huong dieu
31-08-2010, 10:34 AM
Một cô bé đã đi 17 ngày trên con đường định sẵn của mình.con đường ấy cũng không mấy dễ dàng vượt qua.17 ngày trôi qua,cô bé cảm thấy mệt và muốn được nghỉ ngơi.cô ngủ đi khi nào không biết khi tỉnh dậy,cô bé rất bối rối và lo lắng.dường như mọi thứ xung quanh cô đều thay đổi.trước mắt cô lại xuất hiện thêm rất nhiều ngã rẽ.cô bé giờ không đủ tự tin để bước tiếp,cô đâu biết phải đi thế nào nữa?
một lúc sau không ai nghĩ rằng cô bé lại mỉm cười.cô lấy giấy và viết kí hiệu từng ngã rẽ,cô bé nhanh chóng gấp lại rồi đặt trước mặt mình.
lạy Mẹ Maria rất nhân từ,Mẹ thương con dường bao.giờ đây con cầu xin Mẹ dủ lòng thương con.con biết con chỉ là kẻ hèn mọn đưa tay xin Mẹ nhận lời.xin Mẹ đừng bỏ rơi con giữa cuộc đời này.con cầu xin Mẹ dẫn con đi như thánh ý Chúa,xin Mẹ nói với Chúa gửi Chúa Thánh Thần xuống cùng con nữa để con vững vàng tiếp bước.con tin khi con cầu xin Mẹ thì Chúa sẽ nhận lời.con cảm tạ Mẹ!
Cô bé đã nói vậy rồi vui mừng chọn 1 tờ giấy và cô đã tìm được sự lựa chọn của mình.cô bé tiếp tục đi dù không biết kết quả sẽ ra sao nhưng cô đã tin rằng khi cô bước đi thì cô không đi một mình,không cô đơn.
khi cô bé giải quyết theo cách đó thì có ngốc nghếch không nhỉ?:39:
một lúc sau không ai nghĩ rằng cô bé lại mỉm cười.cô lấy giấy và viết kí hiệu từng ngã rẽ,cô bé nhanh chóng gấp lại rồi đặt trước mặt mình.
lạy Mẹ Maria rất nhân từ,Mẹ thương con dường bao.giờ đây con cầu xin Mẹ dủ lòng thương con.con biết con chỉ là kẻ hèn mọn đưa tay xin Mẹ nhận lời.xin Mẹ đừng bỏ rơi con giữa cuộc đời này.con cầu xin Mẹ dẫn con đi như thánh ý Chúa,xin Mẹ nói với Chúa gửi Chúa Thánh Thần xuống cùng con nữa để con vững vàng tiếp bước.con tin khi con cầu xin Mẹ thì Chúa sẽ nhận lời.con cảm tạ Mẹ!
Cô bé đã nói vậy rồi vui mừng chọn 1 tờ giấy và cô đã tìm được sự lựa chọn của mình.cô bé tiếp tục đi dù không biết kết quả sẽ ra sao nhưng cô đã tin rằng khi cô bước đi thì cô không đi một mình,không cô đơn.
khi cô bé giải quyết theo cách đó thì có ngốc nghếch không nhỉ?:39: