PDA

View Full Version : CHUYỂN GIAO LINH ĐẠO NHẬP THỂ



DonRac
10-05-2008, 10:49 AM
CHUYỂN GIAO LINH ĐẠO NHẬP THỂ(Lễ Thăng Thiên – Mt 28, 16-20)

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.”(Mt 28, 18)
Tâm sự trên và, theo thánh Matthêu, cũng là một trong những lời cuối cùng của Người Ra Đi là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, đã gieo vào lòng tôi một khát khao khôn nguôi, bởi, với cảm nghiệm của tôi, Người muốn mọi chi thể trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Người đặt trên nền tảng là các thánh tông đồ, hãy tiếp tục sống linh đạo Nhập Thể của Đấng Cứu Thế.

Một Giáo Hội mà chính Người khởi đầu công trình cứu độ bằng vào việc ra đi rao giảng Tin Mừng, loan báo Nước Thiên Chúa đã hứa từ muôn thuở trong Thánh Kinh và qui tụ những kẻ tin theo và ở với Người; trong số này, Người chọn riêng 12 Tông Đồ, rồi đặt Phêrô thay mặt Người làm đầu Hội Thánh ở trần gian. Giáo Hội thực sự phát sinh do cuộc tự hiến hoàn toàn của Người cho ơn cứu độ từ trái tim đâm thâu của Người trên Thập Giá, rồi phục sinh vinh hiển. Hay nói theo ngôn ngữ tượng hình, Chúa Giêsu Thăng Thiên, Lên Trời ngự bên hữu Chúa Cha.

Từ tâm sự trên của Đấng Messia, tôi lắng nghe được Thần Khí Lời Chúa trong thư Do Thái:

“Dẫu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tùng phục Người.” (Dt 5, 8)

Như vậy, cuộc chuyển giao linh đạo Nhập Thể cho những ai đi theo Người đòi hỏi phải có một đời sống kết hợp mật thiết với Người, như “Người đã bảo với 2 người trong nhóm môn đệ của Gioan Tẩy Giả: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy.” (Ga 1, 39)

“Đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người”, trong “ngày hôm nay”, chính là chuyên cần học hỏi, lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Kinh, nhất là trong Phúc Âm; đây cũng chính là việc siêng năng cầu nguyện để đón nhận sức mạnh của Thần Khí Lời và Mình Máu Thánh Ngài.

Một khi đã sống kết hợp thâm sâu với Người như trên, Người tiếp tục mời gọi:
“Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”
“Hãy đi và dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.” (Mt 28, 19-20)

Quả là rõ, nếu không có thì làm sao có thể cho đi được!

Thánh Phanxicô Assissi đã trải qua kinh nghiệm sống thần hiệp với Đức Kitô và ngài đã ghi lại rất cụ thể những gì ngài đã sống để rồi nhờ đó, tôi phấn khởi với những lời tâm huyết của ngài:

“Cầu nguyện, đó là nguồn mạch các ân sủng...
Rao giảng, đó là phân phát chúng.
Cầu nguyện liên kết với sự Thiện Tuyệt Đối...
Rao giảng làm đôi chân của con người thiêng liêng dính đầy bụi...
Trong cầu nguyện, chúng ta nói chuyện với Chúa, chúng ta giao tiếp với các thiên thần... Trong rao giảng phải dùng sự khoan dung và hạ mình xuống ngang hàng với con người. Như Ngôi Lời Vĩnh Cửu đã rời lòng Chúa Cha để cứu các linh hồn.”

Qua chiêm ngắm Thập Giá cũng như mẫu gương sống linh đạo Nhập Thể của Chúa Giêsu, thánh Phanxicô Assissi đã cất mình ra khỏi cảnh yên ắng của tu viện và lăn xả vào bầu khí ngột ngạt của những đám đông đang hỗn loạn trong đời sống xã hội, để lôi kéo họ trở thành môn đệ của Đức Kitô. Và khi đã gần đến ngày người ra đi, ngài đã chọn làm bạn đồng hành 4 người anh em được ngài yêu thương hơn cả; các anh em này sẽ giúp ngài thoát khỏi những bận bịu trần thế, để ngài có thể hướng tâm trí về Chúa. Lúc đó, thân xác là bức tường duy nhất còn lại ngăn trở ngài, trong một thời gian ngắn, rồi ngài được hưởng kiến Tôn Nhan Thiên Chúa, tức lên trời ở với Thiên Chúa Ba Ngôi.

Nhìn vào “Người si mê Đức Kitô”, theo ngôn ngữ của Lacordaire, ĐTC Piô XI trong thông điệp Rite Expiatis đã nói về thánh Phanxicô “như một Đức Kitô tái nhập thể”.

Với niềm xác tín rằng Giáo Hội là cuộc triệu tập mọi người đến hưởng ơn cứu độ, nên Giáo Hội tự bản chất là thừa sai, được Đưc Kitô sai đến với muôn dân để chiêu tập các môn đệ. Giáo Hội lãnh nhận sứ mạng loan truyền và thiết lập Nước Thiên Chúa nơi mọi dân tộc. Giáo Hội sống giữa dòng lịch sử nhưng siêu việt trên lịch sử.

Hơn nữa, khi nghe Chúa Giêsu phán: “Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 20), tôi cảm nghiệm rằng Hội Thánh còn là hiền thê của Đức Kitô, vì Đức Kitô đã hòan tòan tự hiến cho Hội Thánh, làm cho Hội Thánh thành những người mẹ sinh nở những con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh Vinh Hiển,
Chúng con xin ghi khắc trong tim cuộc chuyển giao thánh thiêng linh đạo Nhập Thể của Người. Nguyện xin Người tăng thêm Thần Khí sức mạnh trên từng chi thể trong Thân Thể Nhiệm Mầu của Người để mọi người chúng con dõi theo bước chân ra đi để lôi kéo thêm nhiều người về ở với Thiên Chúa là Cha chúng con. Amen.


Chúa Nhật 7PS, 04/05/2008
Phêrô Vũ văn Quí CVK64
Email: peterquivu@gmail.com