PDA

View Full Version : Vài cảm nhận về hội trại Anrê Phú Yên 2010 của GLV GP Xuân Lộc



JB.Lưu Hùng Vương
30-07-2010, 07:56 AM
http://www.ghphuyen.com/trangchu/upload/news/20729102230.jpgCẢM NHẬN CỦAGIÁO LÝ VIÊN
GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Chúng con xuất phát từ một giáo phận được coi như là giáo hội Việt Nam thu nhỏ, Giáo phận với nhiều giáo xứ nhất, Giáo phận nhiều giáo dân nhất giáo hội Việt Nam. Một Giáo phận được coi như một “hợp chủng…” thu nhỏ của giáo hội Việt Nam.

Lên đường từ 13g00 ngày 24 tháng 7 năm 2010 từ đất mẹ về tham dự hội trại Mừng sinh nhật Á Thánh An-rê Phú Yên. 8g00 sáng ngày 25 tháng 7 đoàn chúng con mới đặt chân đến đất thánh. Chặng đường dài dường như đã vắt kiệt sức của cả đoàn, sau một đêm gần như thức trắng vì đoạn đường không mấy êm ả. Đến nơi, cả đoàn nhận được sự tiếp đón rất nồng nhiệt của giáo xứ chủ nhà, và hơn hết là cả đoàn được sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi. Dù không “chăn ấm nệm êm”, nhưng ngay lúc đó đối với chúng con không còn gì sánh bằng.

Sau khi nghỉ ngơi, cả đoàn chúng con đã cùng nhau dâng Thánh lễ tạ ơn ngay tại nhà thờ Mằng Lăng, là nơi sinh ra và là nơi tử đạo của Á Thánh An-rê Phú Yên. Trong khi chúng con đang dâng Thánh lễ thì các đoàn cũng đã về dự trại ngày một đông.

20 Trại sinh của Xuân Lộc chúng con về tham dự trại có các anh, các chị, có những cô, những chú và có những anh chị Giáo lý viên con gọi là bác. Đây là lần đầu con được gặp các cô chú, anh chị tham gia trại. Trước khi lên đường, con chỉ biết con sẽ cùng tham dự trại với đại diện các giáo hạt trong giáo phận chúng con. Nhưng khi lên xe thì con thật sự bất ngờ về các anh chị, cô chú cùng đi. Bất ngờ về tuổi đời của các anh chị, cô chú. Bất ngờ về tuổi đời Giáo lý viên của các anh chị. Trong đoàn có một bác hơn 60 tuổi, có một bác đã phục vụ đoàn thiếu nhi trên 30 năm và bất ngờ hơn hết là ngọn lửa nhiệt tình của tất cả mọi người khi cùng tham gia chương trình trại, ngọn lửa phục vụ không kể tuổi tác, không kể khó khăn, không ngại gian khó chỉ mong Giáo lý đến được với các em thiếu nhi.

Về đến đất trại mới thấy ngọn lửa nhiệt huyết của các anh chị Giáo lý viên nơi đây cũng căng tràn, ngọn lửa dấn thân, ngọn lửa phục vụ, ngọn lửa hi sinh đang cháy ngùn ngụt trong lòng mỗi anh chị.

“Một người nằm xuống cho nghìn người đứng lên” Á thánh An-rê Phú Yên đã hi sinh nằm xuống để giờ đây, ngay nơi Thánh nằm xuống, biết bao thế hệ trẻ, biết bao anh chị Giáo lý viên đứng đây sẵn sàng làm chứng về Đức Tin giống như Thánh khi xưa. Nguyện xin Á Thánh cầu bầu cho chúng con luôn sáng mãi ngọn lửa dấn thân để làm chứng về Chúa như Ngài đã dấn thân.

Giáo lý viên Xuân Lộc


Giáo Hạt Phú Yên

Nganguyen
02-08-2010, 04:41 PM
cảm tạ Cha một ngày đã qua và còn buổi tối này con xin phó thác tất cả cho Cha vì mọi không ai biết điều gì xảy ra với con , nhưng chỉ phó thác cho Cha mà thôi . cảm tạ mọi người rồi đi chưa có kết quả tốt đến với con . nhưng con chỉ xin một điều là đẹp ý Cha mà thôi ,muôn đời con xin cảm tạ Cha .Amen .

halleluyah
02-08-2010, 05:23 PM
Ngày 25-7 vừa qua, TGP Sài Gòn cũng đ4 tổ chức đại hội GLV của GP!! Hay và ý nghĩa lắm!!!!:118::118:

Nganguyen
08-08-2010, 11:59 PM
cảm tạ Cha ! một ngày qua đã qua mọi sự thật là mệt mỏi và những thành cong hay thất bại đều là của Cha , và dâng lên Cha thất những gì sắp đến với con . Cảm tạ Cha dù con tội lỗi hay bất xứng con xin dâng lên tất cả con người con mà thôi . Muôn đời con xin cảm tạ Cha .