PDA

View Full Version : Đạo công giáo nên hay không nên!?



antinh
12-05-2008, 11:08 AM
Các bạn à!
Thật may mắn khi chúng ta là người Kitô hữu, gia nhập Công giáo từ khi lọt lòng mẹ.
Đối với antinh, khi đã cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, sự quan tâm của mọi người đối với mình và tâm huyết mà mình dành cho các em thiếu nhi trong giáo xứ thì mình nhận thấy sự bình an và cảm nhận được niềm vui.
Các bạn thì sao? Theo đạo Công giáo rồi, bạn có thấy hối tiếc không?
Đạo Công giáo giúp ích được điều gì cho bạn?
Đạo Công giáo so với các đạo khác có gì khác biệt.
Hãy chia sẻ cùng antinh những cảm nghĩ và nhận xét của bạn trong chủ đề này nhé!

cobiec2007
12-05-2008, 03:33 PM
Tôi vốn là một kitô hữu, được một cái may mắn cho tôi là ngay từ nhỏ tôi đã được hấp thụ một cách rất sâu sắc từ gia đình sự giáo dục kitô giáo và tôi được học giáo lí từ rất sớm. Những ý kiến tôi nêu ra ở đây có lẽ nó hơi mang màu sắc chủ quan.
Bản thân tôi là một người công giáo cho nên với tôi sống đạo là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Chúng ta đã từng nghe " tôi sống nhưng không phải tôi sống mà chính đức kitô sống trong tôi" . Vậy , tại sao chúng ta không sống theo lời đó, ngay trong bản thân của ta đã có Ngài đồng hành thì chúng ta còn lo sợ chi, hãy quyết định theo lí trí và ý chí của mình
Bạn hỏi tôi " theo đạo hay không theo đạo" tôi sẽ trả lời nếu bạn tin thì ban hãy theo bởi đối với một vấn đề tín ngưỡng niềm tin rất quan trọng, nó quyết định cả quá trình sống đạo của các bạn. Tôi lấy cho bạn một ví dụ " bạn đến bác sĩ chữa bệnh, bạn phải tin vào tài năng của vị bác sĩ đó, ông ta sẽ chữa cho bạn khỏi bệnh" thì đến với Đức Kitô cũng vậy, bạn phải có niềm tin mãnh liệt thì bạn mới có thể nhận ra Ngài đang hiện diện từng giờ từng phút trong cuộc đời của mình, hướng dẫn mình trong cuộc sống
Tôi là một giáo lí viên nhưng thực sự có những điều trong kinh thánh với đầu óc con người tôi không thể nào hiểu nổi " rất nhiều mầu nhiệm với tri thức con người thì không thể tìm ra được hướng giải quyết" nhưng có một điều tôi có thể khẳng định tại sao tôi tin vì nhửng lí do sau:
Chúa kitô đã chết nhưng Ngài đã sống lại trong khi đó ở các dạo khác không hề có điều này. Con ngưới chết rồi thôi, không một ai biết họ có còn tồn tại không hay đã sống ở một thế giới khác, điều này bản thân mỗi người chúng ta không hề biết nhưng Chúa Giêsu chết thực sự Ngài đạ sống lại. Điều này đã được chứng minh rất nhiều trong các tài liệu của giáo hội
thậm chí, nếu bạn đọc các tài liệu về đạo công giáo bạn sẽ thấy những điều này hầu hết đạ được đề cập rất nhiều lấn, từng được đưa ra hội thảo, bàn bạc, thảo luận nhưng tóm lại chúng ta chỉ nên quy về một chữ đó là " hãy tin"