nghề già rat thích đó là nghề cắt đồ lót cho phụ nữ thoạt đầu già học mọi người hay cười già thế nhưng sau này người cười già lại chính là người xin theo để học già cái nghề cắt này và đó nó cũng đã nuôi gí và gia đình trên 20 năm đó bạn
già hy vọng bạn hãy tụ tin, cố găng yêu đời, yêu nghề nhé vài lời gửi đến bạn như lời khuyên con trai của già cũng như vậy nhé

nuocmatxanh
30-07-2010, 07:10 AM
Bạn hãy bình tĩnh lại , trước hết tìm cho mình 1 việc làm (lương thiện) để kiếm sống. Tiếp đến bạn nên cân nhắc lại xem có nên tiếp tục mối tình với cô Thắm ko ? Nếu là người có trách nhiệm thì tôi nghĩ bạn nên lấy cô ấy và điều quan trọng là bạn nên tôn trọng cô ấy , ko nên "thượng cẳng tay , hạ cẳng chân" với phụ nữ như vậy !

Lucadien
30-07-2010, 08:22 AM
Bạn hãy mạnh mẽ lên và tin tưởng vào Chúa, phó thác trông cậy nơi Người, mọi sự rồi sẽ ổn thôi. Sau những lần vấp ngã, sau những biến cố cay nghiệt nhất, sau những đau khổ tột cùng và sau những thất bại ê chề là một tương lai tươi sáng nếu mình biết đi xuyên qua tất cả những thứ trên, chứ đừng tìm cách lẩn trốn nó!

Cầu bình an của Chúa luôn luôn ở cùng bạn!

1hatcat
30-07-2010, 08:40 AM
Anh trai mình bảo:
10 thằng đàn ông thì 9 thằng không đàng hoàng.

Trời sinh ra đàn ông cái thói ấy rồi.

Người phụ nữ có thể đưa bạn đến đỉnh vinh quanh nhưng cũng có thể biến bạn thành một con thú.

Bạn hãy bình tĩnh và cầu nguyện để bạn có 1 người bạn đời theo đúng nghĩa và theo ý Chúa.

daodoidep
30-07-2010, 10:06 AM
Đây là cảm nghĩ và cách sống của mình muốn chia sẽ cùng bạn.
Trong tình yêu thì cần phải hiểu nhau
khi hiểu nhau thì nên tin tưởng nhau
nếu đã k hiểu và có gút mắt gì ở Thắm thì bạn nên tìm hiểu kỉ về cô ấy
khi đã hiểu được cô ấy thì tin và k tin do bạn quyết định.
Trong công việc bạn nên chọn công việc nào mà mình thích và phù hợp với mình
Như vậy mình sẽ vui vẽ và thoải mái trong công việc
Nhưng đừng quá cứng ngắt trong công việc, đừng quá giận mà mất khôn
Khi mình có công việc tốt hơn thì lúc đó hãy bỏ công việc củ
Vì công việc nó đảm bảo cho cuộc sống mình
Bạn nên mạnh dạng và quyết đoán trong cách sống và cách suy nghĩ
Nhưng hãy mềm lòng khi tiếp xúc với phụ nữ ( đừng thượng cẳng tay , hạ cẳng chân )
Khi gặp buồn phiền đau khổ bạn cứ phó thác cho Chúa ( Xin cho con được .......... nhưng hãy làm theo ý Chúa).
Bạn hãy tìm niềm vui từ bạn bè, từ gia đình, từ những công việc bác ái, bạn hãy đem lại niềm vui cho người khác, mình đảm bảo rằng khi người khác vui 1 thì bạn sẽ được vui 10.
Thật ra chuyện buồn của bạn không bằng 1 gốc 1 gốc nhỏ chuyện buồn của mình nữa.
Nhưng mình đã vượt qua và sống tốt nhờ 1 câu nói của a trai mình " hãy biến đau thương thành nghị lực, thời gian sẽ xóa mờ tất cả".
Hy vọng bạn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực và sống có ích hơn.
Cầu xin Chúa soi sáng bạn trên mọi bước đường.

Ti_Amo
30-07-2010, 11:07 AM
Phugiadatinh ơi, lần sau bạn nhớ cho thêm tí dấu chấm,phẩy nha bạn. Đọc những dòng tâm sự của bạn vừa thấy hồi hộp, vừa...hụt hơi. :71:
Dù sao abba cũng phục bạn ở một điểm: dám nhìn thẳng và nói thật. Rất "đàn ông" ở chỗ đó. :77::77::77:
Chẳng dám khuyên bạn điều gì ( có lẽ để các cô chú có tuổi, nhiều kinh nghiệm làm thì hay hơn :5:), chỉ dám xin bạn câu chuyện này để làm đề tài cho giờ cầu nguyện chiều nay thôi.