PDA

View Full Version : 25/8 Định mệnh của Ta...



bekinhcan0612
26-08-2010, 08:24 PM
Đi khỏi cuộc đời con đi...nếu d* muốn....
D*xuống cấm bông...d̀* kể cho người ta nghe về "tội lỗi" của c...d* với người ta đâu biết là c đang ngồi ở trên và nghe hết tất cả những gì d* nói với người ta...vui nhỉ....thú vị quá...c định là vào xin lỗi d* rồi...khi c đến nơi thì đang nghe d* kể những "tội" của c với người ta...d* giận lắm pải ko?....
okey...c sẽ để cho d* giận...c sẽ không bao giờ nói tiếng xin lỗi...không bao giờ...d* tránh xa c ra...đi khỏi cuộc đời c đi...c biết d* cần ai hơn....và d* đừng ở lì mãi trong tim c nữa...không bao giờ...không bao giờ nữa đâu d* à...bây giờ c đã quá hiểu rồi...chuyện hôm nay d* kể với người ta...không biết còn bao nhiêu chuyện d* kể với người ta mà c không được nghe...?Kết thúc...c muốn kết thúc tất cả...hôm nay c đã hiểu hơn những gì c được hiểu...hạnh phúc mà c cất giữ bấy lâu nay sẽ không bao giờ tồn tại nữa...Con Linh sẽ xoá tên d* ra khỏi danh sách của lòng nó....d* thoát rồi đấy...d* thoát rồi....d* thoát khỏi c rồi đấy...sẽ không còn ai làm phiền giấc ngũ tối của d̀* nữa đâu...sẽ chẳng ai làm cho d* giận nữa đâu...và c sẽ không còn ngốc nữa đâu...
D* Chín ơi...hãy để cho con lần cuối cùng gọi D* bằng tiếng thân thương ấy nhé...và từ đây về sau sẽ không bao giờ còn gọi...D* ơi...Chín ơi....nữa đâu....
Ở bên c có khi nào D* cười nhiều hơn lúc D* ở bên người ta chưa...có chưa D*?ở bên người ta D* vui hơn nhiều...d* hạnh phúc hơn...vì người ta không bao giờ làm D* buồn...chưa bao giờ...và c cũng chưa bao giờ thấy d* giận người ta...ít mấy khi nghe d* la người ta...
Vui quá nhỉ?
Niềm vui...hạnh phúc mà hơn 1 năm nay cất giữ...thoáng qua đã mất...
"Sống trên đời ai biết được chữ ngờ"
Thôi chúc D* luôn vui và hạnh phúc với những gì mà người ta đem đến cho D*.
26/8/2010 Định mệnh của Ta.
Chào D*...!

Dauan_tinhyeu
26-08-2010, 09:27 PM
Haizzz... Chán pà wá ah :2:

bekinhcan0612
27-08-2010, 10:11 PM
Dì ơi...Dì hứa sẽ đưa tay ra cho con nắm dù con có buông tay Dì sao?
Sao Dì tốt với con thế?
Sao Dì thương con thế?
Sao lúc nào Dì cũng mún làm con vui?
Sao Dì không nghĩ cho Dì?
Lúc nào con cũng làm Dì buồn...
Lúc nào con cũng làm Dì giận...
Lúc nào Dì cũng an ủi con khi con buồn...
...
Con có làm gì được cho Dì đâu...
sao Dì cứ cho con cái này đến cái khác thế...
Con ko có Cha...
Chúa đền bù cho con bằng cách gửi Dì đến cho con đấy...
để Dì làm niềm an ủi của con....
Cám ơn Dì nhiều nhé...
Mãi ở bên Dì...!!!!
Dì của con.

Dauan_tinhyeu
29-08-2010, 07:16 AM
Ủa...
Sao zậy :4:
Cái topic đầu nói zữ lắm mà, sao đến cái topic thứ 2 "hạ hỏa" rồi :71: