PDA

View Full Version : Ngày của mẹ cha!



giaoxulienthuy
24-08-2010, 11:47 PM
Hôm nay là rằm tháng bảy 15 - 7 - Canh Dần (24-8-2010), ngày của mẹ cha, người ta còn gọi ngày này là ngày của Lễ Vu Lan báo hiếu, ngày của Lễ Xá Tội Vong Nhân.

“Dù ai buôn bán đâu đâu - Cứ rằm tháng Bảy mưa ngâu thì về” đó là câu mà có thể ta đã từng nghe. Lời nhắn nhủ cho những đứa con tìm về với cha mẹ, tìm về với Tổ Tiên để mà báo hiếu công đức của đấng sinh thành, dưỡng dục.

Ngày này đối với gia đình Việt Nam không theo đạo Công Giáo sẽ làm những mâm cúng cho ông bà tổ tiên, sẽ có đốt vàng mã, mâm cúng được đặt ở ngoài sân hay ở ngoài hè. Một số nơi người ta cúng ở bãi đất đầu làng, cháo được đổ vào những cái "bù đài" cuộn bằng lá mít, người ta mong các vong hồn đâu đó về mà "hưởng"...

Tuy rằng những việc trên khác cách làm với người Công Giáo, nhưng tấm lòng với cha mẹ, với tổ tiên, với người đã mất thật đáng trân trọng và rất cần được duy trì!

Hỡi những người con, đừng làm cho nếp nhăn trên trán mẹ thêm sâu và thêm nhiều nữa! Hãy sống cho ra người, hãy là niềm hy vọng đích thực của mẹ. Xin đừng cướp đi nụ cười trên môi của mẹ. Bão "số 3"* ngoài kia có quần nát hạt thóc hạt gạo của mẹ nhưng không thể bắt mẹ từ bỏ niềm tin của mình. Hỡi những người con hãy nuôi dưỡng và làm cho niềm tin của mẹ lớn lên và phát triển. Nước mắt mẹ đã rơi thắm đẫm ruộng vườn, xin đừng làm nước mắt mẹ rơi thêm nhiều nữa. Hãy làm những gì có thể khi còn có mẹ!

Hỡi những bạn sinh viên, hãy tiêu những đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ thật có ích, thật tiết kiệm! Khi cầm những đồng tiền cha mẹ chu cấp, các bạn hãy tự hỏi mình tiền này ở đâu ra, để dùng nó vào việc có ích. Để thấy đó mà phấn đấu, mà học hành cho trưởng thành, cho ra người. Đừng bao giờ làm cho cha mẹ phiền lòng thêm nữa có được không. Và "biết rồi khổ lắm nói mãi"! ...

Với thân phận là người con Công Giáo, cầu xin Chúa ban phúc lành bình an và niềm vui trên các đấng cha mẹ còn ở dương gian. Và xin đón nhận linh hồn các đấng cha mẹ đã qua đời về hưởng nhan thánh Chúa!

Và đâu đó quanh đây văng vẳng câu hát: "Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ ... Rồi lúc mai ngày mẹ hiền có mất đi: Như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười ..."!


http://a367.yahoofs.com/lifestory/fGYpElqVGRb0sW366hg_dJJkxlb56g--_2/blog/ap_20100825122444834.jpg?lb_____D0tzMFnsz

Ảnh: CuBill

* Bão "Số 3": Khi đang ngồi viết những dòng này thì bão số 3 đã đổ bộ vào các tỉnh miền trung gây thiệt hại vô cùng: Ruộng đồng sắp đến ngày gặt bị ngập trắng, nhà cửa bị tốc mái, đổ sập. Cây cối đổ khắp nơi... Xin Đức Mẹ La Vang thương đến chúng con! Amen.

Nguồn: vn.360plus.yahoo.com/giaoxulienthuy (http://vn.360plus.yahoo.com/giaoxulienthuy)