PDA

View Full Version : BẢN TIN TỪ HIỆP HỘI CON CÁI MỄ DU



littlewave
11-05-2008, 11:22 PM
Ngày hôm nay đặc biệt lắm ACE biết không?



Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
2 ngày nữa kỷ niệm Đúc Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima
Mother's Day
Tất cả lại nằm trong tháng hoa của Mẹ



BẢN TIN TỪ HIỆP HỘI CON CÁI MỄ DU (Children of Medjugorje)



Thứ Ba, ngày 15 tháng 04 năm 2008
Con cái Mễ Du thân mến !
Xin dâng lời ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria !

1- Vào ngày 02 tháng 04, sau buổi hiện ra, Chị Mirjana đã chia sẻ với chúng ta Sứ Điệp như sau :

“Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, khi Mẹ ở cùng các con trong tình yêu cao cả của Thiên Chúa, Mẹ muốn hỏi các con : Các con có ở cùng Mẹ chăng ? Trái tim các con có mở ngỏ ra cho Mẹ chăng ? Các con có để cho Mẹ thanh tẩy và chuẩn bị tâm hồn các con cho Con của Mẹ chăng ? Hỡi các con, các con được chọn là bởi vì ân sủng trọng đại của Thiên Chúa đã tuôn hạ xuống thế gian trong thời buổi của các con. Đừng do dự mà hãy lãnh nhận ân sủng ấy. Mẹ cảm ơn các con.”

Đức Mẹ đã ban phép lành cho mọi người hiện diện và làm phép tất cả các vật đạo. Chị Mirjana cho biết : “Khi Mẹ ra đi, phía sau Mẹ là một làn ánh sáng ấm áp và đẹp tuyệt trần trong bầu trời xanh.”

2 - Lửa trong yết hầu !

Các bạn hữu của tôi ở Vocepiu ( Milan – Ý) đã và đang sản xuất các băng cát-sét và các đĩa CD để truyền bá Lời Chúa từ thập niên 70. Chúng tôi có nhiều cộng tác chung với họ về sự kiện Mễ Du, nên chúng tôi muốn chia sẻ nhiều chứng từ rất đáng ngạc nhiên mà chúng tôi có được. Điều rất hay là cùng chung nhau tiếp xúc với năng quyền của Thiên Chúa ! Mới gần đây thôi, họ cho chúng tôi biết câu chuyện về một sự kiện rất đáng kinh ngạc đã xảy ra vào năm 1997.

Hội đoàn của họ đã đến thăm đất nước Do Thái trong một chuyến hành hương. Vào ngày cuối cùng, lúc đang cầu nguyện trước Tượng Chịu Nạn tại Thánh Mộ, chị Maria Luisa nghe thấy rõ ràng một giọng nói trong lòng mình : “Hãy làm một điều gì đó vì Cuộc Khổ Nạn của Cha ! ” Những lời ấy đánh động chị một cách sâu sắc và trên đường trở về thành phố Milan, chị đã quyết định thực hiện một đĩa CD nhạc về Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô. Là một người rất có khiếu về âm nhạc, chị quyết định phối hợp các trích đoạn từ Kinh Thánh với các bài thánh ca của Chính Thống Giáo, các bài tụng ca Do Thái nói về Đấng Thiên Sai (Mesiah) và các bài Bình Ca La Tinh. Đối với người lãnh phần đọc các đoạn Kinh Thánh, chị ưu ái trao cho người chú của chị, là người có một giọng đọc mang âm hưởng của Tình Yêu Thiên Chúa. Chị đã đặt trước nửa giờ để thực hiện công việc ghi âm tại Studio (trường quay phim, ghi hình hoặc thu âm) của hãng Miro-Productions ở thành phố Milan, nhưng có một buổi sáng nọ, người chú của chị ngã bệnh và không thể thực hiện công việc. Chị Maria Luisa kiên quyết không bỏ kế hoạch. Tại phòng thu âm, thời gian để ghi âm đều phải trả tiền trước được tính theo từng phút và chẳng rẻ tí nào ! Ngay lập tức chị phải tìm một người xướng âm khác ! Chị quyết định thăm dò một doanh nghiệp ngay bên cạnh các studio của Miro có tên là Mediaset Studio và xin “một người có chất giọng”.
Khi chị bước đến khu vực tiếp tân là nơi có bàn hướng dẫn, Maria Luisa được biết rằng chị đang ở trong một thế giới khác, một tầng lớp hoàn toàn khác biệt. Những chiếc trường kỷ toát lên vẻ xa hoa, các bức tranh trên tường đều được treo lên một cách hoàn hảo và lịch lãm. Có những chiếc bàn bằng kính và các bàn làm việc lạ mắt khiến chị nghĩ rằng : “Việc mà ta đang làm ở đây, lại hoàn toàn không phải là nơi ta sẽ tìm thấy thứ mà ta đang cần ! ” Vì vấn đề của mình có tính cấp thiết, nên chị tiến đến người phụ nữ có dáng vẻ thanh lịch ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng đá cẩm thạch bóng loáng : “Tôi đang tìm một người có thời gian rảnh nửa giờ để ghi âm một bài đọc…” Ngay lúc ấy có một người đàn ông hết sức sành điệu bước xuống các bậc thang của văn phòng cơ quan. Anh ta trông giống như một người đàn ông hoàn hảo của phái nữ, thường quyến rũ những người khác phái, và rõ ràng là có dáng vẻ tự mãn. Anh ta tiến đến gần Maria Luisa để tìm hiểu thêm nhu cầu của chị mà anh ta đã tình cờ nghe lỏm được. Anh cho biết rằng mình có 20 phút trước khi lồng tiếng cho một chương trình truyền hình và cho một chương trình quảng cáo của hãng nước ngọt Coca Cola. Anh ta đã có vẻ tự hào khi nói rằng mình làm việc cho các hãng nổi tiếng như thế. Anh ta tự giới thiệu tên mình là Alfio. Khi Maria Luisa nói rõ rằng buổi thu âm của chị không nhằm mục đích thương mại và anh ta không thể kiếm được nhiều tiền cho buổi thu âm này. Alfio vẫn đồng ý thực hiện việc thu âm, trước sự ngạc nhiên của chị. Maria Luisa vẫn còn rất bối rối, tự hỏi làm sao mà người đàn ông này lại có thể hòa mình vào tâm tình của Cuộc Thương Khó và thực hiện được đúng ngữ điệu để đọc Lời Chúa ! Chị đã cố gắng trình bày cho anh ta về thắc mắc này, nhưng Alfio, chắc chắn trong khả năng chuyên nghiệp của mình, đã đơn giản giơ tay lên trấn an nỗi lo ngại của chị.

Cả hai cùng đi đến phòng thu âm. Alfio cầm lấy bản văn và điều chỉnh micro đặt trước mặt anh. Đoạn Kinh Thánh đầu tiên do Maria Luisa chọn nói về Người Tôi Tớ Đau Khổ : “Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.” (Is 53,2-3)

Alfio đọc 3 câu đầu tiên và khựng lại. Anh xin một ly nước, vì theo như anh nói, có một cái gì đấy trong cổ họng của anh. Anh bắt đầu lại và cũng có vấn đề tương tự ! Ba lần liên tiếp anh phải ngừng lại, bất lực và cặp mắt dần ngấn lệ. Chị Maria Luisa nhận ra rằng có một điều gì đó đang tiếp diễn : Alfio không thể đọc được là bởi vì anh đang có một cảm nghiệm đang tràn ngập lòng anh ! Cố gắng lần thứ ba, Alfio bật khóc, không nén được tiếng nức nở của mình.

- “Nhưng người này là ai vậy ? ” Alfio lên tiếng hỏi với một giọng đứt quãng. “Ai lại bị đối xử theo cách như thế ? ”
- “ Đó là Chúa Giêsu ” Maria Luisa trả lời
- “ Chúa Giêsu là ai ? ”

Buổi ghi âm ngừng lại. Alfio không còn bình tĩnh được nữa. Anh muốn biết mọi sự về người này. Vì thế, chị Maria Luisa bắt đầu nói cho anh biết về Chúa Giêsu và Alfio hỏi chị thêm với những câu hỏi dồn dập. Anh lấy điện thoại di động ra và hủy bỏ hết mọi công việc trong ngày hôm ấy. Anh đã ở lại hơn 4 giờ nữa để đọc tất cả các bài đọc và nghe Maria Luisa giải thích các bài đọc ấy. Bị khuất phục và ở trạng thái hết sức khích động, anh tập trung tâm trí vào từng chữ và yêu cầu Maria Luisa nhắc lại mọi điều cho anh. Anh muốn bắt đầu từ câu chuyện về Chúa Giêsu. Lời Chúa đã hoàn toàn chiếm hữu lấy con người của anh rồi !

Sau cùng, Alfio đã hỏi người bạn của chúng tôi :
-“Theo chị, tại sao chị lại làm việc này ? Chị nghĩ việc này sẽ có lợi cho ai ?”
- “À ! Khi tôi bắt đầu công việc này, tôi thưa với Chúa rằng cho dù chỉ có một người ăn năn trở lại nhờ cái đĩa CD này, thì đối với tôi như thế là đủ rồi .”
- “ Người ấy là tôi đấy ! ” , bấy giờ Alfio mới thốt lên.

Những ngày sau đó, tại văn phòng, Alfio bắt đầu nói cho mọi người biết về Chúa Giêsu. Đúng là anh không thể giúp gì được cho cái văn phòng ấy. Làm sao mà anh giữ im lặng được ? Anh không thể tìm ra được điều gì khác ngoài việc nói về Chúa Giêsu.

Chẳng bao lâu những người chung quanh anh cho rằng anh bị rối loạn tâm thần. Alfio đã bị sa thải ! Anh ở trong tình trạng thất nghiệp qua 6 tháng trước khi tìm lại được một công việc trong chuyên ngành của anh. Ngay sau khi hoán cải, Alfio đã trở về với người vợ và con gái của mình, tiếp tục lại cuộc sống với vợ con. Từ đó đến nay, từ 10 năm trước đây, cả nhà cùng nhau tham dự Thánh Lễ vào mỗi buổi sáng.

Ai là người biết được quyền năng khó mà tin được của Lời Chúa ! Chúa Giêsu đến thăm chúng ta cả những lúc chúng ta không trông đợi Người. Một câu Kinh Thánh đơn sơ cũng đủ để biến đổi một cách triệt để tâm hồn như thế đấy !

Lạy Đức Mẹ Chí Ái, xin Mẹ làm đầy lòng con Lời của Chúa, xin Mẹ giúp cho chúng con quý trọng và tha thiết đọc kỹ Lời Chúa !

Chớ gì Lửa mà Lời Chúa chứa đựng trong đó vươn đến tất cả những người như Alfio trong thế gian đang vẫn còn lang thang trong đêm tối !

Sơ Emmanuel +(tinhthanmeduvn.conggiao.net)