PDA

View Full Version : theo chúa hay theo người đời



jaychouloveme
07-08-2010, 01:02 PM
Trong cuộc sống, cái nào cũng có hai mặt của nó, tôi không biết mình nên làm gì lúc này, Chuá ơi, ước gì ý Chúa rõ như mặt trời ban ngày, để con biết đường lựa chọn, nhưng vì Ngài yêu con, Ngài muốn con tự do trong sự lựa chọn của mình. Chúa ơi, tình yêu của con người không như tình yêu của Thiên Chuá, nó thay đổi theo thời gian, thiên biến vạn hóa, để cho con người tiếc nuối, đau khổ, dằn vặt, và đầy đớn đau, con người khi yêu đều trải qua hết mọi cung bậc cuả cảm xúc, nhưng đến một giai đoạn nào đó, nó cũng dừng lại, nhường chỗ cho những lo lắng, trách nhiệm và vô số chuyện khác, phải, tất cả đều có một kết cục như thế, nhưng liệu lối suy nghĩ như vậy có dẫn tôi đến hạnh phúc của đời sống tận hiến ko, trong khi tình yêu của Thiến Chúa không phải ngừời Kitô hữu nào cũng thấy nó hiện diện rõ mồn một được, chúng ta phải cầu nguyện, tin tưởng và phó thác vào Tình Yêu ấy, đó là chìa khóa của ơn gọi tận hiến, chià khóa để mở cánh cửa tình yêu, dẫn ta đến cõi bình an vô thường, nhưng hiếm khi con người tìm đến cái bình an trên trời ấy, con người thích những cái gì trước mắt, tình yêu cũng ko ngoại lệ, họ thấy đó là tình yêu, họ tận hưởng, còn tình yêu của Chuá, họ quên lãng, vì nó cao siêu huyền vợi, trong khi nó chính ở ngay trước mắt ta, trong tâm hồn ta, phải, thiên đường tình yêu ở ngay chính trong trái tim chúng ta, Lạy Thiển Chuá là Tình Yêu, hãy ban bình an và tình yêu của Ngài cho con, cái bình an mà ở cõi hạ giới này ko có, cho con được kính múc và nếm trải nó, con không muốn thuộc về thế gian này, con muốn sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, vậy thôi Chuá ơi. Xin hãy cho con thời gian, con sẽ quyết định và chờ con Ngài nhé, khi tình yêu của con chín mùi, tự con sẽ tận hiến cho NGÀI, còn bây giờ, con vẫn là con, con bé loắt choắt, vụng dại đắm chìm trong tình yêu của Ngài thôi. Con biết Ngài đang ở đó, lắng nghe con, mỉm cười vì những suy nghĩ ngốc xít của con. Con chưa đu dũng khí để nói yêu Ngài được, vì con còn nhiều thiếu xót lắm, chưa chứng tỏ đủ tằm để thốt lên lời diệu kỳ đó, Chúa ơi. Sao con lại nghĩ về Ngài nhiều đến thế....Amen

Lucadien
07-08-2010, 01:34 PM
Thiên Chúa là Cha nhân từ đầy tình yêu thương luôn luôn chờ đợi con cái Ngài trở về một cách mòn mỏi nhưng Ngài vẫn cứ chờ. Tôi cũng đồng cảm sâu sắc với suy nghĩ của bạn. Tôi cũng vậy, tôi bất xứng và tội lỗi nhưng bây giờ thì tâm hồn tôi luôn luôn khao khát Chúa cả ngày lẫn đêm thâu, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước....

Đó là khát khao lớn nhất của đời tôi.