PDA

View Full Version : Tạ ơn Chúa đã gìn giữ con.



bekinhcan0612
01-09-2010, 07:33 PM
Chúa ơi...! C cảm ơn Chúa.
Hôm nay con bị té xe á...mà may là không ảnh hưởng gì đến mặt...đến đầu.Chỉ bị ở tay chân thôi.Mà máu ra nhìu lắm Chúa ơi...con sợ máu...híc...
Lúc con té...khi bạn con đở dậy...chuyện đầu tiên con nghĩ và người đầu tiên con nghĩ đến chỉ có mình Dì thôi.Con sợ khi Dì biết thì Dì sẽ lo...c định là ko báo cho Dì biết đâu...Khi băng bó vết thương xong...c về nhà...c gọi cho Dì liền...nếu k nói Dì sẽ giận...Dì sẽ bùn...
Có lẽ Dì bùn lắm...C k mún Dì lo mà...mà c bị k bằng 1/10...k bằng 1 phần đau đớn của Dì nữa....
Thôi.
Con cám ơn Chúa...tạ ơn Chúa nhìu đã gìn giữ con.

phothacnoingai
01-09-2010, 10:17 PM
lay chua con phai lam jh.khi gia đình con găp nhiêu tai họa ........jio dây con buôn vô vong "LẠY CHỦA CON PHẢI LÀM JH ĐÂY"nêu phải trả giá xin cho con đươc làm.con rât vo vong nhưng khi nghi tơi CHÚA.xin cho con sức mạnh niêm tin,ánh sáng de con biết phải lam thế nao"CHÚA OI"LẠY MẸ DÔNG TRINH xin MẸ luôn hiển vinh trong gia đinh chúng con toa sang trong gia dinh.xin dây chúng con phải lam gi bay giơ.xin NGÔI BA THIÊN CHÚA NGỰ XUỐNG TRONG CHUNG CON BAN HÔNG ÂN THIÊN CHÚA THĂM NHUÔM HON SÁC................AMEN.

Nganguyen
03-09-2010, 04:47 PM
lạy Cha ! con cảm tạ Cha đã luôn đồng hành với chúng con từ sáng tời giờ , và bây giờ em của con cũng đã tới nơi bình an rồi , thật là mừng trong đoạn đường xa xôi và nguy hiểm và bây giờ về tới nhà an toàn rồi , giờ đây con tiếp tục nài xin Cha luôn đồng hành trong cuộc hành trình của năm học mới này , và cũng là năm cuối đó Cha ơi ! xin Cha thêm sức cho tất cả những anh em khác cũng đuọc CHa đồng hành luôn vì Cha đã gọi thì xin Cha gìn giữ tất cả các anh em đó cho được ơn bền đỗ đến cùng , xin Cha nghe lời con cầu xin nhe Cha , nếu đẹp lòng Cha còn không cho con vâng theo ý Cha mà thôi . Muôn đời con cảm tạ Cha.Amen .

Nganguyen
03-09-2010, 04:56 PM
cảm tạ Cha con cảm thấy hạnh phúc lắm ,trong thời gian qua không phải riêng con và anh em con cũng cảm thấy được rằng Cha đã ban cho hạnh phúc đó , không nói sao cho hết mọi hồng ân của Cha đây chứ , Cha ơi ! ước gì hạnh phúc đó chúng luôn cảm nhận được là có Cha luôn đồng hành , và con xin dâng hạnh phúc đó cho Cha luôn , mọi sự của con là của Cha mà thôi . con xung sướng điều đó đến với anh em con dù là cuộ nào chúng con luôn cảm nhận được như vậy Cha oi . Con xin cảm tạ Cha , muôn đời con xin cảm tạ Cha.

Nganguyen
06-09-2010, 09:52 PM
cảm tạ Cha những ngày qua tất cả là Hồng ân của CHa ban cho con và những người thân thuơng của qua khỏi sự nguy hiểm khi bị điện giật mà không bị sao thì là mừng quá Cha ơi ! cảm tạ Cha đã đỡ và gìn giữ người anh em con ,xin Cha cũng luôn đồng hành với tất cả anh em đang trong những ngày cấm phòng cho năm học mới này được hồng ân của Cha ,và những anh em đó biết tận dụng những gì đã lãnh nhận mà đưa ra thực hành trong cuộc của mình , rất là người em của con nè . Xin dâng lên Cha tất cả những gì đã và đang có , cảm tạ Cha muôn đời cảm ta Cha.

Nganguyen
06-09-2010, 10:02 PM
con xin cảm ta cha ! vì ngày hôm nay con cảm thấy mệt mỏi và trong người không mấy được khỏe và dem nay con xin dang Cha luon ca tam hon va than xac cho Cha ma thoi .

Chổi Cọng
09-09-2010, 11:43 AM
Tạ ơn Chúa đã gìn giữ con.

binhthuong
09-09-2010, 12:01 PM
Cảm tạ Chúa vì đã gìn giữ em gái iu của con :77:

Nganguyen
09-09-2010, 03:45 PM
cảm tạ Cha vì những ngày đã qua chị em gặp gỡ nhau trong tình yêu của Cha với niền vui đó con xin dang Cha .

Nganguyen
09-09-2010, 03:54 PM
Cha oi ! con xin Cha thuơng gìn giữ chị em con như Chổi đã xin , và con xin Cha cho người anh em con đang sống chỗ con đây , đang đứng ngã ba đường vừa ở bên đạo tin lành và bên công giáo nữa không biết theo bên nào , con xin Cha cầm tay người anh em con mà dắt họ về với Cha đi , chứ bản thân không làm được đâu Cha oi ! con chỉ có rủ người anh em đó đi lễ mỗi ngày mà thôi còn theo hay không là con giao cho Cha đó nhe , con xin cảm tạ Cha muôn đời cảm tạ Cha , Cha oi , bữa nay Ba con cũng vì tuổi già sức yếu rồi con xin dâng lên Cha mọi theo thánh ý Cha mà thôi . muôn đời con xin cảm tạ Cha .

bekinhcan0612
10-09-2010, 07:17 AM
Tạ ơn Chúa đã gìn giữ con

:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

bekinhcan0612
10-09-2010, 07:18 AM
Cảm tạ Chúa vì đã gìn giữ em gái iu của con :77:



Cám ơn Chị gái nhá...:hug:

Nganguyen
19-09-2010, 04:24 PM
lạy Cha ! con cảm tạ Cha vì những ngày qua mọi sự được bình an và bệnh của con đi xét nghiệm về lành tính mừng quá Cha ơi , thật lòng sự mà nói con tin mọi Cha đã ban cho con từ lâu rồi phải không ? vì thế con vẫn mừng vì Cha không bao xa Cha dù con ở hoàn cảnh nào chứ ? Con xin cảm tạ Cha xuất đời con . và xin dâng lên những người kém may man hơn con xin co ho biết chấp nhận những gì Cha gởi đến cho họ . xin cảm tạ Cha muôn đời con xin cảm tạ Cha .

Nganguyen
19-09-2010, 04:34 PM
Cha ơi ! sáng nay con thật sự hạnh phúc đó Cha ơi , nhưng con không biết phải nói sao điều đó Cha oi chỉ biết dâng lên Cha mà thôi và con xin dâng Cha những gì con nhận được từ người em con đó Cha ơi . Xin cảm tạ những giây phút đó và mang theo con cả trong ngày hôm nay , xin dâng lên Cha người anh em con đang trên đi phục vụ thì xin Cha luôn đồng hành với anh em con trong sứ vụ được giao phó nhe Cha .

Nganguyen
22-09-2010, 10:52 AM
lạy Cha cảm tạ Cha vì những âu lo và buồn của chị em con cũng tạm ổn rồi Cha ơi ! nhưng chẳng biết nói sao nữa lại những ý không hay trong tư tưởng của anh em con vậy chứ ? xin Cha thánh hóa tư tưởng không hay đó cho lên đẹp lòng Cha đi nha Cha , chứ chị em con không biết sao mà xóa được đâu con xin nhờ Cha mà thôi ....để anh em nhìn nhận đó không đúng ý Cha chứ . Con cảm tạ Cha va dâng lên Cha ước nguyện của chị em con mà thôi .....Amen .