PDA

View Full Version : Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum Bến Tre



ngocchau_676421
18-08-2010, 02:35 PM
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI NHUM
2700
Một Cộng đoàn được khai sinh và phát triển, chắc chắn cần đến bao nhiêu bàn tay nâng đỡ về mặt siêu nhiên lẫn tự nhiên.
Chúng con kính nhớ và ghi ơn Đấng Sáng Lập và các cộng sự viên của Ngài, cùng những Đấng nối tiếp sự nghiệp của Ngài đến hôm nay. Ngài đã ghi dấu ấn trên đoàn dân riêng của Chúa trong mảnh đất Việt Nam bằng cờ hiệu Thánh Giá: Thánh Giá Cứu Chuộc, Thánh Giá Vinh Quang. Ôi! đẹp đẽ và dịu dàng danh hiệu của Dòng mà Đấng Sáng Lập đã đặt cho con cái Ngài: “Yêu mến Thập Giá Chúa Giêsu”; và huy hoàng thay người mang tên và sống cuộc đời Thập Giá ấy. Ước gì lời Thánh Phaolô sau đây là câu tâm niệm suốt đời Nữ tu Mến Thánh Giá: “Tôi không biết gì khác, ngoại trừ một Đức Kitô trên Thập Giá”.

I. TIỂU SỬ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ
Dòng Mến Thánh Giá là dòng nữ đầu tiên tại Việt Nam, do Đức Cha Phêrô Maria Lambert de La Motte thành lập. Đấng Sáng lập sinh ngày 16-01-1624 tại Lisieux vùng Normandie, miền Tây Bắc nước Pháp. Ngày 19-02-1670, nhằm lễ Tro mở đầu Mùa Chay Thánh, Đức Cha Phêrô Lambert de La Motte đích thân nhận lời khấn của hai chị nữ tu Mến Thánh Giá tiên khởi là Anê và Paula tại Phố Hiến. Đó là ngày chính thức khai sinh Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam.
1. Mục Đích Dòng Mến Thánh Giá
Mục đích dòng MTG là đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô, bằng việc chuyên chú suy niệm, tuởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người.
2. Sứ Mạng Dòng Mến Thánh Giá
Chị em MTG được mời gọi thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Giêsu Kitô và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người, bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống.
3. Tinh Thần Dòng Mến Thánh Giá
Tinh thần Dòng MTG được hàm chứa trong chính tên gọi do Đấng Sáng Lập chọn. đó là tinh thần khổ chế, hy sinh vì tình yêu.
2701


II. TIỂU SỬ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI NHUM

Hội Dòng MTG Cái Nhum tọa lạc trong Họ đạo Cái Nhum, cũng như các Hội Dòng MTG khác ở Việt Nam Hội Dòng MTG Cái Nhum là Dòng tu địa phương thuộc thẩm quyền Giám Mục địa phận, là Hội Dòng có lời khấn được thành lập đúng với Hiến Chương, tinh thần và mục đích theo Dòng Mến Thánh Giá đầu tiên do Đức Cha Lambert de la Motte lập năm 1670 tại Việt Nam.
Theo sử liệu, họ đạo Cái Nhum là một trong những họ đạo cố cựu được thành lập từ năm 1731, do Cha Garcia, người Tây Ban Nha, thuộc Dòng Phanxicô. Họ đạo Cái Nhum cũng là một trong những trung tâm Truyền Giáo.
Hội Dòng MTG Cái Nhum được thành lập khoảng năm 1800 [LSGHCG, Linh Mục Bùi Đức Sinh, Chân lý xuất bản năm 1975 Lịch sử Giáo Hội Công Giáo, Quyển II, tr. 379]. Vào khoảng năm đã có các nữ tu do sự hướng dẫn của Cha Dòng Phanxicô, nhưng danh tánh và hoạt động ra sao thì không được rõ, vì sử sách không được lưu trữ do các cơn bắt bớ, trốn lánh, có thể vì đó mà cơ cấu tu trì không được tổ chức chặt chẽ và tinh thần khó bề giữ vững. Tuy vậy, khoảng năm 1833 sử liệu có ghi: một số nữ tu còn tụ họp.
Trải qua hơn 200 năm với bao thăng trầm với những lần phải giải tán và qui tụ lại, Hội Dòng đã phát triển với số nhân sự: 164 Khấn sinh, 27 Tập sinh, 30 Thỉnh sinh, và 64 Đệ tử. Các Chị Em công tác tại 40 điểm rải rác trên 5 Tỉnh: Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh.
2702
Giám mục giáo phận đương kim là Đức Cha Tôma, Cha Sở Antôn Họ Đạo Cái Nhum là Cha linh hướng của Hội Dòng, Chị Tổng Phụ Trách Marthe Nguyễn Đại Hiệp, Chị phó Tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Trung.
2703



III. CÁC HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ, XÃ HỘI

1. Các hoạt động Xã Hội
Theo Công đồng Vatican II sứ mạng của Giáo Hội là loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, với bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Người tu sĩ không ngồi để chờ người khác đến với mình, nhưng noi gương Chúa Giêsu mà “đến với anh chị em. . Theo tinh thần Đấng Sáng Lập người nữ tu MTG theo sát tinh thần Phúc Am, đến với mọi người trong thái độ kính trọng, hiền hòa và rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những công việc phục vụ thiết thực”. Và theo đường lối của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 1980 người nữ tu MTG “Sống Phúc Am giữa lòng dân tộc”, vì thế Hội Dòng đã có những công tác xã hội, bác ái giúp đỡ phục vụ mọi người qua các hoạt động như:
- Mở các lớp huấn nghệ thêu để tạo công ăn việc làm cho các thanh thiếu nữ đồng thời cũng để tránh các tệ nạn xã hội do việc thất nghiệp gây ra. Phụ trách hai ngành nầycó tất cả 6 dì đã được đào tạo tay nghề nhiều năm.
2685
Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho những người nghèo, neo đơn. Giúp cho người khuyết tật thuốc men, nhà cửa, quần áo, xe lăn... Phụ trách phòng thuốc thường trực có 2 Dì Y sĩ: Đông và Tây Y.
26852686


Chương trình giúp vốn tín dụng tiết kiệm cho người nghèo và chương trình học bổng di dân Thành phố và các Tỉnh. Xây nhà tình thương và cung cấp nước sạch cho những gia đình nghèo. Có 2 Dì chuyên ngành xã hội Phụ trách chương trình nầy.

Nuôi dưỡng người già neo đơn: Năm 2002 Hội Têrêxa đã giúp xây một nhà hưu dưỡng để nuôi những người già neo đơn. Ngoài ra tại Nhà Dòng có 3 Chị Em cùng với sự cộng tác của các Cha và các Sơ ở trên 30 họ đạo cũng đi thăm viếng chăm sóc trên 3.000 cụ già tại cộng đồng địa phương cũng như trên toàn quốc.
2687
Ngoài các cơ sở tại Nhà Mẹ, Hội Dòng cũng đã mở thêm 2 điểm tại cộng đoàn địa phương để giúp người nghèo và người Dân tộc:
1) Tại rừng Ba Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh, nơi đây Hội Dòng có tổ chức nuôi Tôm, Cua biển và Dê để giúp cho những người nghèo những việc như: đào giếng nước, giúp ghe chài lưới, vốn nuôi dê, thuốc men, quần áo tập sách và học bổng cho học sinh nghèo.
2) Tại Hà Lâm tỉnh Lâm Đồng, giúp vốn cho dân tộc Châu Mạ nuôi bò, trồng trọt, giúp học bổng, đào giếng nước và thuốc men, quần áo cho người dân tộc.
26882689

Ngoài các việc làm tại các cơ sở chị em cũng được nhà nước mời tham gia vào các ban ngành đoàn thể như: Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Hội bảo trợ người tàn tật, Ban vận động đời sống văn hoá xã, huyện.

2. Các hoạt động tông đồ
Nhà Dòng cũng thi hành các hoạt động tông đồ truyền giáo qua các công tác như:
- Thăm viếng, ủy lạo những người nghèo khổ, neo đơn, những người già, bệnh tật và những người bị bỏ rơi không ai nhớ đến.
- Đem Mình Thánh Chúa cho những người già, người bệnh, không đến nhà thờ được.
- Giúp chưng dọn trong nhà thờ, làm cho Nhà Chúa nên trang nghiêm sạch đẹp hơn, cộng tác với quý Cha giúp để việc phụng thờ Chúa được tốt đẹp hơn.
- Giúp các Cha trong việc dạy giáo lý hôn nhân, thêm sức rước lễ, tân tòng cũng như trong các trường hợp cần thiết khác.
- Giúp việc đàn hát trong nhà thờ, sinh hoạt thiếu nhi, cũng như giúp giữ trẻ, là nhịp cầu để các trẻ giao lưu học hỏi những nguyên tắc sống cơ bản trong xã hội.
26902691


IV. CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN

Để vun trồng và nuôi dưỡng mầm non, Hội dòng đặc biệt lưu tâm và nỗ lực chiêu mộ ơn gọi cũng như đào tạo trong các nhà huấn luyện, nơi mà người nữ tu MTG Cái Nhum được luyện tập và trao dồi, để có khả năng sống đức tin trong chiều kích chiêm niệm và tông đồ như ý định của Đấng Sáng Lập.
Đệ tử viện: Giai đoạn đệ tử là một giai đoạn không được ấn định trong chương trình huấn luyện. Nhưng được đặt ra để nâng đỡ ơn gọi ở vùng quê xa xôi, nơi không có điều kiện học hành, cũng như để chuẩn bị cho ứng sinh vào giai đoạn huấn luyện khởi đầu. Các em được nhận vào học ở các cấp 2 và cấp 3 tại các nơi thuận tiện cho việc học của các em. Thời gian chuẩn bị nầy tùy vào trình độ văn hóa và đời sống tâm linh của từng ứng sinh.

- Thỉnh viện: các em hoàn tất chương trình phổ thông cấp III hoặc các chương trình chuyên môn với những điều kiện căn bản được nhận vào thỉnh viện, trong giai đoạn nầy các em được học hỏi về giáo dục nhân bản, giáo lý, tiểu sử Đấng Sáng Lập và lịch sử Dòng để hiểu biết và mộ mến ơn gọi đời tu Mến Thánh Giá nơi Hội Dòng.
- Tiền tập viện: đây là thời gian giúp ứng sinh nhận biết, nhận ra ơn gọi của mình và làm quen với nếp sống của Hội dòng. Đồng thời giúp Hội dòng tìm hiểu khả năng sống đời tu của ứng sinh nhờ việc đồng hành thiêng liêng, và chia sẻ cuộc sống trong sinh hoạt hằng ngày.
- Tập viện: dù đã có thời gian chuẩn bị ở Tiền Tập viện, nhưng Tập viện mới thực sự là giai đoạn khởi đầu đời sống trong Hội dòng, là thời gian quan trọng nhất trong hành trình huấn luyện, thời gian nầy là hai năm. Đây là giai đoạn nhằm giúp ứng sinh nhận biết chắc chắn, rõ ràng hơn ơn gọi của mình và Dòng Mến Thánh Giá. Đây là lúc ứng sinh thực nghiệm lối sống của Hội dòng, rèn luyện trí tuệ và trái tim theo tinh thần Dòng.
- Kinh viện: đây là giai đoạn sau khi khấn tạm, là giai đoạn phối hợp giữa việc tông đồ và việc học hỏi thêm về tu đức cũng như các ngành chuyên môn cần thiết cho đời sống tu trì và phục vụ.
26922693



V. SINH HOẠT TRONG CÁC NHÀ HUẤN LUYỆN
Các giai đoạn huấn luyện với chương trình học tiếp nối: giáo dục nhân bản, nuôi dưỡng đức tin qua việc tập sống cầu nguyện, dâng thánh lễ, học hỏi giáo lý, tu đức, chia sẻ và suy niệm Lời Chúa, đồng hành thiêng liêng. Đời sống tâm linh được chú trọng và đào sâu vì đây là nền tảng cho cuộc đời tận hiến.

Tùy vào khả năng, ứng sinh sẽ được học các môn năng khiếu: vi tính, đàn, nhạc, điều khiển ca đoàn, thêu, may, nữ công gia chánh v.v.., để các em có thể là những người thiếu nữ Việt nam với tứ đức: công, dung, ngôn, hạnh trước khi là một nữ tu hữu hiệu hầu giúp cho việc tông đồ sau nầy.

Ngoài việc học theo chương trình ấn định như vừa kể trên, các em thực tập các điều đã học qua công việc hằng ngày, và có giờ lao động nhất định như phương thế sinh sống. Có của nuôi hồn cũng như nuôi xác, cùng nhau dùng bữa để chia sẻ và thắt chặt tình tương thân tương ái. Những trò chơi, giải trí, sinh hoạt để phát triển thể xác cũng như trí tuệ cũng được chú trọng trong chương trình huấn luyện cho các em.

Các ứng sinh cũng có cơ hội đi tham quan để mở mang kiến thức, hành hương để phát triển lòng đạo đức, mộ mến các vị thánh, những nơi thánh và di tích thánh, đi tắm biển, giải trí...

Tất cả sinh hoạt đều hướng tới việc giúp ứng sinh xác tín mình được Chúa kêu gọi và muốn đáp trả lại tiếng gọi của Chúa cách chân thành, dựa trên tinh thần siêu nhiên, lòng ham thích cầu nguyện và sẵn sàng phục vụ.

2694269726972696

VI. HUẤN LUYỆN TRONG KINH VIỆN
Chương trình kinh viện nhằm kiện toàn việc huấn luyện khởi đầu và hướng dẫn chị em tiến đến sự dâng hiến trọn vẹn và dứt khoát cho Chúa Kitô trong đời sống tu trì. Tông Huấn “Giáo Hội tại Châu Á” mở ra cho người nữ tu Mến Thánh Giá hướng đi rất phù hợp. Đó là khả năng thích ứng và hội nhập, đối thoại và lắng nghe, âm thầm nhẫn nại trước những khó khăn, nhạy bén và linh động trước những vấn đề của con người hôm nay, bình tĩnh hơn khi va chạm giữa người với người và giữa người với cuộc sống. Nhờ vậy, đời sống trở nên thâm trầm và phong phú về nhiều mặt, nhất là trên bình diện ân sủng, chị em biết mình sâu sắc và nhận được nguồn trợ lực, để làm việc hăng say, tận tụy hơn.
2698
VII . THƯỜNG HUẤN
Theo Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến “thường huấn là một đòi hỏi của việc thánh hiến tu dòng. Tiến trình đào tạo, không bị giới hạn vào giai đoạn sơ khởi; do các giới hạn của con người, người được thánh hiến không bao giờ có thể coi là đã hoàn tất nơi mình, việc thai nghén con người mới, con người mà trong mọi hoàn cảnh sống, đều có những tâm tình của Chúa Giêsu. Do đó, việc đào tạo sơ khởi phải được củng cố bằng việc thường huấn, đặt người tu sĩ trong thế sẵn sàng để được đào tạo mỗi ngày trong đời mình.” (VC 69) Vì thế các nữ tu trong Hội Dòng, sau giai đoạn sơ khởi, được tiếp tục huấn luyện qua các khóa bồi dưỡng định kỳ, đặc biệt, và chuyên môn cùng với các chương trình tĩnh tâm tháng và năm. Việc huấn luyện nầy nhằm để giúp cho các nữ tu ngày càng được lớn thêm hơn trong ơn Chúa và hữu hiệu hơn trong việc phục vụ cho Nước Trời.
VIII . HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ CÁI NHUM
Chúa đã chọn gọi và Người lại sai đi, hạnh phúc được nhận lãnh cũng là hạnh phúc được hiến trao. Người nữ tu Mến Thánh Giá đã cảm nhận được tình Chúa ban cho mình và cũng mong muốn cho mọi người cũng cảm nhận được tình yêu đó nên đã vâng lời Chúa “lên đường” để loan báo cho các loài thụ tạo biết rằng Thiên Chúa Yêu Thương Loài Người. Người nữ tu Mến Thánh Giá Cái Nhum phải lên đường mỗi ngày tức là mỗi ngày làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa nơi chính mình ngày càng rõ nét, mỗi ngày càng nên đồng hình đồng dạng với Bạn Chí Thánh của mình, mỗi ngày làm cho tình yêu Chúa ban cho mình được phản ánh đầy đủ hơn nơi những thụ tạo mình giao tiếp … Đó là những gì mà Chị Em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum đang cố gắng đạt tới …




Hội tụ trong tình mến Ki – tô



Dòng đời xuôi chảy đến bến bờ
Mến Chúa bao người đang tận hiến
Thánh Linh dõi bước sống đơn sơ
Giá Máu chuộc đời Cha ban tặng
Cái Nhum đây chốn con hưởng nhờ
Lên tiếng cao rao tình Thập Giá
Đường trần có Chúa thỏa ước mơ.
CÙNG CÁC BẠN NỮ MUỐN TÌM HIỂU THÊM VỀ HD MẾN THÁNH GIÁ CÁI NHUM TÔN CHỈ VÀ TINH THẦN
Yêu mến Chúa Giêsu Thánh giá, đối tượng duy nhất.
Giúp hàng giáo sĩ. Lo cho giới nữ, giới trẻ, lương dân, nhất là người nghèo, giáo dục trẻ em.
Tinh thần cũng gọi là Linh Đạo của Dòng, theo 3 chiều kích: Khổ Chế, Chiêm niệm và Tông Đồ.
ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP
Thiếu nữ từ 15 đến 25 tuổi.
Tốt nghiệp phổ thông trung học cấp II hoặc cấp III, hoặc có nghề nghiệp chuyên môn.
Có sức khỏe, thể lý và tâm lý bình thường.
Giấy giới thiệu của Cha xứ hay của chị phụ trách cộng đoàn.
Chứng thư Rửa Tội, Thêm Sức và chứng thư Hôn Phối của Cha mẹ.
CÁC GIAI ĐOẠN
Thời gian tìm hiểu và đệ tử: 1 - 3 năm
Thỉnh viện (sau khi tốt nghiệp cấp III) : 1 - 3 năm
Tiền Tập Viện: 6 tháng – 1 năm
Nhà Tập năm I: 12 tháng
Nhà Tập năm II: 1 năm
Khấn tạm: 6 năm
Khấn trọn.
2699
https://thanhcavietnam.net/forum/arles_gallery/thumbnails/tn022.jpg (https://thanhcavietnam.net/forum/arles_gallery/images/022.jpg)
Đời bạn có ý nghĩa khi bạn hiến đời mình cho một lý tưởng, và lý tưởng càng cao thì đời bạn càng có giá trị.

Địa chỉ liên lạc:
Chị Tổng phụ trách
Hội Dòng Mến thánh Giá cái Nhum
Xã Long Thới – Huyện Chợ Lách – Tỉnh Bến Tre - Việt Nam
ĐT: 075 873 139
Email: mtgcainhum@gmail.com

trở lên https://thanhcavietnam.net/forum/../Images/arrow_up.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/mtgcainhum.htm) xem toàn bộ ảnh
(https://thanhcavietnam.net/forum/arles_gallery/index.html)xem tiếp (http://caimon.org/CM_tusi/MTG_CN/CM_ts_dMTGCN.htm)