PDA

View Full Version : Đêm diễn nguyện mừng 90 năm Dòng CDMVN



sake
06-09-2010, 12:30 PM
Thứ hai, 06 Tháng 9 2010 04:52
http://tonggiaophanhue.net/home/images/M_images/printButton.png (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?view=article&catid=3%3Atin-tuc-tong-giao-phan-hue&id=3006%3Ahi-dong-con-c-m-vo-nhim-hu-90-nm-khai-sinh-em-din-nguyn&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=4)



ĐÊM DIỄN NGUYỆN
MỪNG 90 NĂM KHAI SINH HỘI DÒNG CON ĐỨC MẸ
VÔ NHIỄM HUẾ

Chín mươi năm Ơn Trời cao vời vợi,


Ân nghĩa, tín thành luôn gợi mối tình sâu.


Chín mươi năm, thương yêu mãi nhiệm mầu,


Khai sinh, nuôi dưỡng, nhịp cầu luôn mở lối.


Sáng như trăng, soi đường qua tăm tối,


Suối trong ngần làm mát lối chân đi,


Đưa Hội Dòng kiên vững giữa gian nguy,


Tình sâu nhiệm, lấy gì con đền đáp!...

Trong tâm tình tri ân cảm mến, tối ngày 3 tháng 9 năm 2010, tại Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Phú Xuân Huế, chị em từ khắp nơi: Vùng Sài Gòn, Pleiku… và các cộng đoàn vùng Huế quy tụ về Mẹ Dòng trong đêm diễn nguyện mừng 90 năm sinh nhật của Hội Dòng.
Buổi diễn nguyện có sự hiện diện thân thương của Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế, Đức Giám Mục Phụ Tá, Cha Etcharren-nguyên Bề Trên của Hội Thừa Sai Paris, quí Cha Đại Chủng Viện, quí cha Dòng Thánh Tâm và Dòng Chúa Cứu Thế, quí Cha Hạt Thị Xã , quí Nữ Tu đại diện các Hội Dòng trong Giáo Phận Huế, quý Khách, quý Thân Nhân Ân Nhân của chị em và Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Đêm diễn nguyện diễn tả lại đôi nét về lịch sử, linh đạo, đặc sủng và sứ mạng của Hội Dòng qua một trường vũ xuyên suốt.
Mở đầu là hợp ca: “Tâm ca tri ân 90 năm”.


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/anh%20-%20dn%201.jpg



Tri ân cảm mến Chúa nhân lành


Muôn lời ca ngợi Chúa Vinh Danh


Hồn con uống lấy nguồn đức hạnh


Tình Chúa dạt dào suối trong xanh.

Tiếp đến, là “Dòng sông kể chuyện”. Dòng sông Hương sâu lắng ấy như ấp ủ cả một lich sử hào hùng của một dòng tộc vua chúa, và cũng mang một dấu ấn thánh thiêng huyền diệu của mầm sống trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa tình yêu. Dòng sông ấy chứng kiến toàn bộ lịch sử của Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trong mỗi nhịp đập và trong từng bước đi, với những âm điệu du dương của nhạc cụ dân tộc mang nét rất Huế, được chị em diễn tả với tất cả tấm lòng biết ơn của người con thảo đối với Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm.
Những nén hương lòng chị em dâng lên trong phần tưởng niệm, nói lên tâm tình tri ân Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Hiền Vô Nhiễm, tri ân hai Đấng Sáng Lập Dòng, quý Bề Trên và Chị Tiền Bối, tri ân Mẹ Giáo phận, quý Đức Cha, quý Cha Bề Trên, quý Ân Nhân Thân Nhân của Hội Dòng… đã góp công xây dựng Hội Dòng từ những ngày đầu cho đến hôm nay.


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/anh%20dn%20-%202.jpg


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/anh%20dn%203.jpg


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/anh-%20dn%204.jpg

Chị em cũng diễn tả linh đạo “yêu mến Thập Giá” qua vũ khúc “Mối Tình Thập Giá”.
Và rồi, cảnh ly tán như nốt nhạc trầm buồn, đã làm thay đổi cuộc sống của chị em và giúp chị em thể hiện linh đạo yêu mến Thánh Giá. Hội Dòng chìm vào làn khói cay của mùa chinh chiến, chị em phải sống xa nhau ở hai miền Nam- Bắc. Những năm đói khổ được diễn tả qua “Bát cơm vơi”. Trong cảnh đói khổ của chiến tranh, từng bát cơm, từng manh chiếu, chị em chia sẻ với nhau và với mọi người trong tình thương mến.
Nét đặc trưng của Hội Dòng là yêu mến Đức Mẹ và làm lan toả nét trinh trong qua cuộc sống được diễn tả qua nhạc khúc “Mừng Mẹ Vẹn Toàn”, một bài hát được sáng tác cách đây gần 60 năm do một người con ưu tú của Hội Dòng, chị Mai Yên.
Buổi diễn nguyện được tiếp nối cách tài tình khi chị em diễn tả những thách đố của thời đại qua ba lời khấn: thách đố về lối sống giả dối, về lối sống hưởng thụ và quyền lực, về lối sống chạy theo tiền bạc…Những lối sống ấy đã không miễn trừ cho người con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Trong xã hội hôm nay, những lối sống ấy len lỏi vào trong Đời Sống Thánh Hiến và chị em cần nhờ vào ơn Chúa và vào sự nổ lực của bản thân để hoàn thiện mình mỗi ngày.


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/anh%20-%20dn%205.jpg


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/anh%20-%20dn%206.jpg


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/anh%20-%20dn%207.jpg

Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chị em ra đi truyền giáo lên miền Pleiku, đến với những anh chị em bị bỏ rơi, qua sứ mạng Giáo dục về văn hóa và đức tin, đặc biệt lưu tâm đến thanh thiếu nữ, cũng như trong lãnh vực bác ái, y tế xã hội…, để đem tình thương đến với những con người bé nhỏ, bất hạnh…


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/anh%20-%20db%209.jpg




Buổi diễn nguyện được khép lại với phần giới thiệu các cộng đoàn của Hội Dòng: 46 cộng đoàn thuộc 11 giáo phận tại Việt Nam và 2 cộng đoàn tại Mỹ. Đây là sự triển nở, là hoa trái của Hội Dòng từ sáu trinh nữ đầu tiên âm thầm bé nhỏ trải qua bao nhiêu thời gian ân huệ, đã trổ sinh nên những bông hạt của mùa vàng bội thu.
Đức Tổng Giám Mục đã ban huấn từ như một lời nhắn nhủ hãy nhìn vào lịch sử để luôn sống tâm tình tạ ơn.


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/anh%20-%20dn%2011.jpg

Chín mươi năm là cả cuộc đời của một con người, với bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, Hội Dòng vẫn lớn mạnh và gia tăng cả về số lượng và chất lượng qua bàn tay yêu thương của Thiên Chúa và qua sự bảo trợ của Mẹ Maria Vô Nhiễm.
Với biết bao hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên Hội Dòng, chị em cùng nhau ôn nhớ lại những ân huệ lớn lao đó với tất cả tấm lòng tri ân cảm mến.


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/anh%20-%20dn%208.jpg


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/anh%20-%20dn%2010.jpg


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/anh%20-%20dn%2012.jpg

Cecilia Thiên Ân
Nguon: tonggiaophanhue.net

nu_angel
06-09-2010, 12:37 PM
...hix...ước gì e đc đi nhỉ ... diễn nguyện chắc hay lắm ....:39:

sake
06-09-2010, 12:47 PM
Hôm sau nhớ nói trước Kê để cho 1 ghế nha:1:

ocean_moonlight
06-09-2010, 07:32 PM
Đẹp quá nhỉ, hoành tráng thiệt :guitar::guitar:

Sis Kê ơi, Dòng Con Đức Mẹ có tuyển boy ko zị, cho Chúi vé với, thấy nhiều nữ xinh qué :4: