PDA

View Full Version : NÓ CẦN LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CẢ NHÀ



josnguyendang
20-08-2010, 04:00 PM
Lần này mình có chuyện cần nhờ cả nhà

forget_me_not
20-08-2010, 04:10 PM
Lời Cầu Nguyện Cho NGƯƠI BÊNH
Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.



Lạy Chúa xin thương đến người anh em đang đau nằm liệt giường, xin Chúa thương xót, cứu chữa, ban bình an cho gia đình người anh em này. Amen

longtintuyetdoi
20-08-2010, 04:14 PM
Hi vọng anh ấy sẽ trông cậy hoàn toàn vào Chúa.Đừng vì thế mà mất niềm tin nơi Ngài.Cho dù có như thế nào nhưng với niềm tin và phó thác hạnh phúc sẽ đến với anh ấy ngay cả trong cái chết.Hãy tin rằng sự sống ko mất nhưng chỉ đổi thay.

nenhongnho
20-08-2010, 04:23 PM
KINH CẦU CHO CÁC BỆNH NHÂN

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới.
Bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết,
bên những người đang bước vào cơn hấp hối,
bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh,
bên những người đang rên siết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn.
bên những người không có khả năng để chạy chữa, vì thiếu hụt tiền của.

Xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động,
những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và túng bấn.
Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu,
những người phải thao thức trắng đêm trường,
những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn,
những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện.

Xin Mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu,
những người chỉ biết than thân trách phận,
những kẻ bực tức và chửi rủa Thiên Chúa,
những người không được diễm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô,
Đấng đã bị bỏ rơi trên Thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ,
và cái chết như họ và cho họ.
Amen.

Xin Mẹ thương ở bên và nâng đỡ bệnh nhân và gia đình. Amen.
:77::77::77:

josnguyendang
20-08-2010, 04:33 PM
CÁM ƠN CẢ NHÀ VÌ NHỮNG SỰ QIAN TÂM MÀ CẢ NHÀ DÀNH CHO NÓ VÀ GIA ĐÌNH ANH HỌ NÓ. XIN CHÚA BAN BÌNH AN CHO CẢ NHÀ VÀ CẢ NHÀ SẼ GIÚP ĐỠ ĐƯỢC NHIỀU LINH HỒN ĐANG SA NGÃ, ĐAU KHỔ HƠN

josnguyendang
01-09-2010, 03:52 PM
30/8/2010 ngày mà nó không mong chờ đã đến ngày nó biết phải đến đã đến cuối cùng anh đã ra đi để bước vào một cuộc sống mới được nó báo tin mình buồn lắm tuy chỉ vài lần trò chuyện với anh không qúa thân thiết nhưng mình cũng cảm thấy như mất đi một người bạn, một người anh vậy.
Anh mất lúc 5h30 ngày 30, nó nói nó rất hối tiếc vì đã không sang nhà anh chơi để động viên gia đình anh nhưng nó cũng cảm thấy vui khi thứ 7 vừa rồi cha xứ về xức dầu cho anh và anh cũng vững tin anh còn dặn cả nhà:" Nếu em chết giữ vợ em ở nhà đừng để cô ấy mất đức tin". 6h sáng 31 cha xứ làm lễ cho anh đến 3h45 anh được đưa ra nghĩa địa nhìn những giọt nước mắt của người nhà anh mình và nó rất buồn nhưng chỉ biết cầu nguyện cho họ rồi anh được đưa dần xuống rồi tiếng đọc kinh được cất lên..........

Mình và nó đều tin sự sống không mất nhưng chỉ thay đổi như longtintuyetdoi nói vậy xin cả nhà cùng cầu nguyện cho linh hồn Giuse Phùng Văn Thu.

Lạy Chúa xin cứu rỗi linh hồn tôi tớ Chúa là Giuse Phùng Văn Thu
Xin cho anh sớm được len Thiên Đàng hằng xem thấy Chúa đời đời. Amen
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.
...........................................................................

forget_me_not
01-09-2010, 04:09 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giuse Phùng Văn Thu được lên chốn nghỉ ngơi,hằng xem thấy mặt Đức chúa Trời sáng láng vui vẻ, vô cùng. Amen:77::77::77: