PDA

View Full Version : Nó muốn thuộc về Chúa hoàn toàn!



Lucadien
30-07-2010, 05:11 PM
Không hiểu tự bao giờ,

Nhưng Nó, một tội nhân hối lỗi,

Nó khao khát trở về cùng Cha nó,

Nó ước được Cha ôm vào lòng,

Tâm hồn nó đang tan nát dày vò,

Nó biết mình tội lỗi và bất xứng,

Nhưng nó vẫn khát khao thuộc về Chúa hoàn toàn,

Tâm hồn nó khao khát Chúa cả ngày lẫn đêm thâu,

Cả ngày nó đều nhớ đến Chúa,

Những ước mong lòng xót thương của Ngài,

.........................................:92::92:

Ti_Amo
30-07-2010, 07:46 PM
Không hiểu tự bao giờ,

Nhưng Nó, một tội nhân hối lỗi,

Nó khao khát trở về cùng Cha nó,

Nó ước được Cha ôm vào lòng,

Tâm hồn nó đang tan nát dày vò,

Nó biết mình tội lỗi và bất xứng,

Nhưng nó vẫn khát khao thuộc về Chúa hoàn toàn,

Tâm hồn nó khao khát Chúa ngày đêm,

Cả ngày nó đều nhớ đến Chúa,

Những ước mong lòng xót thương của Ngài,

.........................................:92::92:


Có lẽ từ đời đời,
Ngài, một Người Cha nhân hậu.
Hằng trông mong nó trở về.
Ngài thèm khát đựơc ôm hôn nó trong vòng tay.
Vì nơi Ngài chứa chan lòng thương xót.
Ngài biết nó bụi đất và yếu hèn.
Nhưng vẫn đón nhận nó như chính nó là.
Ngày hay đêm, cũng không thôi yêu thương nó.
Luôn luôn là như thế:
Một Người Cha giàu lòng xót thương.
(cho phép abba "họa" lại tâm sự của Một Người Cha )

Lucadien
30-07-2010, 08:53 PM
Rất cám ơn AbbA đã an ủi Nó, câu chuyện còn dài lắm, hy vọng Nó trở về thực sự và hối lỗi đến tận căn, đến tận gốc rễ!

Lucadien
30-07-2010, 09:12 PM
Mỗi sớm mai thức giấc,


Nó nhớ ngay đến Chúa,


Nó cảm tạ Chúa vì hồng ân,


Nó khao khát gặp Chúa,


Tâm hồn Nó hớn hở đến nhà Chúa,


Nó xin Chúa xót thương,


Nó dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa,


Nó khát khao Chúa làm chủ ngày mới,


Nó được ngày mới bình yên trong Chúa.


...................................................................

longtintuyetdoi
30-07-2010, 10:16 PM
Như người cha luôn mong người con thứ quay trở về cho dù nó có mắc sai lầm đến đâu.Người Cha luôn dang rộng vòng tay ôm ấp vỗ về hơn nũa còn mở tiệc chào đón linh đình nữa chứ.Và cũng như người chăn chiên ko vì 99 con mà đi tìm con chiên lạc.Chúng ta cũng giống như người con thứ kia cũng giống như con chiên lạc kia.Các bạn ơi!Hãy trở về với Chúa,ko bao giờ là muộn cả.Thiên Chúa sẽ rất rất vui nếu chúng ta quay trở về.Hãy xà vào vòng tay của Chúa để dc hòa quyện vào tình yêu của Ngài.Một tình yêu tuyệt vời.một tình yêu cao quý hơn hết thảy mọi tình yêu khác

Lucadien
31-07-2010, 06:36 PM
Nó nhớ đến Chúa trong mọi phút mọi giây,

Trong mọi nẻo đường Chúa thương dìu dắt,

Chặng đường của vinh quang trần gian,

Chặng đường của hạnh phúc thế tục,

Chặng đường của tiền tài và danh vọng,

Chặng đường mà biết bao con người khác những hằng ước mong,

Nó chỉ biết đón nhận, dâng lời chúc tụng và cảm tạ Người,

Nó thực sự không màng đến những thứ ấy,

Tất cả đều thuộc về thế gian,

Nó khao khát của cải trên trời,

Nó khao khát chặng đường về quê trời,

Nó khao khát được tựa nép bên lòng Chúa,

Lòng trí Nó luôn hướng về nơi Ngài,

Nó xin Chúa ban ơn giúp sức,

Những ước mong được toại nguyện bên Ngài,

................................................................

Deo Gratias
31-07-2010, 07:18 PM
Vậy thì Nó nên làm một cái gì đó thật cụ thể để thỏa mãn lòng khao khát ấy!
Không phải ngẫu nhiên mà Chúa làm cho nó yêu Ngài đến vậy, nhỉ?
Chúa thật là dịu ngọt, đến nỗi ai đã từng nếm thứ Mật ấy sẽ bỏ mọi sự để tìm nhiều hơn. Mình đồng cảm sâu sắc zới bạn...

Lucadien
01-08-2010, 02:23 PM
Vậy thì Nó nên làm một cái gì đó thật cụ thể để thỏa mãn lòng khao khát ấy!
Không phải ngẫu nhiên mà Chúa làm cho nó yêu Ngài đến vậy, nhỉ?
Chúa thật là dịu ngọt, đến nỗi ai đã từng nếm thứ Mật ấy sẽ bỏ mọi sự để tìm nhiều hơn. Mình đồng cảm sâu sắc zới bạn...

Cảm ơn sự đồng cảm của bạn, thấy chữ ký của bạn là khẩu hiệu của dòng Tên, không biết bạn có đi tu dòng Tên không nhỉ?

Chữ ký của tôi đã từng là "kinh dâng hiến" của vị sáng lập dòng Tên, Thánh Inhaxio.

Lucadien
02-08-2010, 09:58 PM
Một lần trong tiềm thức,

Lần đầu tiên trong đời,

Nó thấy Chúa trong giấc mơ,

Lúc đầu Chúa nghiêm khắc,

Nhưng sau Chúa lại cười,

Người không nói gì cả,

Người chỉ cười mà thôi,

Tâm hồn Nó vui sướng tột cùng,

Lập tức Nó tỉnh giấc,

Tôn vinh ca tụng Ngài,

Ôi giấc mơ thật tuyệt,

Ước chi thành hiện thực,

Cho thỏa ước mong chờ.

..........................................

Lucadien
04-08-2010, 05:04 PM
Nó, một con người đầy tâm trạng suy tư,

Nó hay trầm tư suy nghĩ về kiếp người,

và thầm khóc thương cho thân phận loài người,

Một vòng luẩn quẩn của Tình – Tiền – Danh,

Cả một đời người vật lộn bôn ba tìm hạnh phúc,

Tìm kiếm sự xung túc hưởng thụ trần gian,

Tìm kiếm tiền tài, danh vọng, quyền chức,

Cho thỏa ước dục vọng của thân xác,

Nhưng thật phũ phàng khi nhắm mắt xuôi tay,

Tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa,

Mới thấy kiếp người “bèo dạt mây trôi”,

Ôi! Thật xót xa cho một kiếp người,

Kiếp phù vân mọi thứ cũng chỉ là phù vân,

Chỉ có một chân lý khách quan từ Thiên Chúa,

Như ánh quang chiếu soi cho cõi đời,

Dẫn dắt đời trở nên có ý nghĩa,

Tạo cùng đích duy nhất cho kiếp người.

....................................................................

Lucadien
05-08-2010, 02:16 PM
Tâm hồn khát khao Thiên Chúa


Lạy Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.

Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

Còn những kẻ tìm hại mạng con,
ước gì chúng phải xuống vực sâu lòng đất,

bị gươm giáo phanh thây, làm mồi cho muông sói.

Ðức Vua sẽ vui mừng trong Thiên Chúa.
Ai lấy danh Chúa mà thề sẽ được hiên ngang;
còn người nói dối phải câm miệng.

TV 63 (62)

josnguyendang
05-08-2010, 04:27 PM
Cám ơn Lucadien về những bài thơ của bạn:4:

Lucadien
05-08-2010, 04:34 PM
Cám ơn Lucadien về những bài thơ của bạn:4:

Cám ơn bạn đã quan tâm, cầu bình an của Chúa luôn ở cùng bạn!

Van_HieuiNTNMaiKhoi
06-08-2010, 10:28 PM
Làm sao để một người tội lỗi như Nó có thể thuộc về Chúa hoàn toàn? Có được không Chúa ơi? Nhưng Nó luôn thẹn với lòng trước cái quá khứ dơ bẩn và hiện tại của Nó trước mặt Chúa. Nó luôn làm theo những gì các bậc đi trước dạy bảo, nhưng Nó vẫn không thể thuộc về Chúa hoàn toàn. Nó đau khổ lắm . . .

1hatcat
07-08-2010, 09:45 AM
Vậy là Nó không tin vào Cha của Nó.
Con chiên lạc luôn được cha nó yêu nhiều hơn những con chiên trong nhà cha nó.
Cha nó bỏ 99 con chiên để gọi nó về.
Vậy mà Nó vẫn giữ 1 khoảng cách với cha nó.

Chẳng ai có thể tự đền hết tội lỗi của mình, Nó cũng thế và hãy phó thác.
Cha của nó yêu nó nâng đỡ nó và đã ban bình an cho nó
Vì, tội của nó đã được tha.

Lucadien
07-08-2010, 02:20 PM
“Trên trời sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”!

Lucadien
13-08-2010, 12:54 PM
Lời tạ ơn

Nó thích cầu nguyện bằng Thánh Vịnh,

Nó dâng lời cảm tạ Thiên Chúa:

"....................................................
Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,

khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.
Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
lòng vẫn còn chai đá
ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối?

Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa;
khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,
trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh.

Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền, và tin tưởng vào Chúa.

Biết bao kẻ nói rằng: "Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?"
lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc
hơn khi thiên hạ được mùa lúa rược đầy dư.

Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ,
vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,
ban cho con được sống yên hàn.
........................................................................................................."

TV4

Lucadien
28-08-2010, 11:45 PM
Mỗi khi Nó xa Chúa,

Nó cô đơn lạc lõng bơ vơ,

Như con chiên lạc đang hốt hoảng tìm đàn,

Như đứa con hoang đàng khắc khoải đi tìm Cha,

Tâm hồn nó hoang mang lo lắng,

Nó cảm nhận sự yếu hèn tột cùng của thân xác,

Tính xác thịt đè nặng tâm can,

Sự yếu đuối khôn nguôi của kiếp người,

Nó buồn..................! và cầu nguyện....,

Nó khát khao được ơn Chúa biến đổi,

Nó khát khao ơn Chúa từng phút giây,

Ban cho Nó sức mạnh của Thần Khí,

Giúp Nó vượt qua một kiếp người!

..................................................