PDA

View Full Version : đi tu mà không muốn đi tu



xindungbocon
08-08-2010, 11:12 AM
Các bạn thân mến !
Mình nhờ các bạn giúp mình:

Mình đã từng tham dự vài khóa tìm hiểu một dòng tu, trong thời gian đó, mình thấy bản thân mình không hợp với đời sống tu trì, và khi học xong 12, mình không gia nhập vào làm đệ tử, mình thi vào đại học.

Rồi một ngày, bỗng dưng mình rất muốn đi theo đời sống tu trì, mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình khao khát được sống đời sống tu trì, mình nghĩ : bây giờ mình thật sự có ý muốn thì phải đăng kí ngay, để lâu cuộc sống lại khiến mình thay đổi, và mình đã trình bày ý kiến với người mẹ thân yêu của mình, mẹ mình mừng lắm và mình đã đi gặp sơ bề trên nơi giáo xứ mình.

Bạn biết không?. Thời gian gần đây, mình đã rơi vào tâm trạng lo sợ, nhiều điều khiến mình cảm thấy mình không hợp với đời sống hiến dâng nữa. Mình nghĩ sẽ không đi tu nữa…… nhưng rồi, mình đã dối lòng mình, khi gặp sơ, mình không nói như những gì mình nghĩ, không hiểu sao nữa, có lẽ vì mình ngại .

Mặc dù không còn cảm giác muốn đi tu nữa nhưng mình vẫn tiếp tục bước theo những gì đã chọn, mình sống không thật với lòng mình, không thật với những người luôn lo lắng cầu nguyện cho mình. Có phải mình đang lừa dối với cả Chúa không? Giờ mình phải làm sao? Mình không biết nữa, theo các bạn mình có nên tiếp tục sống như vậy không ? , hay mình phải dứt khoát ?
Mình nghĩ ngay những bước đi đầu tiên mà mình đã yếu đuối như vậy thì những bước tiếp theo mình sẽ không đi được, nhưng nhiều lúc mình tự hỏi : có bao giờ Chúa chọn mình một cách đặc biệt không? Chúa chọn mỗi người một cách mà…
Trong tâm trí thì không muốn đi tu nhưng những gì mình đang hành động lại trái với những gì mình nghĩ.
Bây giờ mình như một cái cây yếu ớt, gió thổi theo chiều nào thì mình bị ngả về chiều đó, lúc thì mình quyết định tiếp tục tu trì, lúc mình lại muốn dừng lại khi chưa muộn.


Các bạn hãy chia sẻ suy nghĩ của các bạn cho mình cùng các bạn khác được biết nhé !
Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.

Pepo
08-08-2010, 12:16 PM
Xindungbocon à, nếu mà bạn cảm thấy ko thể nào ở trong dòng tu nữa thì bạn có thể ra, vì có ép buộc bạn đi tu mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ đâu đâu ko nghĩ gì về đời sống tu của mình nữa thì điều đó là vô ích, bạn àh nhưng nếu mà cảm thấy vẫn còn cố gắng ở lại trong dòng tu thì hãy cố lên, cũng có nhìu người rơi vào tình trạng như bạn rùi. Mình có wen với 1 thầy, 2 năm ở chủng viện thì ko sao nhưng bắt đầu đi giúp xứ được mấy tháng thì bắt đầu có ý định bùn chán nhưng Thầy đã đến gặp Cha Giám đốc Chủng Viện và Cha linh hướng để bày tỏ ý định của mình và các Cha đã luôn nhắc nhở Thầy hãy dành thật nhìu thời gian ngồi trước với Chúa và tâm sự nói chuyện cùng Chúa để có thể bít mình có còn đi được con đường ơn gọi nữa ko, và từ lúc đó Thầy lun cầu nguyện,lun nói chuyện cùng Chúa và dành rất nhìu thời gian cho Chúa và Thầy đã thật sự thành công rùi. Giờ bạn cũng hãy tập như vậy nha, hãy cố gắng lên. Mình sẽ cầu nguyện thật nhìu cho bạn.

fxmanh
08-08-2010, 12:32 PM
haha, bắt tay cái nào, mình cũng đang ở tâm trạng như bạn, cũng không biết giải quyết thế nào, ai ngờ cũng có người giống mình, mình cũng ở đệ tử một năm, nhưng tự nhiên mình thấy mình cảm thấy ko thích hợp nưã, rùi đi ra, đi làm, đi làm được 1 năm, tự nhiên cảm thấy thích đi tu, và cũng đi vào tìm hiểu, thấy thích nhưng lại ko thích, trùi ui, thì ra là mình thiếu sự cầu nguyện, thiếu sự gần gũi Chuá, nên mình cảm thấy mọi sự khó khăn lắm. Sau này mình chuyên chăm cầu nguyện, đi lễ, nói chuyện với Chuá, tự nhiên mình cảm thấy bình an lắm, chứng tỏ mình có ơn gọi và mình chưa cố gắng hết mình đó bạn, cố lên, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau thiệt nhiều. Nhiều lúc mình cũng chùng chân, gió chiều nào theo chiều ấy như bạn vậy, đi tu mà, gặp nhiều thử thách là chuyện bình thường thôi, quan trọng là mình có nhận ra và vượt qua hay không, thui, thật ra mình nói thì hay, nhưng đời tu của mình cũng mông lung lắm, nhiều khi muốn ra cho rùi, nhưng mình cảm thấy tội Chuá lắm, Chuá mơì gọi mình trong yêu thương và mình được tự do lựa chọn, và khi đã lựa chọn thì cái giá nào mình cũng chấp nhận. Mình thấy khi mình nghĩ đến đời sống hôn nhân, mình ko cảm thấy hạnh phúc bằng đời tu, cuộc sống nào cũng có cái giá của nó bạn à, đừng lừng khừng, lình xình, làm chùng bước ơn gọi của mình
Hãy cầu nguyện và cố gắng lên nhe, hãy thường xuyên trò chuyện với các sr, các cha, để họ định hướng cho bạn rõ hơn, và nếu như bạn cảm thấy ko thấy hạnh phúc hay bình an thì hãy rút lui sớm, vì ơn gọi nào cũng cũng tốt và đẹp đẽ trong tình yêu và sự quan phòng của Chuá. Chào bạn nha, nhớ cầu nguyện thật sốt sắng đó

domipham
08-08-2010, 12:37 PM
Chào bạn xindungbocon (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14826)!
Mình rất cám ơn bài chia sẻ của bạn. mình cũng vừa trải qua 1 tuần thực hành tại ĐCV thánh Giuse (CSII). Trên danh nghĩa đây là 1 cuộc thi chọn chủng sinh cho các tu sinh đã đậu đợt thi thứ nhất. Nhưng khi bước vào nhà tu sinh thì không khí không còn là áp lực thi cử nữa. Mỗi ngày các cha giáo hướng dẫn các tu sinh tìm hiểu về ơn gọi với nhiều khía cạnh. Và qua đó các tu sinh sẽ tiếp cận với chính chúa và thưa lên cùng ngài.
Mình rất vui mừng khi đậu lần thi thứ nhất (lí thuyết), và gia đình mình, người thân mình cũng rất vui. Nhưng bạn biết không khi vào nhà tu sinh ở, hàng ngày sống trong môi trường thánh thiện và được tiếp cận với CHúa mọi lúc mình mới thấy được bản thân rất yếu đuối. Đó là điều mà mỗi người nên nhận ra để tìm được niềm tín thác tuyệt đối. Và mình đã không cố tỏ ra là một người hoàn hảo để được chấm điểm cao. Mình đã trở về với con người yếu đuối với những bất toàn và nguyện cầu phó thác mọi sự cho Chúa.
Trên đây là câu chuyện của mình muốn chia sẻ cùng bạn. Trở lại vấn đề của bạn:
Bạn đang theo học ĐH và có ý muốn đi tu (mình chỉ nói là có ý thui nha). Ý kiến của bạn thay đổi lúc muốn lúc không là có lí do của nó (mình đoán vậy).
-Bạn đang vấp phải một vấn đề gì đó làm thay đổi tư duy của bạn, vấn đề đó chỉ có bạn mới biết được.
- Bạn dấu bề trên vấn đề của bạn suy nghĩ thì càng chứng minh bạn đang có 1 hướng khác cho tương lai của bạn.
Đây là những điều mình muốn nói cho tâm trạng của riêng mình nghĩ để chia sẻ cùng bạn.
Và theo mình thì bạn đừng lo lắng về việc đi tu và không đi nữa mà hãy phó thác hết mọi sự cho Chúa. Đặc biệt một điều là bạn phải tìm hiểu về ơn gọi để xem Chúa muốn nói gì với bạn và lúc đó bạn sẽ biết phải làm gì, vì mọi việc Chúa sắp đặt rất khôn ngoan và bạn cấn phải phó thác vào Ngài.
Bạn muốn đi tu>> không muốn>> Lại muốn.
Chỗ không muốn của bạn có 1 vấn đề vấp phải và bạn đã trải qua được. Đó có thể xem như một thử thách ban đầu mà bạn gặp phải. hãy cố lên bạn nhé, CHúa không bắt mình làm những việc quá sức với mình đâu. Bạn đang gặp phải một thử thách là phân vân cuộc sống trần gian và cuộc sống thánh hiến. Bạn hãy vững lòng lại, đừng để suy nghĩ đó kéo dài nữa. Hãy cố vượt qua thửc thách này nha bạn.
Ơn gọi là:
Lời Chúa mời gọi mỗi người vào một bậc sống nào đó. (Tư tế, ngôn sứ, vương đế). Dù có đi tu hay không đi tu thì bạn vẫn phải sống đúng ơn gọi mà Chúa đã mời gọi bạn.
Cầu chúc bạn bình tâm và an lành trong Thiên CHúa.

jaychouloveme
08-08-2010, 07:14 PM
không phải ai mơi đi tu cũng phó thác được đâu bạn ơi, có thể bạn làm được nhưng có người lại ko, như mình chẳng hạn, cầu nguyện cho mình với nha "Cha" tương lai, mình rất vui vì cứ thấy ai đi tu là mình thích lắm, chẳng hiểu sao nữa.

canvd67
08-08-2010, 07:52 PM
Chào tất cả !

KẺ ĐƯỢC GỌI THÌ NHIỀU NHƯNG NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN THÌ ÍT .

Đâu phải chỉ có đi tu mới là tận hiến ? Chẳng ai trong chúng ta muốn mình trở nên NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC CHỌN (?)
Chúa ban cho mỗi người một khả năng, người thì có thể làm GIÁO LÝ VIÊN, người làm CA TRƯỞNG CA ĐOÀN .v.v.
Và hoàn thành tốt những việc xem là tầm thường nhất trong đời thường đã là TẬN HIẾN rồi nhưng quan trọng là theo Ý CHA không phải Ý CHÚNG TA ...

Thân ái .

canhnho
08-08-2010, 09:17 PM
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ, mình xem đây cũng là những lời khuyên rất tốt cho mình. Xin cảm ơn nhiều.

xindungbocon
24-08-2010, 01:42 PM
mình chẳng biết nói gì , mình cảm ơn các bạn rất nhiều, đây là một nơi để chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau, một nơi gặp mặt vô cùng có ý nghĩa. vậy mà tới giờ mình mới biết... được biết trang web này mình vô cùng vui, cảm ơn mọi người đã khuyên nhủ mình, đúng là một mình mình, mình không biết làm gì, suốt ngày khóc lóc rồi lại kiếm game chơi . giờ mình mới thật sự nhận mỉm cười để bước đi những bước tiếp theo, đúng vậy, Chúa sẽ không bắt mình làm những gì quá sức mình cả. một lần nữa mình xin được cảm ơn mọi người. chúc mọi người luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa.