PDA

View Full Version : sẽ nhớ các anh chị rất rất nhiều...!!



silk_flower109
22-08-2010, 07:20 AM
có lẽ sau ngày hôm nay em sẽ không thương xuyên onl được nữa rồi. năm nay cuối cấp vậy nên em cần tập trung cho việc học nhiều hơn. thời gian qua,tuy em tham gia vào gia đình chỉ mấy ngày thôi nhưng em cảm thấy rất thích thú và không muốn xa các anh chị, muốn lúc nào cũng được nói chuyện với các anh chị. đối với em rất ý nghĩa. em đã học được nhiều điều hay ở nơi đây. cám ơn tất cả các anh chị đã động viên,an ủi và cầu nguyện cho em. em đã nhiều lần muốn buông thả mặc cho chuyện gì sẽ đến và chuyện gì sẽ xảy ra. có lẽ một phần lớn ở các anh chị đã giúp em vững tin hơn vào Chúa. em sẽ cố gắng vượt qua cơn thử thách này. em luôn nhớ và yêu các anh chị nhiều lắm. hy vọng là các anh chị cũng luôn nhớ tới em tuy là thời gian chúng ta biết nhau chỉ vẻn vẹn hơn 1 tuần.... thời gian ấy rất ý nghĩa với em.
-chị cậy_tin : người chị mà em luôn yêu mến, chị đã động viên và chia sẽ với em rất nhiêu. cám ơn chị nhiều lắm. em sẽ luôn cố gắng hình dung chị trong tâm trí em, có lẽ em đã gần hình dung được ---> chị rất tuyệt vời. yêu chị nhiều-luôn cầu nguyện cho chị
-chị cecilia_hạnh : tuy em không nói chuyện nhiều với chị nhưng chị có ấn tượng rất tốt với em. luôn ao ước được 1 lần gặp chị. cám ơn chị đã buồn cùng với em khi em cảm thấy không vui và đã cho em những lời động viên ý nghĩa nhất.
-anh DamSan : xin lỗi anh vì em không hiểu chuyện mà đã trách anh. sau lần ấy em có càm tình với anh lắm. anh nỗi tiếng khó tính nhưng với em thì em thấy anh rất dễ thương. có lẽ ít lên diễn đàn em sẽ nhớ anh rất nhiều.
-anh GiaNhan: hyhy. không biết nên nói sao với anh nữa. nói chung là.... anh không thân với em mấy. nhưng thì em vẫn luôn tự cho anh rất thân với em. cám ơn vì đã khen giọng nói em dễ thương, em sẵn sàng cho anah nghe giọng nói bất cứ lúc nào.
-anh hoancanh: em chỉ dọa nhá mấy mọi người nữa đêm thôi chứ em có phá đâu, èo. vậy mà anh hay chấp vặt ghê, phá em nữa chứ. nhưng mà hem sao. em để rung và vẫn ngủ ngon giấc. hỳ hỳ. khi nào em thức em sẽ trả thù anh. vậy là huề nhé.
- chị my: chị nợ em một chầu kem đấy nhá. em luôn sẵn sàn ăn kem của chị. hỳ hỳ. khi nào rảnh thì chị cứ alô co em rồi chị em mình 888. cám ơn chị đã dâng lời cầu nguyện cho em cũng gia đình trong giờ kinh. yêu chị lắm lắm.
- anh minhlee: èo, nói chuyện với anh có 1 lần mà có cảm tình ghê luôn. chắc là có nợ nhau hay sao ý. à đúng rồi em vân nợ anh kẹo mà. nhưng mà trừ khi anh lên xe bông của em chứ. hêh. sẽ nhớ anh nhiều đó.
-anh PHUGIADATINH: có duyên,hỳ hỳ. trùng hợp ghê , chủ quán viva lại là em gái anh. em là khách rất quen của quán ấy. em với anh đồng hương vậy khi nào rảnh thì anh em mình và cả mấy người ơ nha trang dắt nhau đi ăn nhẹ và 88 nhé!!
chị triều: mới quen thôi mà xem ra chị em mình cũng 88 nhiều như ai. hợp rơ ghê luôn. chúc chị cưa thành công những hotboy còn xót lại trong diễn đàn. xem như thay am làm nhiệm vụ. hý hý. rồi khi nào gặp mặt chị em mình bàn kế dụ dỗ trai của diễn đàn. ok!!.
các anh chị em chưa có cơ hội quen thì em hy vọng ngày nào đó sẽ được "tám" nhiều hơn để hiểu nhau hơn. yêu mọi người nhiều lắm
tái bút: khi nào rảnh thì mọi người nhắn tin hay gọi cho em nha. em luôn chờ tin của mọi người nhắn đến.
silk yêu mọi người :hug::icon8:

cậy_tin_nơi chúa
22-08-2010, 07:58 AM
****************************