PDA

View Full Version : Đến nơi đói nghèo nhất thế giới



Nguyên Xuân
06-08-2010, 03:58 PM
Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Sudan gọi thị trấn Akobo là nơi nghèo đói nhất thế giới, bởi đi đâu cũng bắt gặp người già, trẻ em như những bộ xương di động.

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/04/29/1272532848.img.jpg
Trời không mưa khiến động vật chết hàng loạt.

Sau hai năm không có mưa và hàng chục năm chìm trong nội chiến, Sudan trở thành quốc gia nghèo đói. Trưởng đại diện Liên Hiệp Quốc tại miền Nam Sudan là bà Lise Grande cho biết: “Năm nay có 4,3 triệu người ở miền Nam Sudan cần viện trợ lương thực, chiếm gần 50% dân số khu vực. Đây thực sự là thách thức rất lớn”.
Trong bối cảnh chung khó khăn đó, Akobo là thị trấn nghèo đói nhất ở Sudan. Trong khi những khu vực có 15% trẻ em suy dinh dưỡng là rơi vào tình trạng báo động thì ở đây, con số là 46%.

Chương trình lương thực thế giới phải tăng gấp bốn lần các khoản viện trợ và giờ đây, họ phải cung cấp lương thực cho khoảng 80.000 người ở riêng khu vực này.

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/04/29/tg2010042994doi13.jpg
Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương.

Trong một phòng của bệnh viện gần đó, khoảng 10 trẻ em nằm gần như bất động. Gương mặt các em mệt mỏi, xương xẩu, còn người thì như que củi.
Tổ chức hãy cứu trẻ em cho biết họ tìm thấy 253 trẻ em suy dinh dưỡng trầm trọng chỉ trong thị trấn Akobo. Sức khỏe các em suy yếu tới mức nếu không được chữa trị, ăn uống hợp lý…, các em chắc chắn sẽ chết.
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/04/29/tg2010042994doi14.jpg
Nhiều trẻ sơ sinh gầy yếu, kiệt sức.

Các cơ quan viện trợ quốc tế đang lo sợ điều khủng khiếp nhất vẫn chưa tới bởi dù trời có mưa trong mùa xuân này thì nhanh nhất cũng phải tới mùa thu mới có thể thu hoạch. Từ nay tới đó, nếu không được viện trợ kịp thời, lượng người chết là không thể tính nổi.

Bác sĩ Galiek Galou cho biết: “Nếu không có mưa, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Ở đây tiền không có nghĩa lý gì bởi chẳng có gì để mua”.


Nguồn : http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=179718

Lucadien
06-08-2010, 04:15 PM
Ôi thật đáng thương thay cho số phận con người, ước chi mỗi người trong chúng ta đếu nỗ lực sống trong tinh thần khó nghèo của nước trời, để mọi người trên thế giới đều có cơm ăn áo mặc!

Nguyên Xuân
06-08-2010, 05:41 PM
http://www.youtube.com/watch?v=mCPY6n8t-R8

(Tạm dịch)

Trong trái tim mỗi người
Luôn là khát vọng tồn tại và phát triển,
Sống mà không lo sợ, đói khát hay đau khổ
Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn có thể tốt hơn thế nào
Và như thế có nghĩa là bạn phải tự mình thay đổi nó
Chưa hết, mỗi ngày có 1,2 tỉ người - một phần năm dân số thế giới - không thể hoàn thành những nhu cầu cơ bản nhất của họ [...]
Ở châu Phi, cứ 3 giây thì có một đứa trẻ bị chết vì bệnh AIDS và đói nghèo, thường là trước sinh nhật lần thứ 5 của chúng.
Nhưng đây chưa phải là sự thật duy nhất rằng trẻ em châu Phi đang đối mặt với (hiện trạng)...
Hằng năm, sáu triệu trẻ em bị chết vì suy dinh dưỡng khi chưa đầy 5 tuổi
Hơn 800 triệu người chết đói (?) mỗi ngày, trong đó 300 triệu là trẻ em
Gần 2 triệu trẻ em dưới 14 tuổi bị nhiễm HIV
Khoảng 12 đến 14 triệu trẻ em châu Phi bị mồ côi vì HIV
Khoảng 120 000 trẻ em châu Phi phải tham gia các cuộc xung đột vũ trang, thậm chí có cả trẻ 7 tuổi

Bạn không thể làm MỌI ĐIỀU để giúp chúng...
Nhưng bạn có thể làm ĐIỀU GÌ ĐÓ

Nguyên Xuân
06-08-2010, 06:46 PM
http://www.youtube.com/watch?v=8N4uv4yRy1E&NR=1

(Tạm dịch)

Trẻ em đáng thương
Tôi nghe thấy một tiếng thì thầm
Tôi thấy một giọt nước mắt
Không có ai quan tâm đến sao ?
Một em bé chết, một người mẹ đã khóc
Có ai biết họ ở đây không ?
Tôi thấy máu
Trong màu đỏ tối tăm nhất
Những vết thương chảy máu đỏ tươi
Tôi thấy sự trống vắng trong đôi mắt họ
Bạn có nghe thấy họ không ?
Những tiếng la hét đã im lặng
Nhưng những ánh mắt đã nói
Tôi có còn là người không khi vờ như họ không tồn tại ?
Tôi có sống không nếu vờ như những người khác không chết ?
Tôi có tiếng nói
Tôi có nên lên tiếng ?
Nếu họ không thể nói, tôi có nên giải thích ?

Tôi tin Thiên Chúa
Người đã dựng nên tôi
Tôi tin Chúa Giêsu
Chúa Giêsu giúp tôi nói

Nhân loại trên khắp hoàn cầu, hãy mở mắt ra !
Trẻ em đang khóc
Đó là sự thật
Nếu chúng ta để cho những đứa trẻ của chúng ta chết
Thì chính là để cho tương lai của chúng ta chết

Tôi đã nghe tin
Về một người nổi tiếng và vụ bê bối gần đây
[...]
Bạn có thấy tôi ghen tị ?
Bạn muốn được như tôi ?
Bạn muốn làm những gì tôi làm ?
Thấy những gì tôi thấy ?
Mục đích như mục đích của tôi ?
Ở nơi nào đó, ai đó đang nói

Tôi đã nói tất cả
Bạn đã xem câu chuyện của tôi chưa ?
Tôi đã nghe tin ở đâu đó
Thật thương tâm, những gì trẻ em phải chịu
Thế nhưng, những nhà lãnh đạo của chúng ta dường như không quan tâm đến bất kì điều gì khác
Ngoài tiền.