PDA

View Full Version : ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (Sưu tầm)



josviet
10-05-2008, 09:22 AM
Ca ngợi Chúa, lạy Ba Ngôi một Chúa,
Là Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần.
Đức Chúa Cha là Thiên Chúa tạo thành,
Và Chúa Con là Tình Yêu nhập thể,
Chúa Thánh Thần, Đấng thông truyền ân huệ,
Ban sự sống và thánh hóa mọi loài.
Ngài chính là Thần Khí của Ngôi Hai,
Là hồng ân của Chúa Cha từ ái,
Là linh hồn của toàn thân Giáo Hội.
Ngài hướng dẫn và canh tân mọi đời,
Ban ân sủng tuỳ nhiệm vụ mỗi người,
Và giáo huấn mọi trí lòng con cái,
Dẫn họ vào chiều sâu của đức ái,
Chứng nhận họ là nghĩa tử Chúa Cha,
Đồng thừa tự với chính Đức Kitô.
Giúp dân Chúa biết sống đời cầu nguyện,
Để tăng cường ba đức Tin, Cậy, Mến,
Để trau dồi Đền Thánh Chúa Ba Ngôi.
Là Thần Khí hoà giải giữa mọi người,
Đấng san bằng mọi bất hoà tranh chấp,
Là nguyên lý của hoà bình hiệp nhất,
Dạy mọi người sống liên đới hiệp thông,
Biết quảng đại và bác ái khoan dung,
Dẫn tội nhân về tình yêu tha thứ.
Ngài sai đi rất nhiều người nam nữ,
Sống tận hiến để làm chứng Nước Trời,
Xây Giáo Hội kiên vững khắp mọi nơi,
Nước Tình Thương và Công Bình mở rộng...
Thánh Thần Chúa như mạch nước hằng sống,
Vọt lên cao dẫn tới cõi trường sinh.
Thần Khí Chúa như một ngọn gió lành,
Thổi tự do đến nơi nào gió muốn.
Thần Khí Chúa như dầu thơm xức đượm,
Để hiến thánh tín hữu qua mọi thời.
Thần Khí Chúa như ngọn lửa từ trời,
Tăng ánh sáng và đẩy lùi bóng tối,
Thêm nhân đức và diệt tiêu tội lỗi.
Thần Khí Chúa như lồng lộng tầng mây,
Sáng ban đêm và rợp bóng ban ngày,
Cho dân Chúa khỏi tối tăm nồng nực,
Là biểu hiện nguồn vinh quang diễm phúc
Mỗi lần Chúa xuất hiện giữa loài người...
Thần Khí Chúa là dấu ấn tuyệt vời,
In hình Chúa vào lòng con cái Chúa
Khi tín thành và nhận ơn phép Rửa,
Được đồng hình đồng dạng Chúa Kitô.
Thần Khí Chúa tác giả mọi bức thư,
Là bàn tay quyền năng của Thiên Chúa,
Viết vào lòng con người từ muôn thuở,
Lời Thánh Kinh được linh hứng nhiệm mầu.
Thần Khí Chúa lấy biểu tượng bồ câu
Xuống trên Chúa khi Ngài chịu thanh tẩy,
Và Chúa Cha từ trên cao mặc khải:
Đây là Con yêu dấu toại lòng Ta.
Bồ câu này nhắc chuyện Sáng Thế thư,
Giữa hồng thủy, đem tin vui sự sống.
Thần Khí Chúa hiện diện và tác động
Trong tập thể và trong mỗi cá nhân...
Chúng ta hãy kính ái Chúa Thánh Thần
Và chăm chỉ lắng nghe Ngài dạy bảo:
Phép Thêm sức dạy sống và truyền đạo
Để dấn thân phục vụ Nước Tin Mừng,
Và bất chấp mọi thử thách gian truân,
Sống Đức Cậy là tin vào ơn Chúa.
Thánh Sủng Ngài mạnh gấp trăm máu lửa,
Đã làm nên bao vị thánh mọi thời.
Hãy cùng nhau lo biến đổi cuộc đời,
Là thực tại trần gian, theo ý Chúa...
Năm Toàn xá đã đến ngoài ngưỡng cửa,
Gió Ngũ Tuần thúc thổi khắp nơi nơi.
Hãy noi gương cao cả Mẹ Chúa Trời
Đấng thụ thai chính Ngôi Lời Nhập Thể.
Mẹ cộng tác trong âm thầm lặng lẽ
Với quyền năng của Đức Chúa Thánh Thần,
Mẹ vâng phục để ý Chúa hoàn thành,
Mẹ tin yêu và cậy trông tuyệt đối.
Lễ Ngũ tuần lúc khai sinh Giáo hội,
Mẹ hiện diện giữa môn đệ tông đồ,
Để nguyện cầu trong cảm tạ tung hô,
Khi tiếp nhận Lửa Thánh Linh ngự đến...
Cùng Đức Mẹ, ta dâng lời cảm mến,
Xin Thánh Thần chí ái, Chúa Ngôi Ba,
Cho bốn phương thiên hạ được thái hòa,
Và Giáo Hội một mùa Xuân Thánh Đức...
:6: