Ðăng Nhập

View Full Version : sống..!....



PHUGIADATINH
30-07-2010, 08:33 PM
Báo cáo (http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/360plus/abuse.html)

Tâm trạng: Vui vẻ
Sông không hiểu nổi mình sông tìm ra tận biển, em không hiểu nổi mình....????? (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http://vn.360plus.yahoo.com/taybac23052000/article?mid=170)


Đăng ngày: 19:24 23-11-2009 Thư mục: Tổng hợp (http://vn.360plus.yahoo.com/taybac23052000?l=f&id=1)




Bận, quá bận. Nhàm chán. Cuộc sống quá nhàm chán. Nghe có mâu thuẫn không vì thường là bận rộn sẽ k có time để mã nghĩ nổi cái người ta gọi là lung tung. Ừ thì vậy đó, thế mà tớ vẫn nghĩ lung tung được. Sao mà lúc nào cũng có cảm giác mình như một cỗ máy, một ngày bắt đầu và kết thúc cũng chỉ từng ấy việc thôi. Nên mình như một cái máy làm xong thì về và lại làm....cứ thế cuộc sống trôi qua đã 31 năm trời. Cũng buồn vì cái sự không thay đổi này của mình. Nhưng có một ngày rất vui là trưa qua. Tớ đi tiếp khách với sếp, uống hết mình, vui hết mình, hát hết mình và sống thật với mình. Tâm đắc nhất là câu Chủ tịch nói: "Hôm nay chúng mình hãy sống hết mình và quên hết hận thù"...đó, vui cũng vì câu đó. Hận thù do mình tạo ra và quên hận thù cũng là do mình muốn quên. Mọi cái do mình hết. Nhưng mà cuộc sống đâu có đơn giản. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng..........câu này quá quen và qúa đúng. Tớ chỉ muốn mình bình yên. Bình yên một thoáng trong tim em. Cái bình yên đó khó quá!
Giá mà cuộc sống này không có những cái già mà. Nếu bình yên thì cuộc sống lại bình lặng quá, nó sẽ như "Toả nhị kiều" mất thôi. Nhưng, lại nhưng nữa rồi...........Mình vẫn như một cỗ máy, dù không muốn mình thể hiện cái sự bức tức, cáu gắt, nói nọ nói kia như lời người dèm pha. Nhưng mà không có sự kiện tác động làm sao có được những tâm trạng đó. Ai ghét ai, ai yêu ai.......ai quý và ghét mình......MẶC KỆ. Mình vẫn là mình thôi. Như một cỗ máy, để cảm xúc chết trong tim. Mùa đông, cái mùa mà mình thích hơn mùa hè. Nhưng mà mình cũng cảm thấy lạnh hơn vì vẫn là mùa của alone. Chiều nay tớ bực lắm, nhưng mà tớ sẽ NHẪN, để tớ bật lên một ngày nào đó. Con người có số cả mà. Tớ thì thù lâu nữa chứ......thù ba đời luôn. He, he...Và cũng chiều nay, tớ thấy lòng mình có chút ấm áp, khi lại nghe chất giọng miền Trung ấm áp ấy...........của người đã làm mình xao động một chút, một chút đó vì nó không thể là của mình. Nhưng lúc nào mình buồn, mình lại thấy ấm lòng khi nghe giọng nói ấy. Hãy luôn là ngọn lửa sưởi ấm tim em a nhé. Chỉ thế thôi đã là bình yên trong lòng rồi. Mọi thứ đã an bài không thể thay đổi, ván đã đóng thuyền............!
Hãy là tớ, và tớ sẽ là tớ, là cỗ máy, máy thì cảm xúc không có rồi. Giữ cho mình một khoảng lặng trong tim
trích:http://vn.360plus.yahoo.com/taybac23052000/article?mid=170

Ben
31-07-2010, 10:03 AM
Đề nghị PHUGIADATINH (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14436) kiểm tra và post bài đúng chuyên mục, không post bài lung tung. Bài này sao lại post vào "Giúp nhau sống đạo"?????