View Full Version : Thưa các bác... giải thíck júp em
Dauan_tinhyeu
01-09-2010, 11:07 AM
Các bác ơi!!! Hơm wa giờ Giáo dục công dân lớp 9, e học bài Bảo vệ Hòa Bình... Giáo viên có giảng đến chỗ: Tôn Giáo; rồi nêu ra 1 Ví dụ điển hình làm các bạn trong lớp rất phẫn nộ... Bàn tán; và bản thân em. Là 1 người CÔNG GIÁO cũng ko khỏi bức xúc khi "khuyết điểm" của Tôn giáo mình bị đem ra làm đề tài phản bác...
Gv đem đề tài ví dụ về việc giành đất ở gx Thái Hà (Tổng giáo phận Hà Nội). Nhà nước bảo đất đó là của nhà nước, còn giáo dân thì bảo đất đó là của nhà thờ... "Thế là có 1 ông ji đó... tên là Kiệt nói:
- Tui nhục nhã khi mang quốc tịch Việt Nam ... " và sau đó, bị nhà nước đuổi khỏi đất nước & ko cho mang quốc tịch Việt Nam
Cho e hỏi đó có fải là ĐGM Ngô Quang Kiệt h0k ạ??? Và về việc trên là ai đúng ai sai???
Ti_Amo
01-09-2010, 11:47 AM
Bình tĩnh nào, Garu :hug:. Chuyện thường ngày ở huyện thôi mà! Đừng quá bận tâm hen... Những gì thầy cô nói không " đương nhiên là Đúng" nên em cần chọn lọc để học hỏi thôi. Anh nghĩ, câu chuyện cô kể không phải là nội dung chính bài Bảo vệ Hòa bình rồi! ( mới kể ra mà học sinh cảm thấy...bất bình :4:), nên có thể...tua qua khúc đó. Chỉ cần tập trung vào bài học. Học đâu phải là "quơ" hết mọi sự cho vô bị đâu em, chỉ nhặt nhạnh những gì giá trị thôi!!
Chúc Garu bình an trở lại và học tốt hơn nữa:8:
Joseph_KhiCuBinhAn
01-09-2010, 01:26 PM
Xin chào Garu ,
Người đã phát biểu câu nói : " Tôi nhục nhã khi mang quốc tịch VN " là của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt - đại diện cho : Công Lý , Tự Do , Hòa Bình .
Nhưng Ngài ( Đức Tổng Kiệt ) nói như vậy không phải vì Ngài không yêu nước . Câu nói của Ngài đã bị người ta mổ , xẻ , cắt , xéng tùm lum nên làm cho người đọc hiểu nhầm và hiểu chưa rõ . Mình xin trích lại nguyên văn câu nói ấy khi ngài phát biểu trước UBND như sau : " Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng. " .
Bạn thấy không , Đức Tổng Kiệt là một người rất yêu nước chứ không phải như người ta và báo chí bình phẩm bậy bạ chỉ vì cắt lời nói . Mình xin đưa ra 1 Ví Dụ nha . Thí dụ Cô GDCD của Garu nói với mình : Nếu GaRU KHÔNG học chăm chỉ thì sẽ ở lại lớp . Nhưng mình thuật lại với Garu như thế này : Garu sẽ ỡ lại lớp " . Garu thấy không , chỉ cần cắt một vế trong câu ra thôi thì ý nghĩa văn mạch đã khác rùi , vậy mà cả một đoạn phát biểu người ta lại hồn nhiên như một ông tiên cắt lấy một câu rồi chia 5 xẻ 7 ra mà bình mà phẩm . Rồi lại bình phẩm theo cái kiểu cạnh khóe , đá xoáy , lên gối thế kia thì thử hỏi ai lại không hiểu lầm. Đúng không Garu .
Nói vụ việc Thái Hà là một khuyết điểm thì khác nào là chụp mũ và cố ý cưỡng đoạt sự thật . Mình không thể dài dòng nhưng đại loại là thế này : Mảnh đất đó vốn là thuộc quyền tài thẩm của Giáo Hội Công Giáo . Sau đó không biết vì lý do gì nhà nước " ngỏ ý mượn " cùng với khu đất Tòa Khâm Sứ ( vì lúc này hình như vị Sứ Thần Tòa Thánh đã về Ro6ma nên TKS ko đưa vào sử dụng ) và " hứa sẽ trả " khi VN có Sứ Thần TT . Nhưng sau đó thì hình như lời hứa chưa kịp được thực hiện thì xe ủi không biết từ đâu định san phẳng khu đất đó . Nhiều giáo hữu muốn ngăn cản thì bị trấn áp bằng dùi cui , roi điện , bom khói và cho nghiệp vụ . Sau đó bị qui vào tội : Phản động .
Và rồi vì : " Chạnh Lòng Thương " khi thấy con chiên của mình bị sói dữ làm tổn hại , vị chủ chăn nhân từ nhưng cương quyết và chính trực đã không ngần ngại đứng lên và lên tiếng rồi chịu cảnh bị giam lõng ở Tòa Tổng Giám Mục . Đại loại câu chuyện là như vậy đó .
Giáo Hội và Đức Tổng Kiệt không có ý tranh giành tài sản . Bởi vì theo kê khai của Cha Nguyễn Tùng Cương thì nhà nước đã trưng thu 95 cơ sở lớn của Giáo Hội ( chắc là các ngài không đề cập các cơ sở nhỏ và đây hình như chỉ là số liệu ngoài Tổng Giáo Phận Hà Nội thôi ) để dùng vào các công việc chung như : Trường THPT Nguyễn Khuyến ( số 50 Thành Thái Quận 10 , Tp HCM ) trước đây là trường nghề Đồng Tiến của Giáo Xứ Đồng Tiến . Ngoài ra còn có : Trường Hoàn Kiếm , bệnh viện Xanh Pôn , bệnh viện Bài Lao . Khi trưng thu các tài sản này vào lợi ích chung , Giáo Hội tuyệt nhiên không hề có một ý kiến hay tiếng nói gì . Nhưng lần này là vì mục đích kinh doanh nên Giáo Hội cương quyết lên tiếng .
Còn việc Giáo Hội Công Giáo bị đã phá thì như anh Abba nói đó " Chuyện thường ngày như ở huyện " Sau này em học Triết học rồi sẽ thấy . Còn nhiều mà . Em cứ yên chí mà chờ đi . HIHI ( nói đùa thôi nhưng có thiệt ) . Em nên chọn lọc và cẩn thận với những người như cô em . Họ rất thích đào sâu sự phẫn nộ của cả 2 bên . Thật là quá nguy hiểm nếu em nghe về những vấn đề Giáo Hội cũng như hàng Giáo Phẩm bị bách hại và bị đã kích chống đối mà lại lên cơn giận . Em nên kiềm chế rồi đi tìm hiểu sâu và hỏi những người hiểu biết . Anh có một địa chỉ mail khá tin cậy mà khi anh gặp vấn đề này thì luôn luôn nhận được sự tư vấn hihihi . Nhưng anh không nhớ để bữa nào anh gửi nếu em muốn có .
Anh chia sẽ không phải là để em sẽ tức giận rồi có suy nghĩ tiêu cực đâu nhưng là để em biết thông cảm với các vấn nạn và thù địch lớn mà giáo hội nói chung và các chủ chăn nói riêng đang phải đối phó để em thêm lòng yêu mến các ngài và cầu nguyện thật nhiều cho các ngài . Để có như vậy các ngài mới có thể " Vững vàng tay lái dẫn con thuyền Giáo Hội vượt thắng mội giông tố trần gian "
Mến chào em . Chúc sức khõe em và mong em học giỏi ha .
Giuse
Dauan_tinhyeu
01-09-2010, 09:32 PM
" Việt Nam là quốc gia đa văn hóa & đa tôn giáo..." [ Ko sai chứ ah ]
" Ai ai cũng có quyền tín ngưỡng 1tôn giáo nào đó mà mình thích...
" Nhà nước luôn tôn trọng tôn giáo... "
Vâng!!! Nghe thì rất hay & rất ý nghĩa
Đôi lúc e cứ bâng khuâng: Đạo chỉ 1 nẻo đời dạy 1 lối => Chẳng phân minh đc ai đúng ai sai cả...
E nghĩ, việc xác minh & cải cách giáo dục theo đúng việc đúng người là rất quan trọng trong việc đào tạo những thế hệ trẻ
Ti_Amo
01-09-2010, 10:05 PM
Đôi lúc e cứ bâng khuâng: Đạo chỉ 1 nẻo đời dạy 1 lối => Chẳng phân minh đc ai đúng ai sai cả...
Garu nói đúng đó: có đôi khi Đạo và đời không đi chung một lối. Nhưng không hoàn toàn như thế đâu em. Trong đời vẫn còn nhiều giá trị rất tương hợp với giáo huấn của Chúa và Giáo hội đó. Đặc biệt, theo anh, em nên tạ ơn Chúa, ba má, và cả dân tộc vì đã sinh em LÀM NGỪƠI VIỆT NAM. Để ý một chút, Garu sẽ thấy, luân lý đạo đức của dân Việt mình mang "hơi thở" của Tin mừng lắm đó. Cảm ơn Trời vì điều đó vẫn là điều bất biến trong dòng đời vạn biến!
Đức hồng y Đức Hồng Y Roger Etchegaray, trong một chuyến viếng thăm Việt Nam, Ngài nói: Trứơc khi là ngừơi Công giáo, anh chị em là đã là ngừơi Việt Nam. Mạnh hơn tí nữa, Cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận nói: Khi giữ tròn đạo làm người là con đã giữ tròn đạo Chúa.
Mà làm người Việt Nam thì còn gì bằng, vì như anh nói đó, truyền thống đạo đức của dân Việt mình là mảnh đất mầu mỡ để Tin mừng của Chúa có thể đâm chồi và sinh hoa kết quả. Vậy làm ngừơi Việt Nam đã tuyệt thì làm ngừơi Công giáo Việt nam lại càng tuyệt vời hơn nữa.
Sống trong đời thừơng phải "gạn đục, khơi trong" thôi Garu à! Vậy em hãy dùng Lời Chúa, Giáo huấn của Giáo hội để đối chiếu. Điều gì không phù hợp thì bỏ qua. Còn điều chi tốt đẹp thì giữ lại và phát huy.
Cảm ơn Garu có những câu hỏi hay hay. :hug:
Godblessyou
02-09-2010, 12:25 AM
Lời nói vẫn là lời nói, phát ngôn là thể hiện mình là một con người. Nhưng phát ngôn thế nào để có thể là một con người rất khó.
Sự thực luôn là sự thực cho dù có bóp méo nó sẽ lại tròn.
@Garu thân mến! vấn đề của em không phải là hiếm, có rất nhiều bạn và ngay cả bản thân mình cũng đã chứng kiến, trước những sự bắt bẻ, những lời nói cấu trước xé sau không ít người đã tin theo nó, nhưng với bạn thì khác. Bạn còn cảm thấy bị xúc phạm, trên danh nghĩa bạn là người công giáo. Rất quý
Trường học là nơi đào tạo học vấn chứ không hẳn là giáo dục tính cách con người. Hãy luôn nhìn nhận vấn đề theo nhiều khía cạnh, cũng như @abba và Jo... nói. Tin thì vẫn phải tin nhưng không tưởng. Sau này học Triết học, chính trị, các nền văn hoá...bạn sẽ gặp nhiều tình huống này...
Nhưng không ảnh hưởng gì đến cách mạng. Hãy tin tưởng vào mình, tin theo con đường của mình, sống với lý tưởng tốt đẹp mà cha ông từ trước tới giờ duy trì... Hãy học giáo lý thật tốt, đấy chính là hướng giáo dục mà các trường học không thể học tập.
Chào thân ái!
hongphuockkk
03-09-2010, 09:24 PM
Chào Garu! không biết em nghe câu nay chưa "tai nghe, mắt thấy mới tin..."
Nhưng có lúc "tai nghe ,mắt thấy ,tay sơ cũng đừng có tin ...".Cuộc sống la vậy đó cũng như Bill Gates nói “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.” cung như AbbA nói đó chuyện cơm bưa thường ngày thôi .Em coi hôm đó cô giáo em ắn phải cái gì đó ,giảng ko được hay hoặc uống rượu say sin gi đó...Trong cuộc sống cái nao hay thì học cai nào ko hay thì sem như " nước đổ lá khoái" em ạ .
Con Garu muốn biết thêm những việc Joseph_KhiCuBinhAnnói chịu khó mua máy radio bắt đài BBC nghe , ma co nghe song thì cũng đừng bức súc đó . Con ko nghe thi chiu kho lơn lên học Triêt hoc thi biết tại sao có nhũng việc đó nhé . Còn muồn hoc triết học thi phải học ĐH,CĐ,TK.Con muốn học ĐH,CĐ,TK Thi bây giơ lá học học ...
Chúc Garu có cuốc sống tốt đẹp vá học giỏi !
Dauan_tinhyeu
29-09-2010, 09:40 AM
Hii... e cảm ơn cả nhà ^^ Giờ thì e hĩu rùi ^^
hongbinh
29-09-2010, 03:39 PM
Garu ơi! mình cùng đọc và nghe lại quan điểm của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về vấn đề nầy nhé......Đừng giao động nhiều...hãy lắng nghe tiếng nói chính thức của các vị Mục Tử
QUAN ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY
LTS: Vào lúc 16g30 ngày thứ bảy, 27-9-2008, Văn phòng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức công bố quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng tôi xin chia sẻ cùng bạn đọc.
QUAN ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY
Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của người dân Việt Nam cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của chúng tôi, các Giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giáo Hội không có chức năng làm chính trị, nhưng cũng không đứng bên lề xã hội. Do đó, là những người lãnh đạo trong Giáo Hội, chúng tôi có trách nhiệm rao giảng giáo huấn của Giáo Hội về xã hội, nhằm thăng tiến con người và đời sống xã hội cách toàn diện. Sau khi cầu nguyện và trao đổi với nhau, chúng tôi muốn bày tỏ quan điểm của mình về một số vấn đề quan trọng trong hoàn cảnh hiện nay.
I. TÌNH HÌNH
1. Tình trạng khiếu kiện đất đai kéo dài và chưa được giải quyết thoả đáng là vấn đề thời sự, trong đó có đất đai của các tôn giáo nói chung và Giáo hội Công giáo nói riêng, cụ thể như vụ việc Toà Khâm Sứ cũ (số 42 Nhà Chung) và Giáo xứ Thái Hà (số 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội). Chắc chắn có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng ở đây chúng tôi muốn lưu ý đặc biệt đến điều này: luật về đất đai tuy đã sửa đổi nhiều lần nhưng vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng kịp đà biến chuyển trong đời sống xã hội, đặc biệt là chưa quan tâm đến quyền tư hữu chính đáng của người dân. Thêm vào đó, nạn tham nhũng và hối lộ càng làm cho tình hình tệ hại hơn. Thiết nghĩ không thể có một giải quyết tận gốc nếu không quan tâm đến những yếu tố này.
2. Trong tiến trình giải quyết những tranh chấp, một số phương tiện truyền thông thay vì là nhịp cầu liên kết và cảm thông thì lại gieo rắc hoang mang và nghi kỵ. Quả thật, chưa bao giờ các phương tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng như ngày nay, nhờ đó con người được gia tăng hiểu biết và phát triển tình liên đới. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông chỉ thực sự mang lại lợi ích cho con người và cộng đồng xã hội khi phục vụ sự thật và phản ánh thực tại cách trung thực. Ngày nay, một trong những điều gây nhức nhối lương tâm là sự gian dối trong nhiều lĩnh vực, kể cả trong môi trường cần đến sự thật nhiều nhất là giáo dục học đường. Chắc chắn tất cả những ai tha thiết với tiền đồ của đất nước và dân tộc, không thể không quan tâm đến tình trạng này.
3. Cũng trong tiến trình giải quyết những xung đột nêu trên và nhiều vụ việc khác, một số người có khuynh hướng sử dụng bạo lực, và như thế, tạo thêm bất công trong xã hội. Điều này đang có chiều hướng gia tăng, không những trong các vấn đề lớn của xã hội mà ngay cả trong đời sống gia đình cũng như tại học đường. Bạo hành và bạo lực bắt nguồn từ chính tâm hồn con người, nơi đó cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối không ngừng diễn ra. Nếu không được hướng dẫn và tập luyện, con người sẽ dễ dàng chiều theo những tham vọng ích kỷ của mình, và cái ác sẽ lan tràn trong đời sống xã hội. Do đó, việc giáo dục đạo đức và huấn luyện lương tâm phải là trách nhiệm hàng đầu của toàn xã hội, và cần đến sự tham gia tích cực của người dân cũng như các tổ chức xã hội.
II. QUAN ĐIỂM
Đứng trước tình hình trên, chúng tôi có những đề nghị cụ thể như sau:
1. Trước hết, nếu luật về đất đai còn nhiều bất cập thì nên sửa đổi cho hoàn chỉnh. Việc sửa đổi này cần phải quan tâm tới quyền tư hữu của người dân như Tuyên ngôn Quốc tế của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền đã khẳng định: "Mọi người đều có quyền tư hữu cho riêng mình hay chung với người khác… và không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình cách độc đoán" (số 17). Vì thế, chúng tôi cho rằng thay vì chỉ giải quyết theo kiểu đối phó hoặc cá biệt, thì giới hữu trách phải tìm giải pháp triệt để hơn, tức là để người dân có quyền làm chủ tài sản, đất đai của họ, đồng thời người dân cũng phải ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội. Đòi hỏi này lại càng khẩn thiết hơn trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày nay, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào nhịp sống chung của thế giới. Đây sẽ là tiền đề cho việc giải quyết tận gốc những vụ khiếu kiện về đất đai và tài sản của người dân, đồng thời góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển vững bền của đất nước.
2. Kế đến, đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi những người làm công tác truyền thông phải tôn trọng sự thật. Trong thực tế, đã có những thông tin bị bóp méo hoặc cắt xén, như trong trường hợp tranh chấp đất đai tại Toà Khâm Sứ cũ. Vì thế, chúng tôi đề nghị những người làm công tác truyền thông đại chúng phải hết sức cẩn trọng khi đưa tin tức và hình ảnh, nhất là khi liên quan đến danh dự và uy tín của cá nhân cũng như tập thể. Nếu đã phổ biến những thông tin sai lạc thì cần phải cải chính. Chỉ khi tôn trọng sự thật, truyền thông mới thực sự hoàn thành chức năng của mình là thông tin và giáo dục nhằm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
3. Cuối cùng, truyền thống văn hoá và đạo đức của dân Việt vốn nhấn mạnh đến tình tương thân tương ái và sự hài hoà trong xã hội. Tuy nhiên khi giải quyết những tranh chấp gần đây, đáng tiếc là đã có những hành vi sử dụng bạo lực, làm mất đi tương quan hài hoà trong cuộc sống. Vì thế, chúng tôi tha thiết ước mong mọi người hãy chấm dứt mọi hình thức bạo lực, trong hành động cũng như trong ngôn từ. Cũng không nên nhìn những tranh chấp này theo quan điểm chính trị và hình sự. Một giải pháp thoả đáng chỉ có thể đạt được nhờ đối thoại thẳng thắn, cởi mở và chân thành, trong hoà bình và tôn trọng lẫn nhau.
Phát xuất từ ước mong góp phần tích cực vào việc phát triển đất nước cách ổn định và vững bền, những suy nghĩ này mong được gửi đến tất cả anh chị em đồng đạo cũng như mọi người thành tâm thiện chí. Chúng tôi xác tín rằng khi tất cả chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước trên nền tảng công bằng, sự thật và tình yêu, thì quê hương Việt Nam sẽ ngày càng giàu đẹp, mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người, và góp phần kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn.
Làm tại Toà Giám mục Xuân Lộc, ngày 25.09.2008
TM. HĐGM Việt Nam
Chủ tịch
Giám mục Phêrô NGUYỄN VĂN NHƠN
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.