PDA

View Full Version : Nhật ký vui buồn của maringoc0201...



maringoc0201
21-08-2010, 01:28 PM
Ngày 21/8/2010
Vậy là đã 2 tháng mình xa nhau rồi anh nhỉ? 2 tháng trôi qua một cách nặng nề, mang theo 61 đêm em khóc một mình và mang theo sự vui vẻ của em ra đi.
Cái ngày anh nói lời chia tay, em buồn biết bao, em khóc thật nhiều và ông trời cũng khóc cùng với em thật nhiều. Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra những suy nghĩ của anh bấy lâu giấu trong lòng không nói ra cho em biết.
Em biết ở đời này có biết bao nhiêu người cũng rơi vào hoàn cảnh như chúng mình, và thậm chí còn đau khổ hơn mình rất nhiều ấy chứ.
Em biết ở đời này có hàng trăm hàng vạn người đều chọn chữ Hiếu như anh. Mà cũng đúng thôi, chữ Hiếu nặng hơn chữ Tình phải không anh?
Em biết anh dành tình cảm cho em là thật, em biết anh yêu em rất nhiều và anh cũng biết e yêu anh nhiều lắm phải không. Anh cũng đau khổ lắm anh mới nói ra 2 tiếng " chia tay" với em.
Thôi thì a và e cứ là anh em thôi anh nhé! Hãy để những giây phút hạnh phút bên nhau ngày ấy vào 1 góc nhỏ nào đó của trái tim anh nhé! Để nó trở thành những kỷ niệm đẹp của chúng mình nha anh!
Anh cứ bảo em quên anh đi. Em đã cố quên anh đi nhưng em lại càng nhớ, nhớ đến quay quắt, tim đau như bị ai đó đang bóp và xét toang ra. Em luôn mong đêm qua thật nhanh để em không có thời gian nhớ đến anh, để e không phải khóc vì anh nữa, không phải tiếc cho cuộc tình của chúng mình. Nhưng em lại khóc càng nhiều hơn và nhớ anh cũng thật nhiều.
Anh ơi! hãy để em nhớ về anh đi, " hãy cố nhớ để mà quên"mà anh. Thế nên anh đừng bảo em quên anh nữa, càng cố quên thì em lại càng nhớ anh nhiều hơn, cứ như thế thì làm sao e có thể vui vẻ, cứ như thế làm sao e có thể quên anh được.
Em sẽ nhớ anh thật nhiều để quên anh đi anh nhé!!!

nuocmatxanh
22-08-2010, 10:28 AM
Cầu mong bạn sẽ vượt qua tất cả... & có những người bạn tri kỷ để chia sẻ buồn vui...

vanessa
22-08-2010, 03:54 PM
cầu mong bạn sớm quên người ấy nhé! mặc dù mình cũng đang trong tâm trạng giống bạn.hic mình cũng khóc vì người yêu nhiều lắm, cũng 2 tháng nay rùi. Xin Chúa sớm xoá đi những ký ức đau thương này!

ysave xuanhoai
22-08-2010, 06:40 PM
mình cũng đã từng như bạn, nhiều lúc nhớ lại thấy đau khổ vô cùng, mà bạn cũng đừng buồn nữa nha....

maringoc0201
23-08-2010, 12:34 PM
Cám ơn các bạn đã quan tâm đến mình, mình cũng đang cố gắng vượt qua khoảng thời gian này để sớm tìm lại nụ cười cho chính mình và những người quan tâm đến mình.
Cái khó khăn nhất của mình đó là hàng ngày 2 đứa đều gặp mặt nhau, vì bọn mình làm chung 1 chỗ. Có những lúc mình muốn trở nên lạnh lùng xem như ko thấy người ấy, nhưng mình làm không được các bạn à.
2 đứa nhìn nhau mà không dám nói 1 lời nào, sợ rằng sẽ khiến cho cả 2 càng thêm đau lòng hơn.
Bây giờ mình phải làm sao? Chẳng lẽ làm chung 1 chỗ mà làm như người xa lạ sao? Làm sao mình có đủ can đảm để làm được điều đó. Mình đã cố gắng tránh không gặp nhưng càng cố tranh thì mình lại càng thấy thương anh ấy thêm. Hãy giúp mình với, mình phải hành động thế nào cho đúng đây???

Van_HieuiNTNMaiKhoi
23-08-2010, 07:14 PM
- Uhm biết chia sẻ gì đây, TY là một trò chơi cút bắt: em trốn anh tìm, anh trốn em tìm, TY có khi ví như là cái bóng. Thôi thì những người đi trước thường chia sẻ thế này: Cái gì thuộc về mình thì dù nó ở đâu, cuối cùng nó cũng là của mình, nhưng nếu nó không thuộc về ta, thì dù cố níu kéo, cũng chẳng lợi ích gì. Yêu là hy sinh, là chấp nhận đánh đổi để đến với nhau, chứ không vì một hoàn cảnh nào để rồi thói lui.
- Nói chung TY thì nó muôn màu muôn vẻ, mỗi người mỗi cách, nhưng chung quy vẫn là hy sinh, vượt qua mọi cam go thử thách để được có nhau thì TY đó mới gọi là TY cao đẹp và bền vững.
- TY uhm thật khó hiểu, con tim nó có lý lẻ riêng của nó, nếu nó muốn không ai có thể cản nó. . . Hãy yêu như Giêsu: "Yêu là chết cho người mình yêu"

maringoc0201
24-08-2010, 12:39 PM
Tp.HCM, ngày 24/8/2010
Cám ơn Van_hien rất rất nhiều.
Ông ngoại mình cũng đã từng nói với mình câu " Cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình, còn nếu không phải thì cho dù có cố gắng níu kéo thì cũng bằng không".
Nhưng bây giờ mình không biết phải đối mặt với sự thật đó như thế nào nữa, Mình không biết mình phải hành động và nói gì khi chạm mặt nhau. Chẳng lẽ cứ làm như không biết không thấy sao? Làm như vậy anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi với mình nhiều hơn, Nhưng nếu mình không làm thế thì mình sợ mình sẽ bật khóc trước mặt người ấy.
Hôm nay mưa lớn lắm. Gía như mưa có thể rửa trôi đi tất cả những điều không vui trong lòng mình thì hay biết mấy.
Để quên 1 người sao mà khó đến thế ....????

Minhlee
24-08-2010, 04:44 PM
Niềm vui, nỗi buồn đi vào cuộc đời mỗi người. Nó đã trở thành điều tất yếu của cuộc sống. Chị hãy chấp nhận nó nhé. Suy nghĩ nhiều, lo lắng quá không tốt đâu.
Quên đi không phải là cách (hình như càng mún quên càng ko quên được). Thiên Chúa đã đem anh ấy đến với chị, rồi lại đưa anh ấy đi, để lại những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời chị chứ không phải đau khổ.
Chị hãy cố gắng sống lạc quan nhé, chị sẽ tìm được niềm vui. hihihi
Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chị. Amen


(hem biết gọi maringoc0201 là chị có đúng hem ta. hay là bạn cũng nên. hihihi)

maringoc0201
26-08-2010, 12:35 PM
Cám ơn minhlee nhé! Tất cả đều do Chúa ban cho mình. Ngài ban cho mình cái gì cũng tốt, nhưng Ngài thấy điều Ngài ban chưa được đẹp lòng Ngài thì Ngài sẽ cất nó đi và ban cái khác tốt hơn cho mình. Vì Ngài cũng đã nói" không có người mẹ người cha nào mà thấy con cái xin chiếc bánh mà lại cho nó cục đá, Cũng như nó xin con cá mà lại đem cho nó con răn". Chị bây giờ chỉ biết phó thác mọi sự trong tay Chúa, Chúa có thể làm được tất cả mọi thứ.
Con Yêu Chúa thật nhiều và Chúa hãy luôn ở bên cạnh con Chúa nhé!
Ngày 26/8/2010

maringoc0201
04-01-2011, 12:45 PM
Sài Gòn, 04/01/2011
Chúa ơi! Con cám ơn Ngài rất nhiều về những gì Ngài đã giành ban tặng cho con.
Con đã có 1 ngày sinh nhật thật vui vẻ bên gia đình và những người bạn thân yêu của con.
Con xin Chúa ban cho con thêm sức mạnh để con biết đón nhận những điều Chúa đã sắp xếp cho Con.
Xin Ngài ban hồng ân xuống trên gia đình con và những người bạn của con.
Xin Chúa hãy giúp con biết sống yêu thương để mọi người biết Chúa yêu mọi người biết bao nhiêu.
Xin Chúa hãy giúp con biết sống tha thứ để mọi người nhận biết rằng Chúa luôn nhân lành và thứ tha.
Chúa ơi! Ôi Thiên Chúa của Con!

maringoc0201
15-02-2011, 06:21 PM
Ôi Chúa ơi! Hôm qua trên đường con đi làm về thấy những người đang yêu thật hạnh phúc, thật tươi vui. Nhưng khi con nhìn lại mình thì con lại thấy buồn.
Chúa ơi! Có đôi khi con rất ích kỷ....nhất và vào nhưng ngày lễ con mong rằng thà đừng có những ngày lễ mà ngày nào cũng như ngày nào để con không phải thấy tủi thân vì buồn. Con có quá ích kỷ không ???
Chúa ơi! Xin đừng bỏ rơi con trong cuộc sống đời thường...

nguoiquen10001
18-02-2011, 02:15 PM
Tình yêu tình bạn...vạn thứ tình,
Bạn ơi xin chớ...1 mình lặng thinh;
Gẫm suy đau khổ một mình,
Bởi ta có Chúa, có anh chị em diễn đàn mình !?:1::53::53:

----------Cầu chúc ai, con tim sớm vui trở lại------------:12::92::Tanghoa:

maringoc0201
18-03-2011, 12:34 PM
Chúa ơi! đừng bao giờ để con quên mất Chúa. Nhưng hãy giúp con yêu Chúa và yêu anh em mình nhiều hơn.

Maria_khanhhoa
19-03-2011, 01:24 AM
TY là gì ?sao làm cho người ta đau khổ như thế ?
Chúc Chị Ngọc sớm tìm được một nửa đích thực của mình.
Chúa và Mẹ Maria cùng mọi người luôn bên chị.

doicolieu
19-03-2011, 02:34 AM
Yêu là chết ở trong lòng 1 ít

Vấn thế gian
Tình thị hà vật
Trực giáo sinh tử tương hứa.
Thiên Nam địa Bắc song phi khách
Lão sí kỷ hồi hàn thử.
Hoan lạc thú
Ly biệt khổ
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ.
Quân ứng hữu ngữ
Điểu vạn lý tằng vân.
Thiên sơn mộ tuyết
Chích ảnh hướng thùy khứ


Hỏi thế gian, tình chi vậy?
Mà gắn bó chẳng nề sinh tử?
Chắp cánh bay trời nam đất bắc
Ấm lạnh bao phen cánh rũ
Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
Đắm đuối tình si nhi nữ
Lời người nói ra
Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
Ngàn non chiều tuyết phủ
Chiếc bóng hướng về ai?

vui lên nhé bạn.mình còn buồn hơn bạn nhiều lắm.ban như vậy còn khá hơn tình cảnh của mình cơ mà

thế gian này con bao là ngừơi bất hạnh bạn ạh