vo cam
31-08-2010, 09:56 PM
sự thật con người con nhiều tội lỗi ....mõi đêm con ngủ lúc nào con củng suy ngỉ đến khi người mang con đi có được bên cạnh người ko......từ nhỏ ba mẹ đả bỏ vào suy ngỉ của con,,,,,,sống ko tốt...lúc chết sẻ bị thiêu......con ko mún thế.....hay đoá có lẻ chỉ là 1 câu chuyện vớ vẫn đẻ giúp con thành người tốt.....con đả sống vậy nhờ ơn chúa con đả truởng thành hơn....nhưng lúc trưởng thành...con chỉ làm những viêc trái ý người.....ba mẹ noí mõi người đều có 1 thiên thần nhỏ bên cạnh,,,,,con ngỉ đó có phải là lương tâm mình ko.....những lúc con làm việc xấu....có cái jì đó thôi thúc con làm.... và ngược lại.....những con đả phản lại lời người dzậy con......người có tha thứ cho con và cả linh hồn con ko......xin người bên con...........................................................................!