PDA

View Full Version : Tôi có phải là 1 người công giáo???



Giuse_pttrung
13-08-2010, 01:58 AM
Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình công giáo, dòng họ tôi có truyền thống mến đạo, yêu chúa, tất cả đều theo đạo.
Nhưng khi bước sang ngã rẽ của tôi thì dường như không còn nữa. Những lúc tôi buồn, tôi đau khổ, thất vọng trong cuộc sống, tôi đều nhớ đến Chúa, cầu nguyện với Đức Mẹ. Nhưng tôi lại là 1 người không thường xuyên đi lễ. Nói thật tôi đã bỏ xưng tội hơn 1 năm. Dù biết đây là 1 điều tối kị, và tôi đã vi phạm vào điều trọng tội. Sự thật là tối rât muốn đi nhà thờ, nhưng có 1 số tác động bên ngoài làm tôi dường như bị lung lây. Có rất nhiều người hỏi tôi có bỏ Đạo không. Tôi dứt khoát trả lời là không. Nhưng tôi lại không năng đi lễ. Tôi rất muốn đi xưng tội lại. Nhưng tôi lại sợ Cha la rầy và không cho tôi xưng tội. Tôi không bít làm sao cả. Giờ tôi đang băng khoang không bít Chúa có còn bên tôi không? Tôi có còn là 1 người công giáo ko??? Mong được chia sẽ

1hatcat
13-08-2010, 04:19 AM
Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình công giáo, dòng họ tôi có truyền thống mến đạo, yêu chúa, tất cả đều theo đạo.
Nhưng khi bước sang ngã rẽ của tôi thì dường như không còn nữa. Những lúc tôi buồn, tôi đau khổ, thất vọng trong cuộc sống, tôi đều nhớ đến Chúa, cầu nguyện với Đức Mẹ.
Nhưng tôi lại là 1 người không thường xuyên đi lễ. Nói thật tôi đã bỏ xưng tội hơn 1 năm. Dù biết đây là 1 điều tối kị, và tôi đã vi phạm vào điều trọng tội. Sự thật là tối rât muốn đi nhà thờ, nhưng có 1 số tác động bên ngoài làm tôi dường như bị lung lây. Có rất nhiều người hỏi tôi có bỏ Đạo không. Tôi dứt khoát trả lời là không. Nhưng tôi lại không năng đi lễ. Tôi rất muốn đi xưng tội lại. Nhưng tôi lại sợ Cha la rầy và không cho tôi xưng tội. Tôi không bít làm sao cả. Giờ tôi đang băng khoang không bít Chúa có còn bên tôi không? Tôi có còn là 1 người công giáo ko??? Mong được chia sẽ

Chúa còn bên bạn nữa không? Mình tin Chúa vẫn ở bên bạn.
Chúa đã ở bên bạn, đang bên bạn và mãi bên bạn.

Chỉ có điều
khi bạn hạnh phúc,thì Chúa vui
Khi bạn sa gã, phạm tội như bỏ lễ, bỏ xưng tội là chính bạn đang tự bỏ đi những phương thế, con đường để bạn bước đến với Chúa thì lúc đó Chúa sẽ buồn và có thể Người đang đứng bên bạn mà khóc.
Chúa không bỏ bạn mà chính bạn đang khước từ những điều tốt đẹp Chúa có thể ban cho bạn.

( VD: mình thường ví tội lỗi như 1 bức tường ngăn cản giữa mình và Chúa - việc không xưng tội vô tình chính mình đang tạo nên bức tường mà Chúa đang cố gắng phá bỏ => một sự ngăn cách ta với Chúa, điều này làm ta không thể hiểu Chúa -------- Về việc đi lễ và hiệp lễ : Linh hồn cũng như thân xác cần được nuôi dưỡng xác không thể khỏe nếu ta không ăn và linh hồn cũng thế, hồn ta không thể khỏe để vượt qua những cám dỗ nếu không được nuôi dưỡng bằng tình yêu của Chúa mà Mình máu Chúa là của ăn bổ ích nhất cho linh hồn)

Bạn đang mắc 1 sai lần, mà rất nhiều người và chính mình cũng hay mắc phải đó là việc sợ tội. sợ bị cha mắng " tất cả chỉ là cám giỗ của ma quỷ nhắm kéo ta ra khỏi những ân huệ của Chúa.

Hãy đến đón lấy bí tích hòa giải - đến để phá bỏ bức tường ngăn cách bạn với Chúa và đến để Làm cho Thấy hạnh phúc vì con chiên lạc của Chúa nay đã trở về.

Còn việc bạn muốn đi lễ nhưng vì lý do gì đó ..........
Lại một cám dỗ không khéo của ma quỷ.
Bạn có thể để ý, khi nào bạn mong muốn đi lễ là khi đó có việc gì đó sẽ đến với bạn và buộc bạn phải lựa chọn.

Mình Rất hy trong kính Mẹ bạn hãy chạy đến xin ơn Mẹ.
Mẹ sẽ giúp đỡ bạn, xoa dịu những băn khoăn trong tâm hồn bạn và thêm động lực cho bạn đến với bí tích hòa giải đến với tình yêu của Chúa.

Bạn hãy thử 1 lần lắng lòng xuống.
Đến với bí tích hòa giải, đến với Chúa để nói chuyện cùng Chúa về những ngày tháng đã qua của bạn.
Và hãy dự 1 thánh lễ - hiệp lễ và ở lại cùng Chúa.
Mình tin bạn sẽ cảm nhận được 1 điều gì đó,
nhưng có 1 điều mình có thể khẳng định đó là sự bình an khi bạn trở về.

Mong tin của bạn

Lucadien
13-08-2010, 08:16 AM
Tôi rất muốn đi xưng tội lại. Nhưng tôi lại sợ Cha la rầy và không cho tôi xưng tội. Tôi không bít làm sao cả. Giờ tôi đang băng khoang không bít Chúa có còn bên tôi không? Tôi có còn là 1 người công giáo ko??? Mong được chia sẽ

Bạn à, tôi cũng đồng cảm với tâm trạng của bạn, vì đó cũng gần như là tâm trạng của tôi của ngày xưa!

Bạn ạ, bạn vẫn là 1 người Công Giáo đó, bạn hãy can đảm và mạnh mẽ lên!

Bạn đi xưng tội lại và đừng sợ, các Cha không bao giờ la rầy bạn đâu. Vì các Cha thay mặt cho Chúa, mà Chúa là người Cha đầy lòng thương xót bạn ạ!

Một người biết ăn năn trở lại còn đáng quý hơn hàng trăm người công chính khác, vì Chúa đến thế gian là đến với những người tội lỗi biết ăn năn thống hối.

Nguyện xin Chúa luôn luôn ở cùng bạn, nhất là trong lúc này đây!

Giuse_pttrung
14-08-2010, 12:57 AM
uk. cảm ơn tất cả vì đã chia sẽ, mở 1 lối sáng cho mình. Mình rất mong muốn được Chúa tha tội. Mình sẽ cố gắng sửa chửa những lỗi lầm, nhưng suy nghĩ ko dc chính chấn. Mong Chúa soi sáng tâm hồn con.

Lucadien
14-08-2010, 06:26 AM
uk. cảm ơn tất cả vì đã chia sẽ, mở 1 lối sáng cho mình. Mình rất mong muốn được Chúa tha tội. Mình sẽ cố gắng sửa chửa những lỗi lầm, nhưng suy nghĩ ko dc chính chấn. Mong Chúa soi sáng tâm hồn con.

Bạn hãy mạnh mẽ lên, bất cứ ai ăn năn thống hối thực lòng đều được Chúa tha tội hết, "hãy tin tưởng ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay!"

Bạn có cả một đại gia đình Công Giáo luôn hằng cầu nguyện cho bạn, luôn đồng hành cùng bạn, bạn không cô đơn đâu, hãy vui lên và cố gắng sống hết mình cho Chúa nhé!

Cầu xin bình an của Chúa luôn ở cùng bạn!

migoi_sg
14-08-2010, 06:40 AM
Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ, Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư...:1::6::guitar:
Trên Trời cũng sẽ rất vui mừng khi một người tội lỗi thống hối ăn năn, hihi

con chien ngoan dao
14-08-2010, 08:15 AM
Giuse_pttrung (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14899)Nghĩ được như vậy là tốt rồi:

Lc 15,7
Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

Cầu nguyện cho bạn vững tin, và chúc mừng bạn SẼ trở lại!

longtintuyetdoi
14-08-2010, 10:48 AM
Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình công giáo, dòng họ tôi có truyền thống mến đạo, yêu chúa, tất cả đều theo đạo.
Nhưng khi bước sang ngã rẽ của tôi thì dường như không còn nữa. Những lúc tôi buồn, tôi đau khổ, thất vọng trong cuộc sống, tôi đều nhớ đến Chúa, cầu nguyện với Đức Mẹ. Nhưng tôi lại là 1 người không thường xuyên đi lễ. Nói thật tôi đã bỏ xưng tội hơn 1 năm. Dù biết đây là 1 điều tối kị, và tôi đã vi phạm vào điều trọng tội. Sự thật là tối rât muốn đi nhà thờ, nhưng có 1 số tác động bên ngoài làm tôi dường như bị lung lây. Có rất nhiều người hỏi tôi có bỏ Đạo không. Tôi dứt khoát trả lời là không. Nhưng tôi lại không năng đi lễ. Tôi rất muốn đi xưng tội lại. Nhưng tôi lại sợ Cha la rầy và không cho tôi xưng tội. Tôi không bít làm sao cả. Giờ tôi đang băng khoang không bít Chúa có còn bên tôi không? Tôi có còn là 1 người công giáo ko??? Mong được chia sẽ
Hãy can đảm lên bạn! Chắc chắn Chúa sẽ rất vui khi bạn trở về bên Ngài.Về việc xưng tội,bạn đừng sợ cha la rầy.Bạn đến với Chúa cơ mà,bạn đến để xin Chúa tha tội mà.Cố lên,Chúa đang mỉm cười với bạn kia.:1:

Pepo
14-08-2010, 11:07 AM
Thiên Chúa lun tha thứ cho những lỗi lầm mà ta gây ra, và Ngài lun ở bên cạnh chúng ta bạn àh, tuy bạn đã bỏ xưng tội hơn 1 năm và ko đi lễ giờ bạn đã ăn năn trở lại thì bạn hãy cứ đến nhà thờ và cũng xin Cha cho xưng tội, ko có 1 Linh Mục nào mà cấm người dân ko được xưng tội hết bạn àh, bạn cứ tự tin đứng lên đi pepo tin chắc bạn sẽ làm được như vậy. Cũng như trong Tin Mừng người con hoang đàng đã trở về mà chúng ta vẫn hay nghe đó thui. Thiên Chúa lun chờ chúng ta quay về cùng Ngài và Ngài cũng ko bao giờ bỏ rơi chúng ta hết. Mong bạn sẽ làm được như vậy nha.

Giuse_pttrung
28-08-2010, 12:22 AM
Cảm ơn tất cả. Mình đã lại là mình. Hy vọng con tàu mình sẽ lái sẽ ko đi vào vết xe đổ cũ. Hy vọng Chúa, Đức Mẹ và thánh thần cùng giúp đở mình

Trang_0187
28-08-2010, 01:33 AM
Tôi rất muốn đi xưng tội lại. Nhưng tôi lại sợ Cha la rầy và không cho tôi xưng tội.

Sao lại có vụ này nữa sao:45:?
Bạn thích thật đấy. được sinh ra trong một gia đình
gia đình công giáo, dòng họ tôi có truyền thống mến đạo, yêu chúa, tất cả đều theo đạo.
:5: Mình rất thích đi lễ vào các buổi chiều thứ bẩy Tại nhà thờ nơi mình đang theo học khóa Giáo lý dự tòng. Vì mỗi chiều thứ bảy là lễ dành cho các em thiếu nhi...khi nhìn các bé gái với những bộ váy áo trắng muốt thướt tha như những thiên thần ngồi trên những hàng ghế đầu tiên và được chia sẻ lời chúa với cha. mình đã ước mong mình được nhỏ bé lại như những cô bé ấy. đã không ít lần ngồi trên hàng ghế đối diện ngắm ngía các em mình thầm ước mong giá như mình cũng được sinh ra trong một gia đình có đạo gốc.. để mình được nhận biết Thiên Chúa ngay từ thuở ấu thơ. được sớm nhận các bí tích như các em hôm nay....

tối nay trời mưa. lớp giáo lý được nghỉ học. mình vào nhà thờ xem các em bé được Cha và các sơ tập cho lãnh nhận bí tích thêm sức... Không hiểu sao mình lại chạnh lòng...
rồi những lần tham dự thánh lễ. thấy những em nhỏ xíu lên rước lễ.. tự nhiên nghĩ đến mình, thấy buồn ơi là buồn...Không biết bao giờ mình mới được rửa tội nữa... không biết.... là có muộn không... khi mà nhìn những thiên thần nhỏ chạy nhảy trong sân nhà chúa... mình chỉ ước ao được sinh ra một lần nữa...

Ghé topic và có vài lời chia sẻ. Mến chúc bạn vững lòng Tin yêu.