PDA

View Full Version : Tìm người tốt nhất và tệ nhất ở đâu?



linhtrieu
27-08-2010, 02:04 PM
Xin đưa ra một câu hỏi khá là hóc búa: “Một người mà bạn cho là tốt nhất và một người mà bạn cho là tệ nhất, bạn sẽ tìm ở tôn giáo nào?”
Câu hỏi trên có lẽ hơi phân biệt tôn giáo. Tôi là người Công giáo, tôi sẽ nói người tốt nhất ắt hẳn thuộc về Hội Thánh Công giáo, còn người tệ nhất thì có lẽ thuộc… tôn giáo nào đó. Nhưng không, người tệ nhất cũng thuộc Hội Thánh Công giáo. Đó là sự thật và là lẽ đương nhiên.

Xin đưa ra những ví dụ để làm rõ vấn đề.
Ngày 6 tháng 7, Hội Thánh Công giáo kính nhớ thánh nữ Maria Gô-rét-ti, một thánh nữ đồng trinh tử đạo. Thánh nữ nổi tiếng với câu nói: “Thà chết chứ không phạm tội”. Đó là một mẫu gương quá tốt lành, thánh thiện. Với bản thân tôi thì phạm tội như cơm bữa, sống một cuộc sống trong sạch hoàn toàn như thánh Maria Gô-rét-ti thì đó là điều không tưởng.


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/Santa_Maria_Goretti_CTV757a.gif
Cùng tháng 7, ngày 22, Hội Thánh Công giáo lại kính nhớ một thánh nữ với đời sống trái ngược trước khi trở về với Chúa, là thánh Maria Mác-đa-la (còn gọi là Mai Đệ Liên hay Maria Madalena). Con người “trước kia” của thánh nữ được ví là bị bảy quỷ ám (Lc 8,2). Số 7 là số chỉ sự trọn vẹn. Như vậy, Maria Mác-đa-la là một “bà chằn lửa”, một “nữ quái” thứ thiệt, không còn gì tệ hơn thế. Nhưng sau khi được Chúa trừ quỷ, thánh nữ sám hối và theo Chúa để rồi sau này là một trong ba người đứng dưới chân thánh giá Chúa (cùng với Mẹ Maria và thánh Gio-an Tông đồ). Trên hết, người đầu tiên công bố Tin Mừng cho nhân loại chính là thánh nữ Maria Mác-đa-la (Ga 20,18). Một vinh dự không sao tả xiết!


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/Maria_Macdala.jpg
Đó là một cặp ví dụ về tốt nhất và tệ nhất. Tất cả đều tìm trong Hội Thánh Công giáo vì:
- Tốt nhất: Những người được phép Thánh Tẩy, được gia nhập vào Hội Thánh Công giáo, được làm con Chúa, được thông phần vào sự sống Ba Ngôi Thiên Chúa qua các bí tích nên trở thành tốt lành một cách vĩ đại do sống nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa.
- Tệ nhất: Đọc lại Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, một người được rửa tội thì như được trừ quỷ, rồi được quét tước, trang hoàng hẳn hoi (tình trạng tốt lành khi mới vào đạo) nhưng lại… để trống (không có Chúa trong tâm hồn), quỷ lại kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó vào ở chung. Như vậy, tình trạng của người gia nhập đạo Công giáo mà sống không có Chúa, người ấy là người tệ nhất (Mt 12,43-45).

Sau đây là những ví dụ điển hình về những con người sống ở thời đại gần chúng ta nhất, thế kỷ XX:
1. TỐT NHẤT:
* Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta (1910-1997, người Albania – Âu châu): Tôi không muốn nói nhiều về Mẹ Tê-rê-sa, vì chúng ta biết quá nhiều về Mẹ rồi. Tôi chỉ muốn nói một điều là nhiều người chống đối Mẹ vì “Mẹ cho người ta con cá mà không chỉ người ta cách câu cá”. Tôi không phủ nhận cách làm của Mẹ là tiêu cực, nhưng những người chống đối cho rằng mình tích cực nhưng lại chẳng làm được điều gì cả. Nếu thế thì họ nên im miệng lại.


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/mother-teresa-1.jpg

http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/mother-teresa-2.jpg
Cuộc sống luôn có những kẻ không làm được gì cho ai, chỉ lý luận suông rồi chống đối người khác.

* Herbert von Karazan (1908-1989): Ai học nhạc cổ điển cũng đều biết đến người nhạc trưởng tài ba này. Ông là một giáo sư piano và violon. Dưới quyền ông là dàn nhạc lừng danh thế giới Berliner Philharmoniker. Chắc hẳn, người Công giáo yêu nhạc cổ điển sẽ rất vui khi biết thần tượng của mình là người Công giáo. Ngày lễ kính hai vị đại thánh Phê-rô và Phao-lô ngày 29 tháng 6 năm 1985, Karazan cùng dàn nhạc và ban hợp xướng của mình đến dự lễ tại đền thánh Phê-rô, Đức giáo hoàng Gio-an Phao-lô chủ tế. Trong thánh lễ, Karazan điều khiển phần bộ lễ. Đó là bộ lễ Coronation cung Đô trưởng trứ danh (K. 317) của W.A. Mozart (1756-1791).
Hạnh phúc biết bao khi thấy con người tuyệt vời đó lên rước lễ. Đó là một người Công giáo.


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/Karajan1.jpg

Người nhạc trưởng thuộc nằm lòng hơn một trăm bản giao hưởng.

Trong đó có chín bản giao hưởng của Ludwig van Beethoven (1771-1827)


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/Karajan2.jpg

Karazan điều khiển bộ lễ Coronation của Mozart tại đền thánh Phê-rô

(Vatican, ngày 29.6.1985, đại lễ kính thánh Phê-rô và Phao-lô)


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/Karajan3.jpg

Karazan và gia đình được đích thân Đức thánh cha Gio-an Phao-lô II trao Mình Thánh Chúa

2. TỆ NHẤT:
Xin đưa ra một ví dụ thôi, nhưng vô cùng… chất lượng.
Đứa bé này là ai mà dễ thương thật? Đúng là “nhân chi sơ, tính bản thiện”. Ai sinh ra đời, Chúa cũng ban cho sự trong trắng, ngây thơ, một vị thánh.

http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/1_Adolf_Hitler,_Kinderbild.jpg


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/2_Hitlerboy.jpg
Nhưng đứa trẻ ấy là… Adolf Hitler (20.4.1889 – 30.4.1945).


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/3-Benito_Mussolini_and_Adolf_Hitler.jpg

Với Benito Mussolini (trái) là trùm phát xít Italia


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/4-Adolf_Hitler-1933.jpg


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/7hitler.jpg

Hitler gieo rắc kinh hoàng và đau khổ khắp châu Âu ở thế chiến thứ hai (1939-1945)



Một tên trùm phát xít mà nhân loại vẫn còn ghê tởm cho đến ngày tận thế. Hắn ta cũng có những tấm hình đẹp để che đi cái tồi tệ trong tâm hồn.


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/5Adolf_Boy_02.jpg


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/6Hitler_and_Bernile_2.jpg

Bé gái trên tên là Bernile


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/HitlerGS.jpg

Những tên giết người đang... ăn mừng Giáng sinh một cách an lành. Thật nực cười!

Tôi chỉ lý luận thôi, về thân thế của Hitler, bởi lẽ hắn đã huỷ bỏ tất cả những gì liên quan đến thân thế của mình. Tôi nghĩ hắn là người Công giáo vì theo truyền thống Âu châu lúc bấy giờ, thông thường là người ta đều được rửa tội để làm con Chúa cả. Lý luận này được cha An-rê Đỗ Xuân Quế đồng ý, cha khẳng định Hitler là người Công giáo.
Một điều thú vị là có một người sinh trước Hitler đúng bốn ngày (16.4.1889 - 1977), nhưng lại ở Walworth – Luân Đôn – Anh Quốc chứ không phải ở Đức như Hitler, đó là Charlie Chaplin (ta hay gọi là diễn viên hài Sác-lô). Hình tượng của hai người này khá tương đồng với nhau:

http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/8hitler-vs-chaplin.jpg

Họ đều để cùng một kiểu râu


Nhưng một người gây cười (Sác-lô), còn một người thì gây kinh hoàng cho nhân loại (Hitler).


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/9chaplin.jpg

http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/10chaplin_kid.jpg
Hình sau, Charlie Chaplin chụp chung với Mahatma Gandhi (1869-1948), một người giải phóng dân tộc Ấn Độ bằng con đường bất bạo động.


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/11CharlieChaplinAndGandhi.jpg
Gandhi đọc Tám mối phúc thật của Chúa Giê-su trong Tin Mừng Mát-thêu (chương 5), ông ta thích quá, muốn tìm hiểu đạo Công giáo. Nhưng khi vừa đến cổng nhà thờ thì bị hai người da trắng chặn lại, nói Gandhi hãy đến ngôi nhà thờ dành cho người da màu một cách xấc láo. Từ đó, Gandhi không thèm gia nhập đạo Công giáo nữa (chúng ta mất một ví dụ về phần tốt nhất rồi). Ông nói một câu nổi tiếng: “Tin đạo chứ đừng tin người có đạo”.
Bỗng dưng tôi nhớ ra một khuôn mặt có hai khía cạnh tốt và xấu. Đó là Gabriel Omar Batistuta (1969-), một cầu thủ người Argentina. Người ta nói anh có khuôn mặt của Chúa Giê-su, có người còn bảo anh có khuôn mặt của một tên... tướng cướp. Đó là những khía cạnh tốt xấu trong một con người, ai sống ý Chúa thì trở nên tốt lành và ngược lại. Điều này cũng dễ hiểu.

http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TotNhatTeNhat/Batistuta.jpg
Khi lập gia đình, nếu muốn chọn người thật tốt để cùng xây dựng một gia đình tốt đạo đẹp đời, ta nên chọn người Công giáo. Còn nếu biết mình không có ý hướng sống có Chúa trong đời, tốt nhất là chọn người ngoại giáo làm bạn đời.

Qua những điều mà tôi nêu ra, chúng ta nên biết tự xét mình mà thấy xấu hổ khi làm con Chúa là lại sống tệ hơn người ngoại giáo. Và nếu thêm một ví dụ về tốt nhất và tệ nhất, tôi sẽ nhập chung lại một người, đó chính là... tôi. Có lúc tôi thật thánh thiện, nhưng khi tôi yếu đuối, tôi dễ sa ngã, may mắn là Chúa không cho tôi có cơ hội làm điều xấu như Hitler. Những kẻ ác như Hitler, nếu Chúa cho chúng lên sống ở... đỉnh của dãy Hymalaya thì thiên hạ được nhờ biết bao.
Tất cả đều phải cậy nhờ vào Chúa, ta mới vượt thắng mọi sự, chiến thắng "cái tôi" tội lỗi của mình để được Chúa cho vào Nước của Người hưởng vinh phúc đời đời, cùng với những người đã quyết tâm nên thánh.
Xin kết thúc bằng câu nói của thánh Phao-lô: "Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại" (1Cr 9,27).

Trần Ngọc Linh Triều: tranngoclinhtrieu@gmail.com
website BHX. Pi-ô X: Tìm người tốt nhất và tệ nhất ở đâu? (http://bhxpiox.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=822:tntn&catid=67:hot&Itemid=116)