josnguyendang
13-08-2010, 08:59 AM
30 giây để tung cú đấm vào người khác
Hay 30 giây để xoa dịu nỗi đau.
30 giây để tức giận
Hay 30 giây hít hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.
30 giây để nguyền rủa người khác
Hay 30 giây để cầu nguyện cho họ.
30 giây để nhìn nọi người với con mắt khinh miệt
Hay 30 giây nở một nụ cười thật tươi.
30 giây để nhận ra mình là ai
30 giây để nhận ra phù du kia là gì
30 giây để nhận ra mình không cô đơn
30 giiây để nhận ra sự quan trọng cùa những người bạn và người thân
30 giiây để chọn bị satan cám dỗ hay theo Thiên Chúa.
30 giây trên đời không thiếu
Hãy sử dụng 30 giây đúng đắn
Hay 30 giây để xoa dịu nỗi đau.
30 giây để tức giận
Hay 30 giây hít hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.
30 giây để nguyền rủa người khác
Hay 30 giây để cầu nguyện cho họ.
30 giây để nhìn nọi người với con mắt khinh miệt
Hay 30 giây nở một nụ cười thật tươi.
30 giây để nhận ra mình là ai
30 giây để nhận ra phù du kia là gì
30 giây để nhận ra mình không cô đơn
30 giiây để nhận ra sự quan trọng cùa những người bạn và người thân
30 giiây để chọn bị satan cám dỗ hay theo Thiên Chúa.
30 giây trên đời không thiếu
Hãy sử dụng 30 giây đúng đắn