PDA

View Full Version : Khó khăn!



TL1990
03-09-2010, 11:13 AM
Mình vừa mới tin Chúa cách đây 2 năm bên giáo hội Tin Lành Việt Nam,và mới đây được 1 người anh "ruột" bên Công Giáo giúp mình "làm nền tảng" vững vàng trong Công Giáo,giờ đây mình rất là vui sướng vì mình là người Công Giáo
Hai chữ Công Giáo nghe có vẻ ghê gớm với mình quá,nhưng ý nghĩa :D

Gia đình mình là có truyền thống thờ cúng tổ tiên,thờ Phật nên cũng cho là đạo P...vì thế,nếu giờ mình mà nói "Con muốn đi tu cho Chúa" thì sẽ bị phản đối quyết liệt ngay.....
Đời sống tu trì biết rằng rất khó khăn(mình muốn là 1 Đan Sĩ trong các tu viện).
Nhưng vấn đề là như vầy:
1./Là con trai 1.Mình sẽ bị cho là bất hiếu nếu như không đền ơn gì cho ba mẹ(hôm mình theo đạo TL mình đã bị chống đối quyết liệt,vì không lạy Phật và đốt nhang cho Phật....khi đám ma ông nội).
2./Chẳng những bị cho là bất hiếu mà con liên lụy tới đạo Chúa,vì sẽ có người nói "Đạo Chúa là đạo gì mà khiến nó như zậy,mình nó là con trai 1 mà không phụng dưỡng cha mẹ,mà đi phụng dưỡng Chúa,pó tay"
3./Muốn đi tu lắm,vì cuộc đời này mình cảm thấy bất an quá,mình muốn dấn thân phục vụ Chúa trọn thời gian,và trở thành con người thánh khiết cho Chúa.
4./Mình sẽ rất hạnh phúc nếu trong đời này,mình là 1 Đan Sĩ :x
Chia sẻ với anh em trong Đức Ki tô...
*** Hãy đi tu nếu bạn được ơn Thiên Triệu ***
Buồn quá :( :( :(

1hatcat
03-09-2010, 02:38 PM
Chào TL.
Cảm động khi nghe tâm sự của bạn.
Đôi khi mình nhìn các bạn, nhìn tình cảm các bạn dành cho Thiên Chúa mà mình phải nhìn lại chính mình vì mình được Chúa yêu nhiều nhưng mình lại không đáp lại tình yêu Thiên Chúa bao nhiêu.

Khó khăn, mình có thể không hình dung hết những khó khăn của bạn.
Nhưng mình nghĩ, khó khăn bạn đang trải qua là 1 trong những thử thách để thử để bạn nhìn lại những mong ước của bạn.

Mong ước có đủ lớn để vượt qua những khó khăn mình gặp không?
Niền tin đã đủ lớn để phó thác chưa?
Tình yêu đã đủ lớn để bước theo Chúa chưa?
Mình thấy không ít người đã hi sinh, chấp nhận mất mát, từ bỏ gia đình ... để theo tiếng gọi tình yêu.( đó là khi tình yêu đã lớn thì mọi thứ đều trở nên nhỏ bé)

Còn việc theo Chúa.
sống cho trọn nghĩa con ngoan
đây là hai con đường.
Mình thấy đi tu cũng tốt mà ở nhà sống trọn nghĩa của một người con cũng tốt.
Quan trọng là mình sống hết mình với vai trò và vị trí của mình.

Khi đã theo Chúa thì phải chấp nhận; chấp nhận những tai tiếng của một thằng con Bất hiếu.
Khi lựa chọn cuộc sống gia đình thì lo chu toàn bổn phận của 1 người con và tương lai là một người chồng người cha.
Chẳng gì tốt đẹp hơn việc sống chu toàn bổn phận.
Biết đâu sau này lại thành ông cố của vài cha và vài sơ thì sao?
"4./Mình sẽ rất hạnh phúc nếu trong đời này,mình là 1 Đan Sĩ :x"

Đây là 1 tương lai bạn đang vẽ ra thôi,mà tương lai đó thì không thật có thể sẽ không đến.
Nên ngay bây giờ bạn hãy cầu nguyện.
Và chọn cho mình một hướng đi và sống trọn vẹn với hướng đi mình trọn.

Ti_Amo
03-09-2010, 10:20 PM
Tl1990 thân mến, bạn biết châm ngôn của các Đan viện là gì không?

KHÔNG QUÝ GÌ HƠN ĐỨC KI-TÔ
Họ sống và thực hiện châm ngôn đó qua đời sống cầu nguyện và lao động ( Ora et Labora (http://www.patmulcahy.com/) ). Vì thế, các đan sĩ chỉ tìm kiếm một điều duy nhất: Thiên Chúa, Thiên Chúa và Thiên Chúa. Trong lòng Giáo hội, họ tự ví mình như những rễ cây âm thầm lặng lẽ, hút sinh chất từ lòng đất để nuôi thân cây. Nhờ lời cầu nguyện, hy sinh liên lỉ của các Ngài, Giáo hội được nguồn trợ lực lớn lao cho công cuộc truyền giáo. Còn có thể ví các Ngài như " HẬU PHƯƠNG LỚN (theo cách nói của anh em Macxit:hug:) phục vụ cho TIỀN TUYẾN, là các Linh mục, tu sĩ, giáo dân đang hoạt động trên cánh đồng truyền giáo trên khắp thế giới. SỐNG ĐỜI ĐAN SĨ LÀ MỘT HỒNG ÂN VÀ CŨNG LÀ MỘT THÁCH ĐỐ CHO TẤT CẢ NHỮNG AI "DÁM MON MEN TỚI ĐỊA HẠT NÀY". :4:

Vậy Tl1990 hãy suy nghĩ, nhận định, cầu nguyện và thử trả lời 2 câu hỏi này nhé:
- Đức Ki-tô có phải là đối tượng duy nhất của tình yêu tôi và của sự kiếm tìm cả đời tôi không?
- Tôi có thể sống hạnh phúc bên Ngài trong cô tịch của đan phòng, trong thinh lặng của cầu nguyện, trong nhọc mệt của việc lao động tay chân không?

Sách có câu: GIÓ MUỐN THỔI ĐI ĐÂU THÌ THỔI. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài soi sáng cho ước muốn và những dự định trong cuộc đời bạn. Hãy xem Thánh Thần đã "thổi" bạn như thế nào nhé. Từ một người không có niềm tin KI-tô, thành một người Tin lành, và giờ đây là người Công giáo có ý hướng đi tu.
Ai biết được điều Thiên Chúa muốn làm nơi bạn. Nếu Chúa muốn, Ngài sẽ "thổi" bạn thành...Đan sĩ. :hug: