lan_anh
06-08-2010, 03:58 PM
Mẹ ơi !
Đường đời có lúc phủ mây đen
Cho dù con ước trắng như sen
Thân con yếu đuối luôn thầm nghĩ
Mạnh mẽ kiên cường Mẹ sẽ khen
Tự cao con chọn đường gian khó
Thân va vào đá bỗng ươn hèn
Thương con mẹ chỉ con lùi bước
Sao vẫn ngậm ngùi mắt lệ hoen.
lan anh
Đường đời có lúc phủ mây đen
Cho dù con ước trắng như sen
Thân con yếu đuối luôn thầm nghĩ
Mạnh mẽ kiên cường Mẹ sẽ khen
Tự cao con chọn đường gian khó
Thân va vào đá bỗng ươn hèn
Thương con mẹ chỉ con lùi bước
Sao vẫn ngậm ngùi mắt lệ hoen.
lan anh