PDA

View Full Version : Ngày 4/8 khởi công cầu vượt sông Pôkô của bạn đọc VnExpress



dominico_dung
04-08-2010, 12:08 AM
http://vnexpress.net (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/)
Thứ ba, 3/8/2010, 17:53 GMT+7


Ngày 4/8 khởi công cầu vượt sông Pôkô
của bạn đọc VnExpress



Cây cầu dài 100 m nối đôi bờ Pôkô từ thôn Đăk Sut 1
sang thôn Ja Tun (xã Đăk Ang, Ngọc Hồi, Kon Tum) dự kiến hoàn thành sau 3 tháng.
Nhiều bà con háo hức chứng kiến đơn vị thi công hối hả vận chuyển máy móc, thiết bị.



Theo Ban phòng chống lụt bão huyện Ngọc Hồi (chủ đầu tư), ngay sau lễ khởi công, đơn vị thi công sẽ đào hố móng, làm trụ cầu và đường dẫn đầu cầu phía thôn Ja Tun.

Thông tin cây cầu mới khởi công nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. “Nghe tin cầu sắp bắc qua đây, chúng tôi mừng lắm. Sắp tới, người trong thôn Ja Tun, nơi bị ngăn cách với đường Hồ Chí Minh bởi dòng Pôkô sẽ không phải đi bộ gùi khoai mỳ, bắp qua sông nữa”, anh A Phol, thôn Ja Tun hồ hởi nói.

Anh cho biết thêm, người dân đã chờ đón việc khởi công cầu Đăk Sut 1 – Ja Tun từ nhiều ngày nay. Đặc biệt, từ khi đơn vị thi công vận chuyển máy móc, đưa công nhân tới địa điểm xây dựng, hầu như lúc nào cũng có người dân ra xem.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/EC/C9/1a.jpg

Bờ sông Pôkô phía thôn Đăk Sut 1, một bên chân cây cầu sẽ khởi công ngày 4/8.

Ảnh: Nguyễn Hưng.


Theo ghi nhận của VnExpress, người dân tại đây sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt. Khu vực tập trung các cánh đồng màu mỡ nằm ở tả ngạn dòng Pôkô, muốn tiêu thụ nông sản, người dân buộc phải vận chuyển qua sông, sang đường Hồ Chí Minh để bán. Thiếu cầu, ngoài nhu cầu đi lại, học tập, đời sống của người dân vốn đã vất vả thêm phần khó khăn.

"Chúng tôi rất mừng khi VnExpress quyết định đầu tư xây cầu tại vị trí này vì số dân được hưởng lợi lớn hơn so với một số vị trí khác. Cầu cũng giúp bà con tránh việc đi vòng hơn 10 km qua cây cầu bê tông ở Đăk Já 1 để sang sông", ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi chia sẻ.

Theo ông Hà, lựa chọn vị trí phục vụ gần 1300 người tại Đăk Sut 1, đơn vị thi công cũng sẽ gặp khó khăn hơn các vị trí ở phía hạ nguồn như Long Jon, Cà Nhảy vì cầu có khẩu độ lớn. Điều này đồng nghĩa với kinh phí cũng cao hơn.

Theo một thành viên đoàn khảo sát của VnExpress, do chân cầu phía Đăk Sut 1 nằm ở lưng chừng đồi, việc bạt taluy đặt trụ sẽ khó khăn và tốn công sức hơn. Các chỉ tiêu về kỹ thuật, độ an toàn cũng phải đòi hỏi cao.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/EC/C9/5a.jpg
Thay vì phải đu dây qua sông, chị Loan và bé Trường, con trai chị đã ung dung kéo nông sản đi trên cây cầu vừa hoàn thành.
Ảnh: Nguyễn Hưng



Trong khi đó, tại làng không tên, nơi VnExpress ghi nhận hình ảnh mạo hiểm của người lớn và trẻ nhỏ, một cây cầu đi bộ vừa được đưa vào sử dụng. Cầu có tổng giá trị hơn 100 triệu đồng, do tập đoàn FPT tài trợ toàn bộ kinh phí.

Gặp lại phóng viên VnExpress bên cây cầu vừa xây xong, chị Nguyễn Thị Loan, một trong số 20 hộ dân sống ở đây cười tươi kể, khoảng 1 tháng sau khi báo đưa hình ảnh dân trong làng đu dây qua sông (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1CAD2/page_2.asp), một cây cầu tạm đã được xây xong. Chị và bà con nơi đây có thể thoải mái đi về qua sông mà không còn phải chịu cảm giác lo lắng. “Vui nhất là bọn trẻ, chúng muốn qua sông lúc nào cũng được. Còn người lớn thì không còn phải nơm nớp nữa”, chị nói.

Trong khi đó, dù đã ngừng quyên góp từ ngày 8/7, nhiều độc giả VnExpress trong và ngoài nước vẫn liên hệ với tòa soạn, ngỏ ý góp công sức vào việc xây cầu. Đến nay, số tiền quyên góp là 2,422 tỷ đồng, với 839 cá nhân, tổ chức đứng tên các tài khoản gửi tiền quyên góp. Trong đó, có tổ chức quy tụ được sự ủng hộ của hàng trăm người.

Triền sông Pôkô nơi thượng nguồn dưới dãy Ngọk Linh "Mái nhà của Đông Dương", đôi bờ sông luôn sâu, nước đục ngầu chảy xiết. Sau trận lũ lịch sử cuối năm 2009, toàn bộ cầu treo, cầu kiên cố trên dòng Pôkô đã bị lũ cuốn phăng. Dọc đoạn sông Pôkô dài hơn 20 km qua huyện Ngọc Hồi cần 4 cây cầu dân sinh để phục hồi giao thông đi lại. Cả 4 cây cầu này đều đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, đơn vị trong cả nước.

Cầu vượt sông Pôkô do độc giả báo VnExpress tài trợ là cầu treo dây võng kết cấu dầm thép, khoảng cách giữa hai mố 99 m, bề rộng mặt cầu 1,2 m. Công trình còn bao gồm hạng mục đường dẫn 2 đầu cầu khổ rộng 3,5 m, nền đường bê tông. Đường đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B. Chủ đầu tư Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Ngọc Hồi. Công ty TNHH Hoàng Cường (đóng tại huyện Ngọc Hồi) là đơn vị thi công.

dominico_dung
21-12-2010, 12:35 PM
http://vnexpress.net (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/)
Thứ ba, 20/12/2010, 17:53 GMT+7



Khánh thành cầu vượt sông Pôkô
của độc giả VnExpress



Chiều 20/12, cầu Ja Tun ở xã Đăk Ang (Ngọc Hồi, Kon Tum)
do độc giả VnExpress quyên góp đã khánh thành
trong sự chào đón của lãnh đạo tỉnh và hàng trăm
người dân đôi bờ sông Pôkô.



Dù buổi chiều mới tổ chức lễ khánh thành, song hàng trăm người dân và học sinh xã Đăk Ang đã tập trung tại chân cầu Ja Tun từ trưa, háo hức chờ đến thời khắc thông cầu. Nhiều người ở các thôn, xã lân cận cũng tò mò kéo đến, ngắm nhìn cây cầu còn đượm mùi sơn mới. Để chào mừng sự kiện này, huyện Ngọc Hồi đã tổ chức trang trí cờ phướn cùng dàn cồng chiêng đón các đại biểu tới dự lễ.



* Người dân háo hức đón cầu mới (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/12/3BA2471C/page_3.asp)
*Clip Khánh thành cầu Ja Tun (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/12/3BA2471C/page_4.asp)


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/47/1C/DSC_1042.jpg
Trẻ em đôi bờ Pôkô trong ngày khánh thành cầu.
Ảnh: Nguyễn Hưng.

Sau hơn 4 tháng thi công trong điều kiện mùa mưa, chiếc cầu treo bắc qua sông Pôkô nối thôn Ja Tun và Đăk Sut 1 đã vươn lên sừng sững giữa núi rừng Tây Nguyên. Với chiều dài 100 mét, khổ rộng 1,2 mét, làm bằng thép, cầu đảm bảo cho bà con đi lại bằng xe máy qua sông để vận chuyển nông sản. Đặc biệt công trình này đã rút ngắn thời gian và khoảng cách tới trường của khoảng 500 học sinh.

Chứng kiến từ khi khởi công và suốt quá trình thi công xây cầu, nhưng Trưởng thôn Ja Tun, anh A Phol cho biết vẫn rất hồi hộp khi đi trên cây cầu mới vững chãi. “Công trình hoàn thành vào đúng mùa thu hoạch đã giúp bà con rút ngắn thời gian và công sức mang củ mỳ, bắp đi bán. Chúng tôi không biết dùng lời nào để cảm ơn các nhà tài trợ đã giúp đỡ”, trưởng thôn Ja Tun bày tỏ.

Nhớ lại quá trình quyên góp xây cầu, ông Thang Đức Thắng, Tổng biên tập VnExpress cho biết, đây là cây cầu được thế giới biết đến vì hàng nghìn người Việt ở trong và ngoài nước đã chung tay đóng góp, ủng hộ. “Tôi xin chân thành cảm ơn độc giả VnExpress đã có những nghĩa cử tốt đẹp để ủng hộ bà con ở miền xa Tây Nguyên này”, ông Thắng nói.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/47/1C/anh-Thang-cat-bang-khanh-thanh.jpg
Lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ, tỉnh Kon Tum và Tổng biên tập
Báo VnExpress cắt băng khánh thành cầu Ja Tun.
Ảnh: Thiên Chương.


Vượt cả trăm km về dự lễ khánh thành, thay mặt lãnh đạo Kon Tum, bà Lê Thị Kim Đơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn người dân xã Đăk Ang đôi bờ sông sẽ sử dụng cây cầu một cách có hiệu quả. “Chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ cây cầu tình nghĩa mà hàng nghìn độc giả báo VnExpress đã ủng hộ, đóng góp”, bà Đơn nói.

Chia sẻ với người dân nơi đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh cho biết ông rất xúc động khi chứng kiến hình ảnh đu dây mà báo chí đăng tải cách đây chưa lâu. Ông cho rằng, cầu Ja Tun tuy chưa phải là to lớn nhưng đã mang lại niềm vui khó có thể đo đếm đối với người dân đôi bờ Pôkô.

Khánh thành vào ngày 20/12, cầu Ja Tun đã chính thức được đưa vào sử dụng sau hơn 4 tháng thi công. Từ nay, gần 1.300 người dân tại xã Đăk Ang sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ cây cầu vững chãi này.





Ngày 25/5, trên VnExpress xuất hiện dòng tin và những tấm ảnh đầu tiên ghi lại cảnh đu dây vượt sông của người dân đôi bờ Pôkô. Một tuần sau, đoàn khảo sát của báo có mặt tại đây. Đợt quyên góp ủng hộ được phát động từ 7/6. Đợt quyên góp kết thúc sau một tháng với tổng số tiền 2,422 tỷ đồng. Cùng lúc, VnExpress tiếp tục cử cán bộ khảo sát cũng như làm việc với địa phương, các đơn vị thiết kế, tư vấn để lựa chọn vị trí xây cầu thiết thực nhất đối với người dân.

Dọc đoạn sông Pôkô dài hơn 20 km qua huyện Ngọc Hồi cần 4 cây cầu dân sinh để phục hồi giao thông đi lại sau trận lũ được đánh giá “trăm năm có một” vào cuối năm 2009. Cả 4 cây cầu này đều đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, đơn vị trong cả nước.

Trong số đó, cây cầu với tổng giá trị 2,4 tỷ đồng được xây tại vị trí Đăk Sut 1 - Ja Tun của độc giả VnExpress phục vụ số dân đông đảo nhất (1.300 người)

dominico_dung
21-12-2010, 12:38 PM
(tiếp trên)



Cận cảnh cầu Ja Tun

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/47/1C/cau_2.jpg
Cầu JaTun dài 100 m rộng 1,2 m làm bằng sắt, trụ bê tông.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/47/1C/cau_10.jpg
Cây cầu do độc giả VnExpress.net ủng hộ gần 3 tỷ đồng để thực hiện.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/47/1C/cau_5.jpg
Trụ treo dây văng vững chắc, mấu dây được móc vào các trụ bê tông.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/47/1C/cau_8.jpg
Mặt cầu là những thanh sắt khổ lớn.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/47/1C/cau_7.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/47/1C/cau_6.jpg
Xe máy có thể tránh nhau trên cầu.

dominico_dung
21-12-2010, 12:43 PM
(tiếp trên)



Người dân háo hức đón cầu mới


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/47/1C/dan_2.jpg
14h30 mới diễn ra lễ khánh thành, nhưng từ trưa nhiều học sinh đã đội nắng đi xem cầu.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/47/1C/dan_10.jpg
Rộn ràng cồng chiêng chào đón cây cầu mới.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/47/1C/dan_4.jpg
Với cầu Ja Tun, những phụ nữ nơi đây sẽ bớt vất vả khi phải vượt dòng Pôkô.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/47/1C/dan_5.jpg
Lên gò cao để xem lễ khánh thành.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/47/1C/dan_6.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/47/1C/dan_7.jpg
Những đứa trẻ vui cười bên những chiếc máy xúc.
"Chúng cháu rất vui vì có cầu mới.
Ngày ngày đi học qua sông Pôkô sẽ không nguy hiểm nữa", một cậu bé nói.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/47/1C/dan_9.jpg
Cây cầu do bạn đọc VnExpress quyên góp sẽ đem lại cuộc sống ấm no,
an toàn cho gần 1.300 người dân tại xã Đăk Ang.





Thiên Chương