PDA

View Full Version : Đám Cưới với người Ngoại Đạo



nguyenthoihoa
30-08-2010, 11:02 PM
Tôi đang đứng trước 1 tình cảnh thật khó xử và cũng thật khó để suy nghĩ cách giải quyết triệt để tôi thấy trong đạo chúng ta bây giờ tuy đã có luật "đạo ai nấy giữ" nhưng giường như ấy chỉ là câu nói cửa miệng mà thôi vì khi ai có người yêu ngoại đạo thì gia đình người thân chẳng ai chấp nhận việc mỗi người 1 đạo mỗi người 1 niềm tin, và hầu hết những người ngoại đạo khi làm đám cưới đều phải vô đạo dù ta không biết rằng họ thật sự muốn hay không.
Tôi yêu 1 cô gái và gia đình cô ấy và cô ấy đạo phật, gia đình tôi không muốn điều đó và muốn cô ấy vào đạo thì tôi mới có thể lấy cô ấy được, gia đình bên cô ấy thì cũng không muốn cô ấy vào đạo vì họ không muốn có 1 người trong gia đình lại khác tín ngưỡng với mình và họ muốn "đạo ai nấy giữ" tôi thật sự băn khoăn trăn trở tại sao chúng ta không thể mở rộng vòng tay đón những người không cùng 1 tín ngưỡng quan điểm cùng sống chung trong 1 mái nhà? Tôi thấy bất kỳ tôn giáo nào cũng chỉ điều có 1 điểm chung là dạy cho con người sống tốt sống có ích cho đời chứ không hề truyền dạy chúng ta những điều xấu vậy tại sao chúng ta không thể đón nhận người ngoại đạo và chỉ cho họ thấy những đều tốt về các điều luật của Chúa và tư tưởng của Người để họ thấy được và nhận ra tiếng gọi của Chúa mà lại để họ nghĩ rằng tôn giáo chúng ta ép buộc người khác, tôi rất buồn vì hiện giờ giới trẻ chúng tôi không thể nói lên tiếng nói của mình về chuyện Đạo vì những người lớn họ luôn giữ 1 tư tưởng hẹp hòi, họ sống 1 cách đạo đức nhưng họ lại không chấp nhận 1 người khác tín ngưỡng, họ đọc kinh cầu nguyện nhưng họ lại tạo ra nghịch cảnh chia ly, tôi xin lấy 1 ví dụ cụ thể như sau: Mẹ tôi lúc trước có quen 1 người ngoại đạo , ông ấy rất tốt và rất yêu thương mẹ tôi nhưng vì gia đình không đồng ý vì ông ấy ngoại đạo mặc dù ông ấy cũng đề nghị "Đạo ai nấy giữ", thế là 2 người chia tay và mẹ tôi kết hôn với ba tôi 1 người có đạo, thế nhưng hạnh phúc của Chúa ban cho lại chẵng được bao lâu thì 2 người cũng chia tay, vậy có phải nếu ngày trước ông bà tôi chấp nhận người ngoại đạo thì có phải mẹ tôi đã có được hạnh phúc trọn vẹn hay không ( người ngoại đạo bây giờ vẫn sống độc thân vì ông ấy không muốn yêu ai nữa ngoài mẹ tôi).Bây giờ tôi lại đi vào tình cảnh như mẹ tôi ngày trước nhưng mẹ tôi lại không lấy kinh nghiệm ngày trước để tôi tìm lấy hạnh phúc của mỉnh mà lại đi vào lối mòn cũ, tôi biết có rất nhiều bạn cũng như tôi mất đi người mình yêu thương vì vấn đề "Tôn giáo" , Chúa dạy chúng ta yêu người như yêu chính mình, nhưng chúng ta lại chỉ yêu những ai mà chúng ta thấy hài lòng về họ, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện để trò chuyện cùng Ngài nhưng tôi thấy mọi người chỉ xin Chúa ban cho mình những gì mình muốn chứ không phải trò chuyện với Ngài như một người bạn, ngay cả trong lời kinh tôi cũng chỉ thấy toàn là "xin Chúa ban cho con..." chứ không hề thấy "Chúa ơi con có chuyện muốn được trò chuyện với Ngài", tôi bây giờ rất buồn và tuyệt vọng nếu được trò chuyện với Ngài tôi muốn hỏi Ngài "Ngài nghĩ gì về điều đó?".
Tôi có 1 chuyện vui muốn kể với các bạn và hỏi ý kiến của các bạn:
" trong 1 trận bóng đá các cầu thủ của 2 bên bước ra sân cỏ và họ làm dấu thánh giá cầu thủ đội A sau khi làm dấu xong thì cầu xin Chúa cho họ giành được chiến thắng, các cầu thủ của đội B cũng bước ra sân và làm dấu thánh giá như đội A và họ cũng xin với Chúa phù hộ cho họ được giành giải vô địch , cuối trần đội A chiến thắng và họ la to cám ơn Chúa đã giúp sức cho họ, đội B nghe vậy liền nói sao Chúa lại giúp cho đội A mà không giúp mình?" theo các bạn Chúa có giúp sức cho họ hay không? tôi nghĩ Chúa sẽ trả lời rằng "Ta cũng đang đau đầu về chuyện ấy!!!":4::4:

Tôi không biết post bài này vào nơi nào nên post tạm vào đây mong Admin có gì thì chuyển vào đúng chức năm dùm, email của tôi là nguyenthoihoa@yahoo.com, nick chat của tôi cũng vậy có gì các bạn cùng tôi bàn luận nha.

diemmaria89
31-08-2010, 06:16 AM
Toi dong tinh voi ban ve quan diem nay. Toi cung nhu ban, chung toi dang yeu nhau nhung ko duoc den voi nhau chi vi... :2: buon wa

TranAnhTuan
31-08-2010, 07:07 AM
Nói "đạo ai nấy giữ" thì dễ nhưng làm thì khó bạn à, cha mẹ khuyên chúng ta ko phải ko có lý, họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Nếu 1 người công giáo lấy 1 người bên lương, và làm cho họ tin vào Chúa. Ôi ! điều đó thật hạnh phúc biết mấy. Và bạn nghĩ bạn sẽ làm được điều này, còn nếu ko được thì đạo ai nấy giữ. Nhưng suy nghĩ chéo 1 hướng khác, bạn có thể làm được điều đó hay ko ? hay bạn dần dần lại mất đạo theo ? Giả sử nếu bạn vẫn giữ được đạo, khi bạn có con, con bạn theo tôn giáo nào? vợ bạn muốn con theo tôn giáo của vợ (vì vợ tin tôn giáo của mình), bạn muốn con theo tôn giáo của mình (vì bạn cũng tin tôn giáo của mình), lúc đó bạn phải làm thế nào ? (chia ra 1 đứa theo tôn giáo này 1 đứa theo tôn giáo kia chăng ? Nếu con của bạn theo tôn giáo của bạn, bạn có nghĩ nó có bị ảnh hưởng bởi Mẹ của nó ko ? Bạn có thể gần gũi con bạn nhiều hơn vợ bạn ko? Khi vợ bạn cho con ăn cơm, vợ bạn có dạy cho con làm dấu trước khi ăn ko? bạn đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa ? (Tôi cũng từng giống bạn, đã từng rất rất yêu 1 người (tôi học từ lớp 1 đến 11 mất 12 năm, tôi năm nào cũng xém rớt, học dốt kinh khủng, lớp 11 ko biết chứng mình 2 đường thẳng song song, ko biết tính số mol và chẳng biết số mol là cái quái gì, và đặc biệt tôi lại rất cứng đầu, Ba Mẹ ép học cỡ nào cũng ko học. Và khi lên lớp 12, tôi chợt thích 1 người, và tôi bắt đầu học vì tôi nghĩ, phải học mới cho người đó được cuộc sống tốt, thế là tôi học ngày học đêm để lấy lại căn bản (vì tôi mất căn bản khá nhiều, hầu như là tất cả), tôi biết ng đó bên lương và Ba Mẹ tôi ko cho, Mẹ tôi từng nói rất nhiều lần với mọi ng trong gia đình về điều đó (vì ko biết số Mẹ tôi thế nào, mà toàn gặp các cặp vợ chồng 1 người theo đạo và 1 người ko theo, đều ko có cuộc sống hạnh phúc, thế là mẹ tôi rất ghét điều, nên có thể nói là "CẤM") nhưng tôi vẫn cứng đầu nói lại "Đâu phải ai cũng như vậy, mỗi người khác nhau mà", và đó là quan điểm của tôi và tôi sẽ làm như vậy, ko ai có thể ngăn cản được. Nhưng, đúng là chẳng có ai ngăn cản nhưng tôi lại tự rút lui, ko quen người đó nữa (Mẹ tôi chưa biết tôi quen người đó) vì tôi đã suy nghĩ như những gì tôi nói ở trên và thế là ..........buồn suốt 3 năm trời ==> đến giờ vẫn 1 mình (sr vì nãy giờ đã nói ngoài lề). Tôi có 2 người bạn: Mẹ họ là người công giáo còn Ba họ là người bên lương, nhưng họ lễ Chúa Nhật 1 năm chắc đi được vài lần, và 1 bây giờ 1 người trong số đó, bỏ đạo luôn rồi, ko hề biết lễ Chúa Nhật là gì nữa. Tôi cũng có quen 1 chú, cũng khoảng trên 40t, Chú theo đạo và lấy 1 người Phật giáo. Thời mới lấy, chú vẫn đi lễ thường xuyên 7/7 ngày, nhưng số lượng giảm dần và giảm dần, tôi ở trọ nhà Chú gần 1 năm rồi, chẳng thấy chú đi lễ ngày nào. Thậm chí, lễ Phục Sinh, tôi rủ chú đi, chú kêu "mai đi rủ tao", thế là hôm sau tôi gọi chú đi, "chú kêu mệt wa' ko đi đâu".
Nói tóm lại, bạn lấy 1 người không có đạo, ko ai có thể cấm bạn được. Nhưng bạn nên suy xét lại những lời mình đã nói. Hãy chọn điều mình làm được, đừng chọn việc quá sức và đừng tự tin quá mức.

trieu_nt90
31-08-2010, 07:43 AM
Thật vậy ko dễ khi sống trong 1 gia đình mà đức tin của 2 người lại khác nhau vì vậy bạn hãy suy nghĩ thật kĩ đễ đưa ra lựa chọn. Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn nhưng ba mẹ tôi ko "CẤM" tôi quên người đó vì người đó ko chịu theo Đạo thế nhưng cuối cùng tôi đã tự đưa ra quyết định: "thà tôi không yêu chứ tôi không thể bỏ Chúa vì Chúa là tình yêu đích thực"

hieuthao
31-08-2010, 08:46 AM
Mình rất đồng tình với TranAnhTuan và Trieu_nt90. Mĩnh nghĩ bạn hãy xét về góc độ niềm tin vững chắc. Mình không dám nói là bạn sẽ quên Chúa, nhưng bạn sẽ ít nhớ đến Chúa. Nghĩ tới điều này thôi, bạn lo lắng và buồn lắm, vì mình đã lơ là với Người mà hết mực yêu thương mình, luôn dõi bước và suốt đời chờ đợi mình. Mĩnh nghĩ không chỉ có các bậc phụ huynh quan tâm vấn đề này đâu, giới trẻ cũng hiểu lắm. Chắc bạn luôn mong muốn con cháu của mình có niềm tin vững chắc vào Chúa nhỉ! Vậy sự hy sinh của bạn thật cao quý, không vì bản thân, vì gia đình mà vì thế hệ mai sau yêu dấu của mình. Cầu chúc bạn thật bình tĩnh nha!

trungquoc
31-08-2010, 08:52 AM
Bạn nguyenthoihoa çó cách nghĩ là"đạo ai nấy giữ"mình ko có đồng ý rùi
Nếu"đạo ai nấy giữ"thì chúng ta cần gì phải phải theo đạo công giáo tận xa xôi ở bên Roma châu âu làm gì?sao ko theo đạo theo đạo ở bên châu á mình đây cho gần.
Nếu đạo ai nấy giữ thì chãng có hàng ngàn,hàng triệu các thánh đã đầu rơi máu chãy vì đạo ai nấy giữ mà.Nhưng đạo công giáo sống tượng trưng cho tình iu,niềm vui hạnh phúc và cuộc sống đời sau.
Mình kể cho bạn sơ lược về thánh Monica mẹ của thánh Augustino mà ngày 26/8 lễ kính.
Thánh Monica lớn lên trong g/đình công giáo,gã cho 1 người ngoại đạo.Nhưng chàng này có tính nóng nãy mà lại người thích lăng nhăng.Thánh nữ đã chịu đựng bít bao khó khăn kiên nhẫn và sống theo đạo nghĩa làm vợ.Trong nước mắt và cầu nguyện đã biến đổi chàng qua gương iu thương,phục vụ,nhẫn nãi.Chàng đã trỡ thành công giáo.
Còn thánh Augustino cũng vậy,sinh ra chưa đc rữa tội,theo tôn giáo lạc giáo.Thánh Monica cũng đã cầu nguyện thanh tẫy người con và chịu phép rữa.
Nếu bạn có lấy người ngoại đạo mong bạn noi gương thánh nữ có cánh nghĩ khác
Chúc bạn có sự lựa chọn đúng.

nguyenthoihoa
31-08-2010, 06:55 PM
Bạn nguyenthoihoa çó cách nghĩ là"đạo ai nấy giữ"mình ko có đồng ý rùi
Nếu"đạo ai nấy giữ"thì chúng ta cần gì phải phải theo đạo công giáo tận xa xôi ở bên Roma châu âu làm gì?sao ko theo đạo theo đạo ở bên châu á mình đây cho gần.
Nếu đạo ai nấy giữ thì chãng có hàng ngàn,hàng triệu các thánh đã đầu rơi máu chãy vì đạo ai nấy giữ mà.Nhưng đạo công giáo sống tượng trưng cho tình iu,niềm vui hạnh phúc và cuộc sống đời sau.
Mình kể cho bạn sơ lược về thánh Monica mẹ của thánh Augustino mà ngày 26/8 lễ kính.
Thánh Monica lớn lên trong g/đình công giáo,gã cho 1 người ngoại đạo.Nhưng chàng này có tính nóng nãy mà lại người thích lăng nhăng.Thánh nữ đã chịu đựng bít bao khó khăn kiên nhẫn và sống theo đạo nghĩa làm vợ.Trong nước mắt và cầu nguyện đã biến đổi chàng qua gương iu thương,phục vụ,nhẫn nãi.Chàng đã trỡ thành công giáo.
Còn thánh Augustino cũng vậy,sinh ra chưa đc rữa tội,theo tôn giáo lạc giáo.Thánh Monica cũng đã cầu nguyện thanh tẫy người con và chịu phép rữa.
Nếu bạn có lấy người ngoại đạo mong bạn noi gương thánh nữ có cánh nghĩ khác
Chúc bạn có sự lựa chọn đúng.

Bạn đã hiểu 1 cách sai lệch hoàn tòan về câu "đạo ai nấy giữ" rồi mỗi người có 1 niềm tin riêng của họ việc họ lựa chọn tôn giáo nào là do họ tin vào đạo ấy chứ không phải do xa xôi hay cách trở gì, nếu bạn nói các thánh tử đạo đã hy sinh vì muốn rao danh Thiên Chúa thì bạn có khi nào tự hỏi các anh hùng Việt Nam tại sao lại không để Mỹ lãnh đạo nước Việt Nam mà lại muốn giành độc lập cho đất nước mình? do họ tin rằng chỉ có Đảng lãnh đạo thì nhân dân mới có cuộc sống ấm no hạnh phúc, các thánh tử đạo của chúng ta ngày xưa cũng vậy họ tin rằng chỉ có Thiên Chúa mới thực sự là đấng chí tôn đáng để họ hy sinh.
Trần Anh Tuấn có cách suy nghĩ tôi cho rằng khá phù hợp nhưng để làm được điều đó bây giờ thực sự thật khó khăn vì không dễ gì vì tôi rất yêu cô ấy và chúng tôi đã yêu nhau gần 3 năm nhưng chưa thể tiến tới hôn nhân chỉ vì chuyện đạo, tôi chỉ có 1 suy nghĩ như thế này tôn giáo nào cũng dạy con người sống tốt sống có ích vậy tại sao chúng ta lại cứ nhất quyết buộc người khác phải tin vào điều mà họ không muốn tin? các thánh tử đạo ngày xưa chết vì họ chỉ tin vào Thiên Chúa họ không muốn tin bất cứ 1 thần thánh nào khác, thì bây giờ những người ngoại đạo cũng vậy họ cũng chỉ muốn tin vào thần thánh của họ mà thôi.

nessi
03-09-2010, 05:55 PM
Mình ko vote cái nào dc vì ko có cái nào giống với quan điểm của mình. Mình vốn ko phải "đạo gốc" wen với 1 người con trai có đạo. Anh ấy đã dạy mình và truyền cho mình niềm tin ở Chúa. Sau đó vì ko hợp nhau mà chúng mình chia tay. Nhưng niềm tin yêu Chúa với mình vẫn còn và mình theo học giáo lý và đc rửa tội thành người công giáo.

Có người đã đặt câu hỏi với mình rằng:"Em sẽ chọn yêu người Công Giáo hay là người ko có đạo". Mình đã suy nghĩ nhìu về câu hỏi đó. Ba mẹ mình thì bên Phật và vẫn muốn hướng mình trở lại đạo Phật và lấy người không có đạo. Lớp giáo lý mình học khi ấy toàn vì muốn kết hôn với bên đạo. Mình nghĩ rằng đâu phải ai học cũng đều vì muốn kết hôn.

Mình vì yêu mến Chúa nên học. Tình yêu cũng vậy, vì mình vốn ko phải đạo gốc nên mình chọn ko nhất thiết cũng là bên đạo. Nếu người đó không có đạo mình tin rằng mình có thể thuyết phục họ theo đạo bằng tình yêu chứ không phải ép buộc hay vì kết hôn.

Nếu ko thuyết phục dc mà vẫn kết hôn rùi ai giữ đạo nấy thì cũng không dc vì mình từng chứng kiến 1 gia đình chủ nhật mẹ nó dẫn đi nhà thờ rùi ngày rằm nó lại dc ba nó dẫn đi chùa. Chỉ là thiệt cho đứa con. Và còn có trường hợp học đạo cho có lệ rùi khi kết hôn xong họ ko giữ đạo. Vì thế nên thuyết phục bằng tình yêu của Chúa. Tình yêu thì chỉ có chọn theo trái tim thui, đâu thể chọn theo ba mẹ hay là người có đạo hay ko có đạo

daodoidep
07-09-2010, 02:27 PM
Có ai có bí quyết để thuyết phục người bạn theo đạo công giáo mình k??????
Như vậy thì vừa sánh bước cùng người mình yêu vừa k xa Chúa.
Nếu như 2 người chưa yêu nhau họ chỉ mới tìm hiểu thôi.
Thì việc đạo và không đạo là vấn đề đầu tiên ngăn cản họ.

* Nếu tiếp tục tìm hiểu thì có nhiều trường hợp xảy ra:
1. Họ yêu nhau và cùng nhau sống đạo và giữ đạo tốt.
2. Họ rất rất yêu nhau nhưng k thể giữ đạo được và k thể đến với nhau ( không cùng giữ đạo khó mà hạnh phúc).
3. Họ có thêm 1 người bạn luôn đồng hành với họ trên con đường vinh danh Chúa.
4. Họ là những người bạn bình thường với nhau.

*Nếu như họ chấm dứt ngay từ đầu thì
1. Tiếc quá biết đâu đó 9 là 1 nữa của mình ( chưa biết kết quả sao đã bỏ chạy rùi)
2. Tình cảm chưa sâu đậm nên họ sẽ k đau buồn khi phải xa nhau.
3. Không tạo điều kiện để cho ACE đến với Chúa.
Mại dô mại dô, xin mời ACE góp ý tí.:53::53::53:53::53::53:

TranAnhTuan
09-09-2010, 11:11 AM
3. Không tạo điều kiện để cho ACE đến với Chúa.
Ko biết có tạo được điều kiện cho người ta hay ko, chỉ sợ bản thân mình cũng xa rời Chúa luôn.
Nói thì luôn dễ hơn làm. Đôi khi mình lại tự tin wa' mức. Các bạn cứ khảo sát các cặp vợ chồng khác tôn giáo nhau và rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Mình thì chưa khảo sát nhiều nhưng biết được một số trường hợp. Mình nêu ra kết quả của 4 trường hợp đó là:
2 trường hợp Vợ theo đạo, chồng theo Phật giáo, Vợ vẫn giữ được đạo nhưng con ko ai theo đạo. Bây giờ gần như là bỏ đạo (Khi nhỏ có theo đạo, dc rửa tội (đây là 2 người bạn trong lớp mình nên mình biết rõ)
1 trường hợp, Chồng theo đạo, Vợ theo Phật giáo. Bây giờ Chồng gần như bỏ đạo (ko đi lễ gì nữa (ông này ở sát nhà mình))
1 trường hợp còn lại, Chồng theo đạo, Vợ bên lương. Bây giờ vợ cũng theo đạo luôn. Và rất siêng năng đi lễ (hạnh phúc (ở cạnh nhà mình))
Còn nhiều trường hợp khác nữa trong họ hàng của mình. Kết quả cũng ko khả quan.
Mình vẫn lặp lại câu cũ:

Đừng tự tin quá mức và đừng chọn việc quá sức

samaclanh_86
21-09-2010, 08:18 AM
sau khi tìm hiểu khắp nới mình thấy quái lạ là chỉ ở Việt Nam mới ép buộc lấy người bên đạo phải theo đạo còn ở nước ngoài thì không.

Lucadien
21-09-2010, 12:44 PM
sau khi tìm hiểu khắp nới mình thấy quái lạ là chỉ ở Việt Nam mới ép buộc lấy người bên đạo phải theo đạo còn ở nước ngoài thì không.

Chào bạn, bạn dùng từ "ép buộc" nghe có vẻ nặng nề quá, thực tế không ai ép buộc hết bạn ạ, mà chỉ là "nên cùng một tôn giáo". Nếu là "ép buộc", tôi dám chắc là sẽ không có hạnh phúc về sau.

Trong hôn nhân Công Giáo, điều kiện tiên quyết là "tự do ưng thuận", nếu không thì hôn nhân sẽ không thành.

Tại sao nên cùng một tôn giáo? theo cá nhân tôi, nếu hai người yêu nhau và đi đến hôn nhân (hôn nhân Công Giáo)tức là đã kết hợp nên một xương một thịt, trong khi đó cái vấn đề quan trọng nhất là "tư tưởng sống", "lý tưởng sống", "triết lý sống và giáo dục con cái", "niềm tin".... của 2 người không nhìn về một hướng thì khó nuôi dưỡng hạnh phúc được.

Đương nhiên còn nhiều khía cạnh khác rất quan trọng nhưng tôi chỉ xin chia sẻ một vài ý kiến như trên.

Chúc bạn vui và hạnh phúc!

mariakieuanh
07-11-2010, 11:53 PM
"Tôi có 1 chuyện vui muốn kể với các bạn và hỏi ý kiến của các bạn:
" trong 1 trận bóng đá các cầu thủ của 2 bên bước ra sân cỏ và họ làm dấu thánh giá cầu thủ đội A sau khi làm dấu xong thì cầu xin Chúa cho họ giành được chiến thắng, các cầu thủ của đội B cũng bước ra sân và làm dấu thánh giá như đội A và họ cũng xin với Chúa phù hộ cho họ được giành giải vô địch , cuối trần đội A chiến thắng và họ la to cám ơn Chúa đã giúp sức cho họ, đội B nghe vậy liền nói sao Chúa lại giúp cho đội A mà không giúp mình?" theo các bạn Chúa có giúp sức cho họ hay không? tôi nghĩ Chúa sẽ trả lời rằng "Ta cũng đang đau đầu về chuyện ấy!!!":4::4:"
-->Anh nguyenthoihoa có thể nói cho em rõ anh muốn gửi gắm điều gì qua câu chuyện này được ko ạ?:92:

hongbinh
08-11-2010, 08:03 AM
"Tôi có 1 chuyện vui muốn kể với các bạn và hỏi ý kiến của các bạn:
" trong 1 trận bóng đá các cầu thủ của 2 bên bước ra sân cỏ và họ làm dấu thánh giá cầu thủ đội A sau khi làm dấu xong thì cầu xin Chúa cho họ giành được chiến thắng, các cầu thủ của đội B cũng bước ra sân và làm dấu thánh giá như đội A và họ cũng xin với Chúa phù hộ cho họ được giành giải vô địch , cuối trần đội A chiến thắng và họ la to cám ơn Chúa đã giúp sức cho họ, đội B nghe vậy liền nói sao Chúa lại giúp cho đội A mà không giúp mình?" theo các bạn Chúa có giúp sức cho họ hay không? tôi nghĩ Chúa sẽ trả lời rằng "Ta cũng đang đau đầu về chuyện ấy!!!""

-->Anh nguyenthoihoa có thể nói cho em rõ anh muốn gửi gắm điều gì qua câu chuyện này được ko ạ?


Cám ơn MariaKieuanh.....đã nhìn thấy một vấn đề, cả hai phía người thắng kẻ thua đều đang cầu nguyện và tạ ơn Chúa cả thôi, chứ đâu phải họ trách móc Chúa..

Theo lẽ thường, lời tạ ơn được cất lên sau khi ta đón nhận những hồng ân của Thiên Chúa qua những giây phút cầu nguyện, đằng này, khi tai họa đang kề cận, lại cất lên lời tạ ơn… ! Nếu xét theo cách nghĩ bình thường thì ta đễ cho là dở hơi, là hâm, nhưng đối với ta là những người đã và đang tin theo Đức Kitô thì không có gì là lạ, điều mà Thánh Phaolô đã cảm nghiệm trong cuộc đời của Ngài khi Ngài viết thơ gởi cho giáo đoàn Êphêsô: “Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha” ( Ep 5, 20 ).

Lạy Chúa Giêsu ! Xin giúp con và ban tràn đầy Thần Khí Thánh của Chúa trên con, để nhờ đó mà cả cuộc đời con, khi vui cũng như khi buồn, khi thất bại cũng như lúc thành công, khi khỏe mạnh, cũng như lúc yếu đau, khi hạnh phúc cũng như lúc đau khổ, đều cất lên lời kinh tạ ơn.

chimsetocxu85
11-12-2010, 11:47 AM
Nếu được kết hôn với một người cùng đạo, cùng nhau hứa hẹn trước mặt thiên chúa thì tuyệt quá rồi! Mình vẫn thường mong mỏi điều đó nhưng người mình quen toàn người ngoại giáo, điều đó vô tình tạo thêm áp lực cho bản thân trước những thành viên lớn tuổi trong gia đình. Nhưng nếu không đến được với nhau vì đạo thì cũng hơi vô lý

Khi nào chúa mới đem đến cho con một người có đạo? hichic

TiTiTaTa
15-12-2010, 03:52 PM
Biết làm sao được. Tôi đã 2 lần chia tay người yêu bởi gia đình hai bên phản đối vì khác đạo. chảng biết mai này sẽ ra sao................?????????/////

MariaTrangVu
25-10-2011, 02:16 PM
:love:mình cũng từng suy nghĩ rất nhiều. Bản thân mình luôn nghĩ tại sao lại không lấy một người ngoại đạo rồi truyền đức tin cho họ, như thế có phải đem một người lại gần Thiên Chúa hơn không?. Và câu trả lời mà mình nhận được từ chú mình"chồng của dì" là khó lắm, rất khó và rất khó
-Chú mình là người ngoại đạo, vì tình yêu nên đã quyết tâm lấy dì.Chú nói lúc yêu dì nên chấp nhận hết. kêu làm gì cũng làm. Nhưng lúc đó cái tâm chú không hề theo, nói chăng chỉ theo vì dì mình thôi. Rồi khi về làm rể gia đình ông bà ngoại mình, chú đã rất khâm phục gương của ông ngoại mình, nhờ vào ông mà chú tin có Thiên Chúa.Chú còn nói để tin được khó lắm.Khi đã tin có Chúa và muốn ở lại với Thiên Chúa. Chú và dì mình phải chuyển đi một nơi xa gia đình chú, như thế mới giữ đạo được.(ở gần gia đình nội là ngoại đạo thì bao nhiêu lễ giáo bên đó phải theo mới phải đạo con. Như thế có giũ được đức tin không?). Chú mình nói phải hi sinh rât nhiều ,rất nhiều và rất nhiều.=>giờ chú mình còn tin đạo hơn ai hết. =/> nhưng chú vẫn kết luận là không nên lấy người ngoại đạo( nếu vẫn muốn giữ đạo và muốn con cái theo đạo), nếu muốn lấy thì phải xem lại chính bản thân và gia đình mình có biến đổi được họ hay không. bản thân không chưa đủ> phải là Gia Đình
- Mình cũng đang suy nghĩ về việc đó.....

hieugsmdaklak
18-11-2011, 04:31 PM
về vấn đề này mình cũng xin nói với các bạn quan điểm cũng như những rắc rối mà mình đang phải chịu.
ngày trước mình cũng yêu 1 người đạo công giáo còn mình là thuộc 1 gd cách mạng cả chục đời nay.mình là con trai 1 và cũng là 1 con trưởng trong dòng họ .
nhưng vì ty giữa 2 đứa mình đã là tất cả để mong có đc người mình yêu.
nếu nói đạo ai nấy giữ thì gd nhà vợ sẽ ko đồng ý và nếu nói theo thì bên mình ko đồng ý theo các bạn sẽ phải ra sao.ko lẽ cứ tới đây là ta phải chia tay dù ty có đến đâu cũng phải xa nhau vì đạo giáo sao.

và nếu như vậy thì có biết bao bạn trẻ yêu nhau đều phải chấp nhận chia tay và sẽ ko còn cái gọi ty trong 1 cuộc hôn nhân gđ,và cũng ko còn cái gọi là cuộc sống hòa hợp.mà chỉ có chia cách và phân chia ranh giới giữa đạo này với đạo nọ.
chú đâu có dạy ta phải yêu người bên đạo ko đc yêu người ngoại đạo mà chúa chỉ dạy ta yêu nhau như chính mình.dù là ai ta vẫn có thể cho nhau 1 ty .

1 số cha mẹ ko đồng ý cho con cái lấy ngoại đạo vì họ sợ.lấy về mâu thuẫn tôn giá suy nghĩ tín ngưỡng trái ngược nhau vd người bên đạo thường đọc kinh vào bữa ăn trước lúc đi ngủ v.v.v và 1 số thói quen khác như làm dấu,đi lễ hàng tuần.vậy nếu gặp người ko thông cảm lại khó chịu ,ngôi vô mâm cơm vợ chưa làm dấu chồng đẵ ăn xong thì gd sẽ thế nào.chủ nhật vợ chuẩn bị đi lễ còn chồng thì ko cả biết hôm nay là thứ mấy quăng cho vợ 1 đống bùi nhùi công việc gd ko tạo đk cho vợ đc đến nhà thờ.

và thêm khi có con cái thì sẽ thế nào con đi theo ai lễ lạy đi hay là ko ,rửa tội hay ko v.v.v.
nói chung cha mẹ lo cũng là đúng chứ ko sai.
nhung cuộc sống có đc và có mất ko ai biết rằng con đường ta đã chọn sẽ ra sao tốt hay ko.
nếu bạn cố đấu tranh như cách mình đã làm là theo và lấy người mình yêu để rồi ôm 1 nỗi khổ ngày nay bỏ thì thương vương thì tội.vì giờ đi theo cũng ko có niềm tin và ko có 1 chút gì gọi là ý nghĩa cả .mà bỏ thì sẽ sống thế nào với gd nhà vợ và với vợ còn theo thi mãi đạo đức giả làm mà ko hiểu mình đang làm gì thì nó rất nhạt nhẽo.
về vấn đề này mình chứ biết phải làm sao....

nguyenthoihoa
17-12-2011, 01:36 PM
Từ khi mình lập ra chuyên mục này thật sự mình rất bất ngờ vì mình đã nhận được khá nhiều tâm sự không chỉ trên diễn đàn mà cón trên cả mail, yahoo và mình thấy có rất nhiều chuyện xung quanh vấn đề này không chỉ là người ngoại đạo mà đôi khi ngay cả người trong đạo nữa nên mình hy vọng mọi người sẽ tích cực trò chuyện và chia sẻ với nhau để cùng tìm ra cách đi đúng nhất cho mỗi người vì việc này không chỉ giúp ích cho tôi mà còn cho tất cả các bạn nữa, tôi cũng sẽ đem những ý kiến này tổng hợp và sẽ tìm người tư vấn để tránh việc mỗi người 1 ý kiến không thống nhất cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn làm cho việc tốt trở thành xấu vì tôi muốn tất cả mọi người ai cũng điều nhờ bài viết này mà tìm ra cho mình 1 lối đi đúng
Thank all!

augustino.nghia
17-12-2011, 04:14 PM
Đừng đổ thừa tại "duyên nợ", các bạn nhé!
Khi mới bắt đầu quen nhau, là ta đã biết người ấy có là Kitô hữu hay không rồi! Và nếu không thì tại sao không nhớ đến lời cha mẹ dặn dò, sao không nhớ đến những chuyện không vui xảy ra quanh mình khi mà hai vợ chồng không cùng là Kitô hữu, sao không kìm chế và hướng trái tim mình sao cho không phải rắc rối về sau...
Tất tần tật, mọi sự đều do con người chúng ta thôi... nói nôm na như ông bà hay nói rằng : đừng se dây tự trói mình...

nguyenthoihoa
12-02-2014, 11:23 AM
Chào các bạn lâu lắm rồi mình mới có thời gian để lên diễn đàn và xem lại chuyên mục mình đã post trong những năm qua mình cũng nhận được khá nhiều tin nhắn qua Yahoo,mail có 1 số mình đọc được có 1 số mình bỏ quên vì mình rất ít có thời gian để check mail hay yahoo, mình không biết chuyên mục của mình có giúp ích cho các bạn nhiều không nhưng mình có vài lời muốn gửi tới các bạn hiện đang yêu nhau và muốn tiến tới hôn nhân nhưng còn vướng mắc về tôn giáo " Tình yêu là sự hy sinh, có hy sinh cho nhau được thì tình yêu mới vững bền và có kết quả đẹp, hôn nhân là sự tôn trọng, tôn trọng nhau thì hạnh phúc gia đình mới thật sự bền vững và phát triển " hy vọng vài lời tôi góp ở đây sẽ giúp các bạn sống tốt hơn và có cách nghĩ về tôn giáo của chúng tôi thân thiện hơn.

Savio Tuan
12-04-2018, 04:58 PM
Tôi thì thích người iu cùng đạo sẽ tốt hơn

Savio Tuan
12-04-2018, 05:25 PM
Mình ko vote cái nào dc vì ko có cái nào giống với quan điểm của mình. Mình vốn ko phải "đạo gốc" wen với 1 người con trai có đạo. Anh ấy đã dạy mình và truyền cho mình niềm tin ở Chúa. Sau đó vì ko hợp nhau mà chúng mình chia tay. Nhưng niềm tin yêu Chúa với mình vẫn còn và mình theo học giáo lý và đc rửa tội thành người công giáo.

Có người đã đặt câu hỏi với mình rằng:"Em sẽ chọn yêu người Công Giáo hay là người ko có đạo". Mình đã suy nghĩ nhìu về câu hỏi đó. Ba mẹ mình thì bên Phật và vẫn muốn hướng mình trở lại đạo Phật và lấy người không có đạo. Lớp giáo lý mình học khi ấy toàn vì muốn kết hôn với bên đạo. Mình nghĩ rằng đâu phải ai học cũng đều vì muốn kết hôn.

Mình vì yêu mến Chúa nên học. Tình yêu cũng vậy, vì mình vốn ko phải đạo gốc nên mình chọn ko nhất thiết cũng là bên đạo. Nếu người đó không có đạo mình tin rằng mình có thể thuyết phục họ theo đạo bằng tình yêu chứ không phải ép buộc hay vì kết hôn.

Nếu ko thuyết phục dc mà vẫn kết hôn rùi ai giữ đạo nấy thì cũng không dc vì mình từng chứng kiến 1 gia đình chủ nhật mẹ nó dẫn đi nhà thờ rùi ngày rằm nó lại dc ba nó dẫn đi chùa. Chỉ là thiệt cho đứa con. Và còn có trường hợp học đạo cho có lệ rùi khi kết hôn xong họ ko giữ đạo. Vì thế nên thuyết phục bằng tình yêu của Chúa. Tình yêu thì chỉ có chọn theo trái tim thui, đâu thể chọn theo ba mẹ hay là người có đạo hay ko có đạo



Ôi chị giống em thế. Em cũng ko phải đạo gốc, cũng ko theo hôn nhân gì cả. E tự tham gia lớp giáo lý dự tong rồi được Rửa Tội, giờ e cũng là người Công giáo rồi. Em chỉ sợ 1 điều là nếu lấy 1 người có Đạo thì không nói làm gì nhưng nếu là người bên Lương thì họ và cha mẹ họ sẽ đặt câu hỏi: "Gia đình nó có ai đạo gốc đâu mà cho con gái mình theo đạo Chúa của nó, vả lại nhà nó chỉ có nó lá theo đạo thôi". Từ tâm lý đó e rất do dự việc có nên lấy người khác đạo không vì em chứng kiến những người bên Lương ly dị còn nhiều hơn người Công giáo chúng ta.