dominico_dung
03-08-2010, 10:24 AM
MUỘN TRĂNG!
Maria ôi! Mẹ là Trăng đời con
Muộn vầng khuyết bạch, u minh
Mái trần nhuộm bóng hồ tinh gọi mời
Mắt lòa muôn lối ra khơi
Cầm chèo lữ khách trông vời ánh khuya
Muộn chăng mắt lệ đầm đìa?
Ngóng hời dáng Mẹ đã lìa hồn con!
Dẫu cho mong mỏi mong mòn
Bánh thuyền con một dạ son vững rồi
Muộn trăng, nhưng chẳng khuyết đời
Nấp vào áo Mẹ ca lời biển non
Xấu xa khuất dưới bóng mòn
Thuyền đời theo Mẹ, trăng hồn lung linh
TCVN, Cuối mùa Trăng của Hè
Maria ôi! Mẹ là Trăng đời con
Muộn vầng khuyết bạch, u minh
Mái trần nhuộm bóng hồ tinh gọi mời
Mắt lòa muôn lối ra khơi
Cầm chèo lữ khách trông vời ánh khuya
Muộn chăng mắt lệ đầm đìa?
Ngóng hời dáng Mẹ đã lìa hồn con!
Dẫu cho mong mỏi mong mòn
Bánh thuyền con một dạ son vững rồi
Muộn trăng, nhưng chẳng khuyết đời
Nấp vào áo Mẹ ca lời biển non
Xấu xa khuất dưới bóng mòn
Thuyền đời theo Mẹ, trăng hồn lung linh
TCVN, Cuối mùa Trăng của Hè