PDA

View Full Version : CHÚA TÔI TRẺ TRUNG



suriNsam
06-08-2010, 03:50 PM
CHÚA TÔI TRẺ TRUNG


(Trích từ: THIÊN CHÚA MÀ TÔI KHÔNG TIN
Tác giả: JUAN ARIAS
Chuyển ngữ: Lm. TRẦN SƠN NAM)

Chúa tôi luôn tươi mát như buổi sớm mai.
Chúa tôi là nguồn phát sinh sự sống.
Bởi thế Ngài mãi mãi trẻ trung.
Nơi Chúa tôi không có mầm mống sự chết.
Chúa tôi không thể nào già đi được.
Ngài là viên mãn, là thành toàn, trẻ trung luôn.
Ngài là Ngài bất tận.
Ngài là tuổi trẻ muôn thưở.
Bởi thế Ngài là sức sống.
Trở nên trẻ trung là nên giống như Chúa tôi.

Bởi thế, tận chốn thẳm sâu mọi hữu thể vẫn ẩn tàng một khát vọng thầm kín được trẻ mãi.

Chẳng thế chẳng có ai thích mình già đi.

Bởi thế đau khổ triền miên cho ai già trước tuổi.

Bởi thế có một thứ hấp lực huyền diệu nơi người già đối với người trẻ, và là một hoài bão thèm khác vừa dịu ngọt vừa cay đắng.

Tuổi trẻ là ước mơ được sung mãn, là trao ban được trọn vẹn, là trí trưởng thành toàn, là hy vọng đã chín muồi, là sắc đẹp được hoàn chỉnh. Tuổi trẻ là lời đáp trả ưng thuận của tình yêu.

Người trẻ dễ hy sinh mạng sống mình hơn người già.

Đối với người trẻ, tỏ ra nghĩa khí anh hùng, say mê đối với một ý tưởng là điều dễ dàng hơn.

Nơi người trẻ, tình yêu đang sục sôi với tất cả sức mạnh trinh nguyên của nó.
Tuồi trẻ không phải là quãng đời ở tạm, một thời gian thực tập một giai đoạn thử luyện.

Tuổi trẻ là phút giây cao cả, ở đó người ta đem lại ý nghĩa cho cuộc sống. Tuổi trẻ là thời có được những quyết định quan trọng, là lúc ưu việt phát sinh sáng kiến tự nhiên.

Tuổi trẻ là phút giây tuyệt vời để nghe tiếng Đức Kitô nói với chúng ta: “Ai không hy sinh mạng sống mình thì sẽ mất nó”.

Bởi thế, chỉ có người nào đạt tới mức trưởng thành linh hoạt và đầy sức sống mới giữ được vẻ tươi trẻ, sự mộng mơ, thái độ anh hùng, sự mau mắn hồn nhiên, vẻ lanh lợi, hoạt bát của tuổi trẻ khi thời gian cứ vùn vụt trôi qua.

Chỉ có người nào, tận đáy lòng mình, không chịu từ bỏ trở nên trẻ trung, mới xứng bậc Thần thánh.

Bởi thế tất cả những người đánh mất tuổi trẻ cùng với những gì cao đẹp của tuổi trẻ, đang ra sức một thái độ tự an ủi đáng buồn – đổ lỗi cho Chúa về thất bại tất nhiên của họ và còn coi đó như là một thứ nhân đức nữa, những hạng người như thế khó mà chấp nhận Chúa tôi trẻ trung, Chúa tôi hết sức trẻ trung, Chúa tôi tất nhiên trẻ trung, Chúa tôi hoàn toàn trẻ trung.

Họ còn lại muốn rằng Chúa tôi suy nghĩ như họ cảm giác như họ, nhìn ngắm thế giới và toàn bộ những gì thế giới hiện có qua ánh mắt về chiều của họ.

Và những gì xem ra chỉ là thất vọng chán chường thì họ lại gọi là từng trải.

Và những gì thường khi chỉ là mệt mỏi rã rời thì họ cho là lúc chín muồi.

Những gì chỉ là a-dua xu thời, họ lại cho là khôn ngoan thận trọng.

Những gì hẳn là chỉ con thoi thóp sắp thở hắt ra thôi họ lại gọi là tình trạng đầy sức sống.

Nhưng Chúa tôi trẻ trung mãi mãi.

Cả khi tâm hồn con người có già đi, Chúa tôi cứ mãi trẻ trung.

Bởi thế Chúa tôi vẫn luôn luôn gần gũi những ai, trong bất cứ phút giây nào của lịch sử đời mình, vẫn hết sứ trẻ trung.

Chúa tôi trẻ trung vì Ngài luôn hy vọng, vì Ngài đọc, hiểu được cái tốt lành ẩn giấu nơi vạn vật, vì Ngài thu bắt được tiếng thì thào nhỏ nhẹ của cuộc sống, tiếng ấy vang lên khắp nơi để cho thế giới mãi trẻ trung.

Chúa tôi trẻ trung hằng biết rằng chiến thắng cuối cùng là chiến thắng của sự sống.

Chúa tôi không có những khuyết điểm của giới trẻ, cũng chẳng có tật xấu của giới già.

Chúa tôi có phẩm chất của hết mọi người, nhưng Ngài ở trong tất cả những gì tràn đầy sức trẻ, bởi lẽ Chúa tôi là Chúa trẻ trung muôn thuở hay đúng là Chúa muôn đời trẻ trung.

Chúa tôi là Đấng làm cho vạn vật trở nên mới hoàn toàn, nghĩa là làm cho chúng trở nên trẻ trung.

Chúa tôi là Đấng vào lúc tận thế sẽ khai mở thời đại trẻ trung muôn thuở muôn đời khi cho muôn loài được phục sinh.