PDA

View Full Version : XIN LỜI CẦU NGUYỆN của mọi người



nenhongnho
22-08-2010, 08:20 PM
Chào các ACE thân mến
Nến có người chị dâu bị khối u đại tràng mới phẫu thuật,
...và chiều nay nhận tin người Anh là con trai duy nhất của Bác ruột mới qua đời vì xuất huyết não. Với con mắt người đời (vì gia đình anh cũng có nhiều khúc mắc), có lẽ người anh này rất rất cần lời hiệp thông cầu nguyện của mọi người.
Vì tình bác ái, Nến xin mỗi ACE thương dâng một chút hy sinh và thời giờ để cầu nguyện cho linh hồn GIOAN BAOTIXITA được Chúa nhân lành đón tiếp và cho chị dâu Nến sớm bình phục.
Chân thành cảm ơn quý ACE và xin Chúa và Mẹ Maỉa chúc lành cho mọi người.
nenhongnho

Ngọc Lục Bảo
22-08-2010, 08:52 PM
lạy chúa xin đói thương đến linh hồn GIOAN BAOTIXITA được chúa thương gọi về, Xin cho được hưởng thánh nhan Ngài, Amen!




http://cA7.upanh.com/12.84.16313887.KUX0/ThanhKinhPhanUu.jpg



và xin Chúa đói thương đến người thân chúng con là chị dâu cô Nến sớm bình phục xin chúa nhậm lời chúng con nguyện

http://cA7.upanh.com/12.84.16314287.ZPN0/caunguen.jpg (http://cA7.upanh.com/12.84.16314287.ZPN0/caunguen.jpg)

bietlamsao
23-08-2010, 11:00 AM
XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON NGUYỆN CẦU !

XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON NGUYỆN CẦU!

XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON NGUYỆN CẦU !

XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON NGUYỆN CẦU !

XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON NGUYỆN CẦU !

XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON NGUYỆN CẦU !
:118: AMEN! :118:

hoangdung
23-08-2010, 11:06 AM
Chào các ACE thân mến
Nến có người chị dâu bị khối u đại tràng mới phẫu thuật,
...và chiều nay nhận tin người Anh là con trai duy nhất của Bác ruột mới qua đời vì xuất huyết não. Với con mắt người đời (vì gia đình anh cũng có nhiều khúc mắc), có lẽ người anh này rất rất cần lời hiệp thông cầu nguyện của mọi người.
Vì tình bác ái, Nến xin mỗi ACE thương dâng một chút hy sinh và thời giờ để cầu nguyện cho linh hồn GIOAN BAOTIXITA được Chúa nhân lành đón tiếp và cho chị dâu Nến sớm bình phục.
Chân thành cảm ơn quý ACE và xin Chúa và Mẹ Maỉa chúc lành cho mọi người.
nenhongnho

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn GIOAN BAOTIXITA được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen.

Xin mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chị Dâu cô Nến sớm bình phục, gia đình này quá đau khổ chạy đến cùng mẹ xin mẹ xót thương. Amen

forget_me_not
23-08-2010, 11:22 AM
GIÊ-SU MA-RI-A GIU-SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIOAN BAOTIXITA.
GIÊ-SU MA-RI-A GIU-SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIOAN BAOTIXITA.
GIÊ-SU MA-RI-A GIU-SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIOAN BAOTIXITA.

bananaks
23-08-2010, 01:00 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ .cho xin hồn gioanbaotixita được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng amen

Maryt
23-08-2010, 01:37 PM
Hiệp ý cầu nguyện cùng với cả nhà, nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Gioan Baotixita được hưởng nhan thánh Chúa và xin dâng lên Chúa mọi sự bình an của gia đình chị dâu cô Nến trong giờ phút này.

binhthuong
23-08-2010, 01:51 PM
Lạy Chúa xin Ngài tha thứ mọi lỗi lầm thiếu xót của linh hồn gioanbaotixita .xin cho linh hồn gioanbaotixita được về hưởng nhan Thánh Chúa

cậy_tin_nơi chúa
23-08-2010, 03:22 PM
*************************

daodoidep
23-08-2010, 04:02 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ .cho xin hồn gioanbaotixita được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng amen
:77::77::77::77:

Xin Chúa ban sức mạnh cho chị dâu của cô Nến vượt qua căn bệnh này
:77::77::77::77:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
23-08-2010, 05:48 PM
- Lạy Cha! Chỉ mình Cha mới có thể mang lại sự sống đời cho chúng con, hôm nay Cha đã gọi LH Gioan Baotixita về với Cha, vì lúc còn ở đời này Gioan Baotixita còn nhiều thiếu xót, thì giờ đây xin Cha rộng lòng tha thứ những vấp phạm của LH Gioan Baotixita, mà sớm cho LH Gioan Baotixita về hưởng Nhan Thánh Cha trên thiên quốc. Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, cho linh hồn Gioan Baotixita được lên chốn nghĩ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

GIÊ-SU - MARIA - GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIOAN BAOTIXITA
GIÊ-SU - MARIA - GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIOAN BAOTIXITA
GIÊ-SU - MARIA - GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIOAN BAOTIXITA

- Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp hay thương! Xin Mẹ thương che chở những bệnh nhân đang đau đớn trên giường bệnh, xin Mẹ chúc lành và gìn giữ người Chị Em của chúng con trong cơn bạo bệnh, nếu mọi sự đẹp lòng Mẹ thì Mẹ thương cho Chị sớm bình phục, và xin Mẹ đồng hành cùng Chị để thập giá Chị được nhẹ nhàng. Amen.

Nganguyen
24-08-2010, 03:54 PM
xin anh chị em gia đình TC dâng lời cầu nguyện cho một người chị mình của mình quen biết và lâu nay bệnh ung thu di căn hết cái bộ phận cơ thể , và giờ không ai chăm sóc vì cô thân cô thế vì có một mẹ già phải vào bệnh dưỡng lão và ở nhà thì thấy con đau như vậy thì con không chịu nổi , và cả hai chân cũng bị chảy mủ ra mà phải hứng với hai cái giỏ để rác thật là đau khổ đó , mình xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho chị ấy biết chấp nhận đau khổ đó để thông phần đau khổ của Chúa ,con xin Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng con nếu đẹp lòng Chúa,
chúa ơi !

nenhongnho
24-08-2010, 05:00 PM
xin anh chị em gia đình TC dâng lời cầu nguyện cho một người chị mình của mình quen biết và lâu nay bệnh ung thu di căn hết cái bộ phận cơ thể , và giờ không ai chăm sóc vì cô thân cô thế vì có một mẹ già phải vào bệnh dưỡng lão và ở nhà thì thấy con đau như vậy thì con không chịu nổi , và cả hai chân cũng bị chảy mủ ra mà phải hứng với hai cái giỏ để rác thật là đau khổ đó , mình xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho chị ấy biết chấp nhận đau khổ đó để thông phần đau khổ của Chúa ,con xin Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng con nếu đẹp lòng Chúa,
chúa ơi !

... Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho chị ấy biết chấp nhận đau khổ đó để thông phần đau khổ của Chúa.

Nến chân thành cảm ơn các ACE đã hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho chị dâu Nến sớm bình phục và cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita là người anh bà con thân thương.

Một đêm canh thức bên linh cửu, sáng nay dự thánh lễ an táng và tiễn chân anh đến Bình Hưng Hòa; chuyến xe cuộc đời anh đã khép lại, nhưng trong lòng người thân vẫn còn đó nỗi nghĩ suy về cuộc sống... Một đám tang thật... tang thương...!

Nguyện Chúa nhân lành mở rộng lòng nhân từ cho anh được bắt đầu một cuộc sống mới trong lòng Cha yêu thương. Amen.