Naut
11-05-2008, 07:29 PM
Giáng sinh thiên thần
Mắt em cười để hỏi
Sao tôi xa mênh mông
Mắt em buồn muốn nói
Người đâu sao lạnh lùng
Bao lần chung thang máy
Bao lần hai góc câm
Tôi không chờ thang đỗ
Còn em lòng có mong?
Tôi lên tầng trên nữa
Cánh cửa thang khép dần
Chợt em quay mặt nói
“Giáng sinh vui, nhé anh!”
Trái tim em thiên thần
Đông trong tôi tan chảy
Tôi đã yêu một người
Giữa chiều đông buốt giá
Em hãy còn đứng đó
Nhìn thang tôi quay lui
Sóng tình khao khát vỗ
Trong nụ hôn đầu đời
1/2005
Lưu Trọng Tuấn
Mắt em cười để hỏi
Sao tôi xa mênh mông
Mắt em buồn muốn nói
Người đâu sao lạnh lùng
Bao lần chung thang máy
Bao lần hai góc câm
Tôi không chờ thang đỗ
Còn em lòng có mong?
Tôi lên tầng trên nữa
Cánh cửa thang khép dần
Chợt em quay mặt nói
“Giáng sinh vui, nhé anh!”
Trái tim em thiên thần
Đông trong tôi tan chảy
Tôi đã yêu một người
Giữa chiều đông buốt giá
Em hãy còn đứng đó
Nhìn thang tôi quay lui
Sóng tình khao khát vỗ
Trong nụ hôn đầu đời
1/2005
Lưu Trọng Tuấn