ep_pha_ta
01-08-2010, 11:40 PM
nói dối, nói dối. thật khó để có thể nói ra!
nói dối, nói dối, sao mi cứ làm khổ ta thế.
không nói dối, hạnh phúc một gia đình(gia đình đã từng chịu một cú sốc rất lớn) có thể đổ vỡ, và còn liên quan đến rất nhiều người nữa.... và còn có thể sẽ có người bỏ đạo nữa chứ. mình không thích nói dối, không thể nói dối. năm nay nhà mình đã hái được lời chúa. các bạn có biết là gì không? chúa nói:"hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện". và mình đang cố gắng thực thi lời chúa dạy. nhưng chao ôi, đó là anh em ruột thịt, là họ hàng thân thiết, làm sao thấy họ đau khổ mà không cứu cơ chứ. vậy.mình phải làm sao đây? bối rối, bối rối quá! mong mọi người hãy cho con một vài lời khuyên nha!:77::77::77::77::77:
nói dối, nói dối, sao mi cứ làm khổ ta thế.
không nói dối, hạnh phúc một gia đình(gia đình đã từng chịu một cú sốc rất lớn) có thể đổ vỡ, và còn liên quan đến rất nhiều người nữa.... và còn có thể sẽ có người bỏ đạo nữa chứ. mình không thích nói dối, không thể nói dối. năm nay nhà mình đã hái được lời chúa. các bạn có biết là gì không? chúa nói:"hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện". và mình đang cố gắng thực thi lời chúa dạy. nhưng chao ôi, đó là anh em ruột thịt, là họ hàng thân thiết, làm sao thấy họ đau khổ mà không cứu cơ chứ. vậy.mình phải làm sao đây? bối rối, bối rối quá! mong mọi người hãy cho con một vài lời khuyên nha!:77::77::77::77::77: