PDA

View Full Version : Giáo Xứ Thổ Hoàng,GP BAN MÊ THUỘT



Vinam
28-08-2010, 07:13 PM
Giáo Xứ Thổ Hoàng


Các Bà Mẹ Toán I Và Các Gia Đình Trẻ Mừng Lễ Thánh Luy IX




Vào lúc 5 giờ sáng ngày 25/8/2010, tại nhà thờ Thổ Hoàng, cha xứ Đa Minh Phạm Sỹ Hiện và cha phó Giu Se Huỳnh Ngọc Vũ đã hiệp dâng thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Luy IX quan thầy của các bà mẹ toán một, thuộc giáo họ Phê Rô Tự, Giáo Xứ Thổ Hoàng, và cũng là quan thầy của một nhóm khoảng 20 gia đình trẻ đã nhận Thánh nhân làm mẫu gương để noi theo và bầu cử riêng cho mình.

Về tham dự Thánh lễ ngoài 124 hội viên của toán I, các gia đình trẻ, còn có sự hiện diện hiệp thông của rất đông các bà mẹ, giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ diễn ra trang trọng và đầy ắp bầu khí cầu nguyện khi cha chủ tế kêu mời cộng đoàn noi gương thánh nhân sống bác ái, say mê cầu nguyện, say mê Thánh Thể Chúa trong bất kỳ một hoàn cảnh nào.

Phần giảng lễ, cha phó Giu Se Huỳnh Ngọc Vũ đã chia sẻ: Khi chúng ta chọn một Thánh nào làm bổn mạng, có nghĩa là chúng ta noi theo và bắt chước giống như vị đó; hôm nay, chọn thánh Luy, chúng ta không phải theo ngài để làm vua, nhưng theo ngài để biết xử dụng những cái mình là, cái mình có để phục vụ Giáo Hội, gia đình và con người; Và mỗi khi nhắc đến thánh Luy, chúng ta không thể nào quên được một người có ảnh hưởng lớn lao trên con đường nên Thánh của mình, đó chính là bà Blanca, người mẹ rất đạo đức của thánh nhân, bà đã từng dạy con: “ Tình của mẹ thương con chỉ có Chúa mới biết rõ, chứ con không thể nào hiểu được, nhưng thương con cách mấy, mẹ cũng vui lòng thấy con chết ngay dưới chân mẹ, còn hơn thấy con phạm tội”.

Ngoài vai trò làm mẹ, bà Blanca còn nổi lên là một nhà giáo dục tuyệt vời, để giáo dục cho con, bà đã cho mời nhiều tôn sư đáng kính, đặc biệt trong số đó có 2 vị đại thánh thuộc gia đình Phan Sinh; là thánh Pacifio, và chân phước Mansuê thành Castilien; Và sự giáo dục thành công nhất, đó chính là thánh nhân đã biết chọn Chúa làm gia nghiệp cho đời mình, để rồi cứ mỗi buổi sáng sớm thánh nhân lại hân hoan hát vang lời nguyện dâng mình: “ Lạy Chúa, con hân hoan tiến vào nhà Chúa, trong thánh điện Ngài, con tôn thờ Chúa, con ca khen danh Chúa muôn đời.”

Sau Thánh lễ các mẹ lại tập trung nơi khuôn viên nhà xứ sinh hoạt và liên hoan, đồng thời cùng với các bà mẹ toàn Hội chuẩn bị cho ngày đại lễ mừng Thánh nữ Mônica quan thầy của Hội được bắt đầu vào tối thứ năm ngày 26/8/2010.

Hồng Bính



https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/01.JPG

Đoàn rước đầu Lễ



https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/02.JPG

Hai Cha đồng tế



https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/03.JPG
Các Mẹ toán 1


https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/04.JPG

Cha Phó Giuse giảng Lễ

Vinam
28-08-2010, 11:08 PM
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/01.jpg



Chương trình mừng Lễ Thánh Mônica
quan Thầy các bà mẹ giáo xứ (Gx) Thổ Hoàng năm 2010:



1. 19 giờ 30 ngày 26-08-2010 tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể tại nhà thờ Gx Thổ Hoàng

2. 5 giờ 30 ngày 27-08-2010 Thánh lễ mừng trọng thể.

3. 8 giờ 30 ngày 27-08-2010 Hành hương năm Thánh về nhà thờ Gx Vinh An.


Phần I : Tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể :


Chương trình tĩnh tâm gồm hai phần :
1. Suy niệm và tĩnh tâm :
- Suy niệm về người phụ nữ trong gia đình ( Theo sách Huấn Ca 26,1- 4,13 -18 )
- Suy niệm về ý định của Thiên Chúa : “Gia đình là môi trường đầy ắp tình yêu và sự hiệp thông” (Trích Ê-phê-sô 3,14 – 19)
- Suy niệm về hoa trái của tình yêu (Trích Gio-an 15,1-8)

2. Chầu Thánh Thể : Mời gọi mọi người đến với Bí tích Thánh Thể là nguồn sống đích thực của con người.

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/02.jpg

Tranh thủ trước giờ chầu,không quên được Mẹ Maria



https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/03.jpg
Và không quên Bí tích Hòa Giải

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/04.jpg
Sốt sắng tĩnh tâm

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/05.jpg
Nghiêm trang trước giờ Chầu








Phần II : Thánh lễ




Đúng 5 giờ 30 sáng ngày 27-08-2010 khoảng 500 bà mẹ và rất đông giáo dân đã tập trung về nhà thờ tham dự Thánh lễ .
Ngoài niềm vui mừng lễ quan thầy, các bà mẹ Giáo xứ Thổ Hoàng còn vui mừng được đón nhận thêm 24 chị chính thức tuyên hứa gia nhập Hội.

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/06.jpg
Bắt đầu cuộc rước

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/07.jpg
Lạy Chúa con hân hoan tiến vào nhà Chúa...

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/08.jpg
24 chị tuyên hứa gia nhập Hội

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/09.jpg
Cha xứ Đaminh Phạm Sĩ Hiện trao huy hiệu cho các chị tuyên hứa

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/10.jpg
Tràng pháo nhiệt liệt chúc mừng các chị tuyên hứa

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/11.jpg
Dâng Lễ vật

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/12.jpg
Cha xứ Đaminh Phạm Sĩ Hiện và Cha phó Giuse Huỳnh ngọc Vũ

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/13.jpg
Đọc vang lời kinh hiệp nhất...kinh Lạy Cha..

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/14.jpg
Lưu niệm: Hai Cha, Ban trị sự cùng các chị vừa tuyên hứa

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/15.jpg
Lưu niệm: Hai Cha và Ban trị sự




Phần 3: Hành hương năm Thánh về nhà thờ Gx Vinh An .




8 giờ 30 ngày 27-08-2010, các mẹ lại hành hương về nhà thờ Gx Vinh An để hưởng ơn toàn xá của năm Thánh .;
Mở đầu giờ hành hương là lời mời gọi mọi người sống tinh thần của năm Thánh: Mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ ; đồng thời hãy biết ơn các vị tiền nhân và các Thánh tử đạo Việt Nam bằng cách yêu mến Hội Thánh,trung thành với Hội Thánh, hiệp thông với Hội Thánh và đừng gây ảnh hưởng trên khuôn mặt thánh thiện của Hội Thánh.

Sau đó là phần thống hối được gợi ý xét mình theo hướng Mục vụ đã được Giáo Hội Việt Nam đề ra là thực hiện việc: “Chấn chỉnh môi trường giáo dục gia đình công giáo”
Và kết thúc cha ĐaMinh Phạm Sĩ Hiện đã ban bí tích Hòa Giải, và ban ơn toàn xá của năm Thánh.
Bài hát “Hòa vang bài ca hiệp nhất” đã kết thúc chương trình mừng Thánh Monica, mọi người ra về trong bầu khí yêu thương, hân hoan và hiệp nhất .

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/16.jpg
Nhà thờ GX Vinh an, Điểm Hành hương Năm Thánh

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/17.jpg
Trước giờ hành hương nơi tượng đài Đức Mẹ
và mộ phần Cha Phêrô Trần Anh Kim

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/18.jpg
Kêu van xin Chúa thứ tha...
(Chúa nhân từ xin lắng nghe Linh hồn con tha thiết...)

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/19.jpg
Cha Đaminh ban phép Hòa giải và ơn Toàn xá

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/Monica/20.jpg
Bà Hội trưởng Têrêxa Nguyễn thị Hồng Lam nói lời cám ơn...
và tuyên bố bế mạc




HỒNG BÍNH - VŨ KHANH


MỜI XEM TẠI ĐÂY: GIÁO HỌ TÂN HÒA PHẦN BA (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23108)

Vinam
03-09-2010, 11:13 PM
CHI NGHÀNH NGHĨA GIÁO XỨ THỔ HOÀNG.

MỘT NGÀY SỐNG THEO HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO CỦA THÁNH PHAO LÔ.



Vào lúc 8 giờ 30 ngày 2/9/2010, tận dụng ngày học sinh được nghỉ học, xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Thổ Hoàng đã tổ chức một cuộc dã ngoại theo hành trình truyền giáo của Thánh Phao Lô.
Cuộc dã ngoại nầy nhằm mục đích làm sống lại sự nhiệt thành học tập và phục vụ của của 100 anh chị gồm 10 huynh trưởng và 90 đoàn sinh Nghĩa Sỹ theo tinh thần của Thánh Phao Lô là sự nhiệt thành và châm ngôn của ngành nghĩa là chinh phục.

Thời gian chỉ vỏn vẹn một ngày nhưng đoàn sinh Nghĩa đã thu được nhiều bài học bổ ích, họ đã được sống gần với thiên nhiên, hòa hợp với thiên nhiên, chinh phục thiên nhiên, vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng chính bản thân mình.

Học hỏi các kỹ năng sống trại, sinh hoạt trại, dựng trại và ôn tập nghiêm chỉnh điều lệ và nghiêm tập của Thiếu Nhi Thánh Thể.

phát huy tinh thần đồng đội và vâng phục tuyệt đối, Tất cả các trò chơi đều được gợi hứng từ ba cuộc hành trình truyền giáo của Phao Lô, nên sau mỗi trò chơi, mọi người đều thu được một bài học Kinh Thánh hay là giáo lý.

Đặc biệt sau mỗi trạm dừng chân đã có chương trình sát hạch kiến thức Thánh Kinh, chuyên môn, phong trào gây thêm phần hứng khởi và có ích cho cuộc chơi.

8 giờ tối cùng ngày bế mạc cuộc dã ngoại đầy bổ ích và lý thú, mọi người giải tán ra về mang theo tinh thần nhiệt thành của Thánh Phao Lô và châm ngôn sống của ngành Nghĩa: Chinh Phục, hướng về tương lai là chinh phục các bạn trẻ về với Chúa.



HỒNG BÍNH


https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/01.jpg
Những hình phạt cho những người chậm chạp




https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/02.jpg
Lên đường



https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/03.jpg
Tới điểm dừng chân

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/04.jpg
Dựng trại đã xong

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/05.jpg
Những khó khăn đầu tiên

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/06.jpg

Cố lên bạn ơi, mình đã chiến thắng



https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/07.jpg
Không còn là tôi sống

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/08.jpg
Trở thành con người mới

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/09.jpg
Hãy để Chúa sống trong ta

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/10.jpg
Lạy Ngài ! Ngài là ai?

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/11.jpg
Lạy Chúa con đang tìm Ngài

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/12.jpg
Vì tôi là Nghĩa sỹ

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/13.jpg
Tình yêu Chúa Ki Tô thúc bách chúng tôi

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/14.jpg
Tin có Chúa dìu đưa

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/15.jpg
Chiến đấu kiên cường

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/16.jpg
Giúp nhau cùng tiến bước

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/17.jpg
Đoàn Nghĩa sỹ

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/19.jpg
Hãy vượt qua chính mình

hongbinh
04-09-2010, 10:20 AM
Cảm ơn anh đã giúp đỡ

Vinam
05-09-2010, 05:24 PM
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/21.jpg
Dẫu khó khăn chồng chất

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/22.jpg
Nghĩa sỹ chinh phục ! ! !

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/23.jpg
Nụ cười luôn tươi nở

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/24.jpg
Xin như chiếc đồng hồ.

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/25.jpg
Luôn đúng giờ đúng giấc

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/26.jpg
Cùng kề vai làm việc

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/27.jpg
Đi hoài mà không mỏi.

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/28.jpg
Kéo hoài mà không mệt.

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/29.jpg
Thắp ngọn lửa tin yêu

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/30.jpg
Xé lòng đừng xé áo

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/31.jpg
Dẫu khói cay cuộc đời

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/32.jpg
Không làm ta nản chí

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/33.jpg
Bám sát nhau mà đi

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/34.jpg
Xin Chúa sống trong tôi

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/35.jpg
Biết sống châm ngôn chinh phục

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/36.jpg
Trong chan chứa tình người

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/37.jpg
Trong vòng tay thân hữu

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/38.jpg
Chinh phục cho Chúa

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/39.jpg
Những tâm hồn trẻ

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXThoHoang/NghiaSy/40.jpg
Chiếm được đỉnh vinh quang







HỒNG BÍNH - VŨ KHANH

hongbinh
05-09-2010, 09:08 PM
Hoan hô anh Vi Nam, thật lòng cám ơn anh đã giúp đỡ nhiều lăm, anh em Giáo Xứ Thổ Hoàng và rất đông anh em ở Hạt Quảng Đức đọc và sướng mê tơi.....

hongbinh
05-09-2010, 09:10 PM
Một chiều đi trên khuôn viên nhà thờ Thổ Hoàng…..


Cứ mỗi chiều chiều, tôi thường thích bách bộ từ nhà tới khuôn viên nhà thờ để tìm một không gian yên tĩnh hầu thư giãn lấy lại cân bằng sau một ngày làm việc, đồng thời tìm lại sự thanh thản cho tâm hồn bởi những vướng bận của đời thường.Trong thinh lặng, tôi say đắm ngắm nhìn những cụ ộng , cụ bà tay cầm tràng hạt tiến vào nhà thờ quỳ bên Thánh Thể Chúa, hay quỳ dưới chân Mẹ dưới trời chiều bình yên miệng lâm râm cầu nguyện, tóc đã bạc, da đã mồi, nhưng trên mỗi khuôn mặt vẫn toát lên một sự bình an khôn tả, sự bình an có được đó phải chăng nhờ có đức tin, có tư thế sẵn sàng của người đang hy vọng?

Tôi nhớ lại có một lần em tôi là linh mục ở ngoại quốc về thăm quê, sau khi đi thăm những người già, người bệnh liệt giường đã từng nói: “phải công nhận những người già, những người đau yếu ở Thổ Hoàng quê ta có đức tin mạnh thật, họ luôn sẵn sàng chờ đợi giờ sau hết., Họ nói: “ Sợ thì có sợ nhưng tránh đâu được hở cha, trời kêu ai thì người ấy dạ thôi, mình cứ chuẩn bị để khi Chúa gọi thì an tâm thanh thản mà ra đi .”

Thật kỳ lạ, có lẽ nhờ đức tin, nhờ trong tin tưởng và sự phó thác như trong trích đoạn thư Do-Thái “Thưa anh em, đúc tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy, nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám” (DT:11,1-2); Và xét cho cùng, một khi đã biết sẵn sàng một cách khôn ngoan như Chúa đã dạy “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến” ( LC: 12,40), nhờ thế, họ mới được an tâm để sống, để phục vụ và chờ đợi trong niềm hy vọng tràn đầy; Bởi vì : “ Lạy Chúa, đêm vượt qua đã được báo trước cho cha ông chúng con, để khi biết chắc lời hứa mình tin là lời hứa nào, các ngài thêm can đảm”. (Kn18,6).

Nhìn các cụ cầu nguyện giữa trời chiều, tôi chợt nhận thấy cảnh hoàng hôn với tia nắng vàng nhè nhẹ lây lất từ từ chìm khuất phía sau đồi, nhạt nhòa và hiu quạnh nhưng lại đẹp vô cùng, và rồi tôi chợt thấy hoàng hôn của đời mình thật bình an êm ả như ánh mặt trời thanh bình tiến về ngưng nghỉ phía trời tây nếu tôi biết chuyên cần cầu nguyện. Vì bởi sự chuyên cần cầu nguyện chính là tinh thần của sự canh thức đòi hỏi:

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn,
Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến,
Duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
Là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng. (TV 62 (61) 2,3)

Đi đôi với tỉnh thức và thái độ kiên trì trong canh thức là tư thế sẵn sàng của người đang hy vọng đợi chờ một biến cố chung cuộc, đồng thời đón nhận cuộc sống lữ hành thường xuyên là những biến cố bất ngờ như tai nạn, bệnh tật, những rủi ro, những đổi thay và cái chết….tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của con người.

Lạy Chúa, xin thương củng cố đức tin cho con, để con luôn biết tin tưởng, phó thác, kiên trì cầu nguyện, luôn sẵn sàng và tỉnh thức đón “ đợi ông chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” ( LC 12,36)

Hồng-Bính

hongbinh
07-09-2010, 09:15 AM
Mừng Mẹ Lên Trời, nhớ mẹ trần gian


Vợ đi vắng, con nghỉ hè; ở nhà một mình tôi lần giở từng trang sách hát tìm bài chuẩn bị cho lễ “Mẹ lên trời”.dọn xong bài hát thì trời cũng đã về khuya. Ngã đầu trên ghế, nhắm mắt lại rồi để cho ký ức của một thời thơ ấu,(thời thập niên 60 của thế kỷ trước),như một dòng suối nhỏ từ từ chảy về và xâm chiếm cả hồn tôi….

Làng Thổ Hoàng ngày ấy chỉ có khoảng trên dưới 40 nóc nhà tranh cùng với một nguyện đường hai gian lợp tôn đơn sơ và nhỏ bé. Cả làng nằm lẫn giữa bạt ngàn cao nguyên lộng gió, giữa trùng vây muông thú, giữa cái nắng, cái gió, sự khắc nghiệt của thời tiết, là một nét đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của núi rừng cao nguyên thời đó- cái thời một bước ra khỏi nhà gặp thú, dăm ba bước nhìn thấy rừng; nhưng giữa cảnh âm u của đại ngàn, giữa khắc nghiệt nắng mưa, những cơn sốt rét, giữa muôn vàn thiếu thốn, chiến tranh loạn lạc, chớp bể mưa nguồn, vẫn nổi lên một điểm sáng đã theo tôi tới tận bây giờ, và có lẽ sẽ theo suốt cả cuộc đời: đó chính là những giờ kinh tối trong gia đình, những giờ kinh chung trong nguyện đường nhỏ bé, ở đó, đã nổi lên hình dáng của mẹ tôi nói riêng; và hình dáng của những bà mẹ Thổ Hoàng nói chung, đã là một mẫu gương dạy cho lớp trẻ chúng tôi lòng sùng kính Đức Mẹ bằng những bài thánh ca tha thiết……chính các bà mẹ dung dị đó, ngoài giòng sữa nuôi chúng tôi khôn lớn, còn giáo dục và chuyển tải đức tin cho chúng tôi, dạy chúng tôi yêu Mẹ Maria, chăm chỉ đến với Mẹ, để Mẹ dẫn chúng tôi đến với Chúa Giê-Su, rồi cùng với Mẹ, tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi duy nhất.

Trong mọi hoàn cảnh, những bài hát ca ngợi Mẹ vẫn luôn luôn được hát lên thiết tha và thành kính. Nầy nhé, giờ kinh tối dẫu ở nhà hay nơi nguyện đường hòa với lời kinh là tiếng hát: “…..A-vê Maria, con dâng lời chào mẹ, khi tàn màu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào, A-vê Maria”, hay:” Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống….”

Trong thời loạn li, khi muôn người bấn loạn chẳng còn biết lối đi về, thì bài thánh ca “sao biển” được cất lên như một lời phó thác trọn vẹn cuộc đời cho Mẹ: sống, chết, lối đi, đường về đều nhờ Mẹ dìu dắt: “ lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian, lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn…….Sống chết con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con…”

Trong cảnh đau thương của sự chia lìa, khi nước mắt còn tràn tuôn, vành khăn tang còn cuốn trên đầu, tiếng thét đoạn trường không thể nín, thì vẫn còn đây câu hát dâng lên xin được Mẹ ủi an: “ Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn….”
Thời gian đã trôi qua, mẹ tôi cùng với rất đông các bà mẹ một thời thủa ấy đã không còn! vật đổi sao dời,mọi sự giờ đã đổi thay, người đông hơn, nhà cao hơn, đời sống đã khá hơn, có nhiều điều đã chìm vào dĩ vãng, đã bị lãng quên, nhưng lòng mộ mến Đức Mẹ và những bài thánh ca thủa ấy vẫn còn mãi vọng ngân, để cứ mỗi một lần hát lên bài ca kính Mẹ, lại một lần thấy lại hình dáng của người mẹ kính yêu.

Mừng lễ Mẹ lên trời, tôi xin thắp một nén hương lòng tưởng nhớ về người mẹ kính yêu, người mẹ đã đưa tôi đến với người Mẹ Thiên quốc, và chính người Mẹ Thiên quốc đã đưa tôi đi sâu vào cung lòng yêu thương của Chúa, Đấng hằng thương xót những người biết kính sợ Người.
Lạy Nữ Vương Thiên đàng, Mẹ đã được Chúa thương đưa về trời cả hồn lẫn xác, xin thương những người mẹ của chúng con đã qua đời được hưởng phúc Thiên đàng cùng với Mẹ, xin giúp chúng con đang lữ hành trên trần thế luôn kiên vững niềm tin vào Chúa, Mẹ hãy dắt dìu chúng con đến với Chúa Giê Su con của Mẹ, Đấng là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. (Ga: 14,6a)

Hồng-Bính


MỜI XEM TẠI ĐÂY: GIÁO HỌ TÂN HÒA PHẦN BA (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23108)