josnguyendang
09-08-2010, 03:16 PM
Tôi xin Chúa ban cho tôi sức mạnh để tôi có thể đạt được những điều tôi mong muốn
Nhưng ngài chỉ ban cho tôi sư yếu ớt để tôi học cách sống khiêm cung.
Tôi cầu xin sức khoẻ để làm đựơc những điều vĩ đại
Nhưng Người chỉ ban cho tôi ốm yếu để tôi sống tốt hơn.
Tôi cầu xin sự giàu có để luôn thấy mình hạnh phúc
Nhưng Người chỉ ban cho tôi sự nghèo khổ để tôi có nhiều hiểu biết.
Tôi cầu xin người quyền lực để được người đời ca tụng
Nhưng Người chỉ ban yếu đưối để tôi có thêm niềm tin.
Tôi cầu xin Người tất cả mọi đều để có thể tận hưởng cuộc sống,
Người đã cho tôi cuộc sống để tận hưởng mọi điều.
Tôi chẳng có đựơc những điều tôi cầu xin
Nhưng lại có được tất cả những gì mình ao ước.
Ngoại trừ bản thân tôi mọi cầu xin thầm kín của tôi đều đựơc Người chấp nhận.
Và tôi giữa mọi người luôn cảm thấy mình được ưu ái biết bao nhiêu.
( Sưu tầm )
Nhưng ngài chỉ ban cho tôi sư yếu ớt để tôi học cách sống khiêm cung.
Tôi cầu xin sức khoẻ để làm đựơc những điều vĩ đại
Nhưng Người chỉ ban cho tôi ốm yếu để tôi sống tốt hơn.
Tôi cầu xin sự giàu có để luôn thấy mình hạnh phúc
Nhưng Người chỉ ban cho tôi sự nghèo khổ để tôi có nhiều hiểu biết.
Tôi cầu xin người quyền lực để được người đời ca tụng
Nhưng Người chỉ ban yếu đưối để tôi có thêm niềm tin.
Tôi cầu xin Người tất cả mọi đều để có thể tận hưởng cuộc sống,
Người đã cho tôi cuộc sống để tận hưởng mọi điều.
Tôi chẳng có đựơc những điều tôi cầu xin
Nhưng lại có được tất cả những gì mình ao ước.
Ngoại trừ bản thân tôi mọi cầu xin thầm kín của tôi đều đựơc Người chấp nhận.
Và tôi giữa mọi người luôn cảm thấy mình được ưu ái biết bao nhiêu.
( Sưu tầm )