Ðăng Nhập

View Full Version : Con xin Mừng Bổn Mạng Di*...



bekinhcan0612
15-08-2010, 04:11 PM
Chúc Mừng Bổn Mạng
SOEUR MARIA KT


Hôm nay hoà chung niềm vui của Giáo Hội mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.Con xin Chúc Mừng Bổn mạng D*.Nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho d* luôn can đảm trong đời dâng hiến,trung thành với sứ vụ rao giảng tin mừng,phó thác vào Chúa Quan Phòng.Chúc d* có nhiều niềm vui,nhiều sức khoẻ,luôn vui vẻ thành công trên mọi dự định và tràn đầy ơn Thánh Chúa.


Năm nay mừng Mẹ về trời
Chúng con ca tụng muôn lời hân hoan
Mẹ hằng nâng đở Kiều Trang
Mẹ hằng cứu giúp gia đình chúng con
Khấn nguyện giữ mãi lòng son
Cùng Mẹ con bước trên đường về quê
Vì con chẳng quản não nề
Nâng con từng bước trên đường con đi
Thương con đã biết bao vì
Vì con vì Chúa vì tình thương yêu
Con xin dâng Mẹ kinh chiều
Trong giờ kinh tối,kinh mai con cầu
Xin Mẹ đồng hành với con
Bước đường tận hiến cho tròn chữ Trung


Bài thơ này con làm để tặng riêng D*,tuy không hay nhưng đó cũng xuất phát từ tình yêu của con.Gửi tặng người mà con yêu nhất...

Con Gái
Maria Mỹ Linh

bekinhcan0612
16-08-2010, 09:28 AM
Cám ơn d* vì ngày hôm qua,cám ơn những lời chúc của d*.Con sẽ nhớ lắm đấy...d* sắp pải đi rồi phải ko d*...gần 2 năm rồi còn gì?Bãi giá sẽ để lại cho d* 1 ấn tượng...đó là vết thương trên mặt của d* ấy...nó vẫn nằm yên trên đấy...d* bùn lắm pải k?Thời gian mau thật...Thôi thì d* cứ đến và ra đi the0 ý Chúa và người ta muốn.Con chỉ být chúc d* có nhiều nhiều sức khoẻ-thành công và bình an.Ở bãi giá có con "gấu" luôn lúc nào cũng nhớ đến "Chổi Cọng",cái tên mà con đặt cho d* ấy.Nhiều khi d* cười vì cái tên "Chổi Cọng" cũng có khi d* nổi giận vì nó.
D* ơi...!niềm vui của d* là ai thế?là gì thế?Niềm vui của d* là con sa0?là mỗi khi thấy con cười sa0?Đúng...nhiều lúc con làm cho d* cười nhiều lắm,...d* cũng nhiều khi làm c0n cười đó mà...nhưng sau đó là những nỗi bùn,những nổi đau mà con dành cho d*.Con ích kỷ lắm phải k?Nhầm ngày con im lặng,có ngày con lại nói nhiều lắm,...điều đấy làm d* ngạc nhiên...d* bảo lúc này d* khó hiểu con.Ừk...con cũng thấy mình thế,...con còn chưa hiểu mình nữa d* à...vào cấp 3 rồi 1 tuần gặp d* 1 ngày sa0...buồn lắm...lúc hè ngày nào cũng gặp d* 2-3 lần...còn bây giờ thì quá ít đi chứ.D* sắp pải đi khỏi xứ con rồi,sắp phải rời xa ca đoàn rồi,sắp phải xa con gái rồi...con gái lúc đấy sẽ buồn lắm...Nhưng d* ơi...ý Chúa...tất cả là ý Chúa.Chúa để d* đến rồi để d* đi...đó là chuyện quá đổi bình thường,nhưng con tjn một ngày mình sẽ gặp lại nhau...
Chúc d* luôn vui và luôn khoẻ nhé....

...Con gái...

Dauan_tinhyeu
16-08-2010, 10:44 AM
Hey quá... Lớn lên đi làm Nhà thơ đc đấy... hihi :5:
Hi, chúc tình cảm Dì cháu luôn hạnh fúc nhé :36: